Đêm Thắp Nến Cầu Bình An cho Quý Vị Lãnh Đạo Tôn Giáo và Chiến Sĩ Dân Chủ Quốc Nội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 33.5 kb

Trong cơn gió lành lạnh tối thứ sáu, mùng 9 tháng 3 năm 2007, bên ánh nến lung linh trong những chiếc ly nhựa cản gió, hơn một trăm đồng hương Việt Nam đã tề tựu tại khu thương mại Grand Century Mall để cử hành đêm Thắp Nến Nguyện Cầu cho Tự Do Tôn Giáo và Cầu Bình An cho các nhà Đối Kháng đang bị CSVN giam cầm và bức hại trong nước.

Khi trời vừa vào tối, ban tổ chức kêu gọi các tham dự viên ký tên vào thỉnh nguyện thư để được chuyển tiếp về văn phòng ngoại giao cũng như dân cử lập pháp và hành pháp Liên Bang, nhằm tranh đấu cho những chiến sỹ Dân Chủ Quốc Nội, từng bị sách nhiễu, hành hạ, giam cầm từ mùng 2 Tết Đinh Hợi tại Huế và Hà Nội, và thuyệt thực cho đến nay.

JPEG - 62.4 kb

JPEG - 59.1 kb

Chen lẫn những bài nhạc đấu tranh là những lời kêu gọi ký thỉnh thư (Ông Hoàng Thưởng), và những phần phát biểu ngắn, với cùng một ý nguyện đấu tranh yểm trợ các nhà đấu tranh Dân Chủ trong nước, cũng như lên án nhà cầm quyền CSVN qua những trù dập và bức hại tôn giáo và chính trị tại VN, gồm có phần nói chuyện của ông Pete McHugh (Giám Sát Viên Quận Hạt), Bà Trương Mỹ Hoa (Hội Phụ Nữ Bắc Cali), Ông Cao Hiền (Phó CT Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali), Ông Đào Văn Bình (Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị), Bà Nguyễn Thị Tình (Lương Tâm Công Giáo), …

Khoảng 8 giờ tối, đoàn người tham dự, sắp hàng hai, tuần hành, một vòng rưỡi xung quanh khu thị tứ này dọc theo đường McLaughlin và đường Story. Trong ánh nến sáng trên tay, đoàn tuần hành hô to những khẩu hiệu đả đảo CSVN, cũng như đòi hỏi tự do nhân quyền cho VN.

JPEG - 54.8 kb

JPEG - 51.5 kb

Ngoài sự săn tin và thu hình của nhiều cơ quan truyền thông Việt ngữ trong vùng, người ta còn nhận thấy sự tham dự của Lực Lượng Thủ Đức, Chiến Sĩ Hải Quân, Uy? Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia Bắc Cali, nhóm cố vấn vận dộng tranh cử Hon Thi Lien, nhóm từng vận động tranh cử cho Bryan Công Đỗ, một số nhân viên Việt Nam làm việc cho văn phòng dân cử tòa thị chính San Jose, Cô Minh Thi (Đài phát thanh TNT Sacramento), Anh Trần Thu (Cơ quan thông tấn VNN), Ông Nguyễn Tái Đàm (cựu CT Cộng Đồng Việt Nam bắc Cali), Ông Hoàng Thế Dân (Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali), Ông Phan Thành Long (Đảng Việt Tân, Bắc California), …

Đêm thắp nến và tuần hành, cầu nguyện cho tự do Tôn Giáo và cầu nguyện bình an cho Cha Tadeo Nguyễn Văn Lý, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các chiến sĩ đấu tranh chính trị phản kháng tại Việt Nam , được chấm dứt khoảng chín giờ đêm cùng ngày.

JPEG - 53.8 kb

Được biết trước đó, tại Giáo Đường Chúa Ba Ngôi, tọa lạc nơi góc đường Nassau và Cunninham, thuộc phía tây nam thành phố San José. Vào lúc 5:30 chiều, với sự tham dự của hơn một trăm tín hữu Công Giáo gốc Việt, một thánh lễ bằng tiếng Việt đã được thực hiện, theo như lời kêu gọi phổ biến rộng rãi tại địa phương,để nguyện cầu bình an cho Cha Tadeo Nguyễn Văn Lý và các chiến sĩ Dân Chủ quốc nội, sau một loạt những cuộc lục soát, bắt bớ, giam cầm những nhà đối kháng ngay trong dịp Tết Đinh Hợi tại Huế và Hà Nội.

