Cộng Đồng Việt Nam Biểu Tình, Trao Thỉnh Nguyện Thư Lên Quốc Hội Na Uy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 37.2 kb

Vào 9 giờ 30 thứ Ba, ngày 27 tháng 2 năm 2007, một lần nữa phản đối trước sự lộng hành và vi phạm tự do tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (CSVN), Cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Oslo và vùng phụ cận đã tề tựu trước sân Quốc Hội, để mít-ting, thắp nến và trao Thỉnh Nguyện Thư. Ông Dagfinn Høybråten, chủ tịch đảng Cơ Đốc Đại Chúng (KrF) và cũng là thành viên của Ủy Ban Ngoại Giao thuộc Quốc Hội Na Uy ra đón nhận Kiến Nghị Thư.

JPEG - 25.5 kb
Trao Thỉnh Nguyện Thư

Trước hết, cô Trần Diễm Kiều, thay mặt đoàn người mít-ting, trình bày về tình trạng bị khống chế chính tại nơi cư ngụ, bị áp bức đưa đến một giáo xứ không phải do bài sai của Giám mục sở tại của nhà cầm quyền CSVN đối với Linh mục Nguyễn Văn Lý. Ngoài ra, còn rất nhiều người, thuộc mọi thành phần đã bị công an truy bức, bắt bớ trong chiến dịch càn quét những nhà bất đồng chính kiến. Và sự an nguy của Cha Lý ở tuổi 60 đang đợi chờ cái chết khi Ngài đang trong tình trạng tuyệt thực, để chống lại những áp bức và bất công này, cô Trần Diễm Kiều nói: “Là người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, chúng tôi hiểu rất rõ bản chất của chế độ này, và chúng tôi luôn hỗ trợ cho những người đối kháng ở trong nước. Chúng tôi cũng lo ngại cho Linh mục Nguyễn Văn Lý với tuổi 60 e khó lòng thoát chết trong tình huống hiện nay…”. Kiều nói tiếp: “Vì vậy chúng tôi mong muốn Quý vị trong lúc này hơn bao giờ hết, cần quan tâm đến hiện tình của đất nước chúng tôi; vì chỉ trong một thời gian rất ngắn, khi cuộc đối thoại về nhân quyền với Na Uy hoàn tất, nhà nước Việt Nam đã thẳng tay đàn áp các nhân vật đối kháng, bắt bớ và ngược đãi Linh mục Nguyễn Văn Lý….

JPEG - 24.4 kb
Dân Biểu Dagfinn Høybråten, chủ tịch đảng Cơ Đốc Đại Chúng

Đáp lời, ông Dagfinn Høybråten cho biết, chính phủ Na Uy luôn quan tâm đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam, mà đảng Cơ Đốc Đại Chúng do ông lãnh đạo, vẫn theo sát các diễn biến đã và đang xảy ra đối với các nhân vật đối kháng, nhất là qua vụ việc Cha Lý đang tuyệt thực và sức khỏe đang trên đà suy yếu. Ông Dagfinn Høybråten nói: “Hiện Na Uy có bang giao với Việt Nam, qua sự hợp tác kinh tế và đối thoại nhân quyền, nên chúng tôi trong tức thời có trách nhiệm phải lên tiếng…”. Ông Dagfinn Høybråten còn nhấn mạnh, Việt Nam đã được hưởng các quy chế mà thế giới chấp nhận, như: WTO, PNTR, v.v… nên Việt Nam phải tôn trọng những gì Na Uy đòi hỏi…”. Kế đó, ông Dagfinn Høybråten cũng nhắc lại cuộc đời Linh mục Nguyễn Văn Lý là chuỗi thời gian dài tù tội, vì đấu tranh bất bạo động để đòi hỏi nhà nước Việt Nam phải thực thi những quyền tự do tối thiểu mà họ đã ký kết trước thế giới.

JPEG - 25.8 kb
Thắp Nến

Sau khi tất cả mọi người hướng lòng về quê hương Việt Nam để thắp nến cầu nguyện cho đất nước sớm có tự do dân chủ thật sự, một số vị đại diện cho cuộc mít-ting, cùng với ông Odd Jostein Sæther và cô Gunnhild Sørås, Cố vấn đảng Cơ Đốc Đại Chúng vào nơi phòng làm việc, để cùng với ông Dagfinn Høybråten bàn thảo tiếp những vấn đề còn ứ đọng.

Buổi mít-ting, thắp nến và trao Thỉnh Nguyện Thư kết thúc trong vòng 30 phút sau đó. Nhưng tin vào giờ chót ghi nhận, sau khi chấm dứt buổi hội kiến này, ông Dagfinn Høybråten cho biết vừa được văn phòng Bộ Ngoại Giao thông báo là đại diện chính phủ Na Uy, phối hợp cùng đại diện chính phủ Úc Đại Lợi và Thụy Sĩ, cùng lên tiếng thúc bách nhà nước Việt Nam phải ngồi vào bàn họp vào chiều nay tại Hà Nội, để chất vấn về vụ việc Linh mục Nguyễn Văn Lý.

JPEG - 22.3 kb
Trao Đổi tại Văn Phòng Quốc Hội

(Trích bản tin VNN, ngày 28/2/07)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa bởi Paul Nelson/RFA.

Thêm một ông phải về: Vương Đình Huệ!

Việc ông Huệ bị phế truất khiến cho con đường trở thành tổng bí thư ĐCSVN của ông Tô Lâm có nhiều cơ hội hơn. Giờ đây chỉ còn hai ứng cử viên khác đủ điều kiện cho chức vụ này, đó là bà Trương Thị Mai và Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

… Những gì đã được làm nhằm chính danh hóa/hợp pháp hóa ĐCS lấm bẩn bởi tham nhũng, giờ đây, đã khiến đảng này trở nên mất uy tín hơn trong mắt người dân – những người nhìn thấy vấn nạn tham nhũng đã xảy ra trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao như thế nào.

Sau Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ trong hàng "tứ trụ" đã "xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.” Ảnh: Nhac Nguyên/ AFP

Còn ai liêm khiết?

Hiện trạng chính trị tại Việt Nam là sự thối rữa từ các cấp. Lũng đoạn và thao túng chính trị luôn hiện diện, bất chấp pháp luật. Các thế lực ngầm tồn tại như loạn Sứ quân. Họ hùng cứ một cõi, cho đàn em tung hoành và quấy nhiễu!

Thông tin bị nhiễu loạn. Đấu đá nội bộ nhằm tranh giành ảnh hưởng trong bộ máy cầm quyền nên mới có chuyện các lãnh đạo chủ chốt trước khi bị trảm nhưng thông tin đã rò rỉ, ngập tràn mạng xã hội, từ trong và ngoài nước.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.