Ông Đặng Đình Hiền (Lương Tâm Công Giáo) đại diện ban tổ chức đã cảm ơn sự hiện diện của các chức sắc tôn giáo bạn, các đạidiện cộng đồng đoàn thể và tín hữu giáo dân đã đến đây tham dự thánh lễ này. Ông nói”Làm sao có được Tự Do, Công Lý và Hòa Bình khi nhà cầm quyền CSVN đã thẳng tay đập phá Tượng Đức Mẹ Sầu Bi, lục soát bắt bớ và giam lỏng cũng như tiến hành bản án nhắm vào các vị lãnh đạo các tôn giáo trong đó có Mục sư Chính, Mục sư Quang, Cha Teadeo Nguyễn Văn Lý,quí thượng toa. Phật Giáo, quý đồng đạo Hoà Hảo, quý tín hữu Cao Đài, cũng như nhiều nhà đấu tranh ôn hòa khác như LS Nguyễn Văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân, …”

Trong chương trình thánh lễ tiêu biểu người ta nhận thấy ít nhất 4 lần trong chương trình, xen kẽ những phần giáo lễ, giáo lý tuyên xưng đạo lý và giá trị nếp sống Công Giáo trong dòng sử Đạo Đời của Dân Tộc, là những lời giảng liên quan đến cầu an, cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo đấu tranh cho Dân Chủ trong nước, trong sứ mạng tìm kiếm Tự Do Nhân Quyền cho Đất Nước, tìm Công Lý và An Bình cho Dân Tộc Việt Nam.

Hiện diện trong Thánh Lễ gồm có trên một trăm tín hữu Công Giáo tại địa phương, một số phóng viên truyền thông của báo Tiếng Dân, đài phát thanh Quê Hương, đài truyền hình SBTN, Saigon USA, và một số đại diện cộng đồng tôn giáo và chính đảng như quý ông Cao Hiền (PCT. Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali), Nguyễn Tái Đàm (cựu CT Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali, Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm (Thiên Lý Bửu Toà Cao Đài), Ông Hoàng Thế Dân (Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc California), Ông Phan Thành Long (Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, Đảng Bộ Bắc California),… Thánh lễ Cầu Nguyện Bình An cho Cha Tadeo Nguyễn Văn Lý và các Chiến Sĩ Dân Chủ Quốc Nội tại Nhà Thờ Chúa Ba Ngôi đã chấm dứt lúc 6:20 buổi tối cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh chụp khúc đường Tôn Đức Thắng (Q.1, Sài Gòn) trước (hình trái) và sau (phải) khi chặt hạ cây xanh. Ảnh: 24h.com

Có nên chặt cây xanh để xây đường sắt trên không?

Không cần phải nói dài dòng, ích lợi của cây xanh trước tiên là thẩm mỹ, nhưng quan trọng hơn cả là nó giữ cho môi trường trong sạch bằng cách hút khí dioxit carbon và thải ra oxy. Chính vì thế khi đi trong rừng hoặc thậm chí dưới những con đường có hai hàng cây xanh lá thì chúng ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Cây xanh vì thế trở thành một phần của hệ sinh thái đô thị. Điều này không phải và không thể nói ngược lại.

Vậy thì chặt bỏ hàng trăm (nếu tính cả hai thành phố Hà Nội và Sàigòn) thì phải nói là hàng ngàn cây để xây metro có phải là lý do hợp lý và chính đáng không?

Ảnh minh họa bởi Paul Nelson/RFA.

Thêm một ông phải về: Vương Đình Huệ!

Việc ông Huệ bị phế truất khiến cho con đường trở thành tổng bí thư ĐCSVN của ông Tô Lâm có nhiều cơ hội hơn. Giờ đây chỉ còn hai ứng cử viên khác đủ điều kiện cho chức vụ này, đó là bà Trương Thị Mai và Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

… Những gì đã được làm nhằm chính danh hóa/hợp pháp hóa ĐCS lấm bẩn bởi tham nhũng, giờ đây, đã khiến đảng này trở nên mất uy tín hơn trong mắt người dân – những người nhìn thấy vấn nạn tham nhũng đã xảy ra trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao như thế nào.

Sau Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ trong hàng "tứ trụ" đã "xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.” Ảnh: Nhac Nguyên/ AFP

Còn ai liêm khiết?

Hiện trạng chính trị tại Việt Nam là sự thối rữa từ các cấp. Lũng đoạn và thao túng chính trị luôn hiện diện, bất chấp pháp luật. Các thế lực ngầm tồn tại như loạn Sứ quân. Họ hùng cứ một cõi, cho đàn em tung hoành và quấy nhiễu!

Thông tin bị nhiễu loạn. Đấu đá nội bộ nhằm tranh giành ảnh hưởng trong bộ máy cầm quyền nên mới có chuyện các lãnh đạo chủ chốt trước khi bị trảm nhưng thông tin đã rò rỉ, ngập tràn mạng xã hội, từ trong và ngoài nước.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.