APEC – Sài Gòn Dưới Góc Nhìn Của Ký Giả Nhật

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 47.6 kb

Gần cả tuần lễ trước khi hội nghị APEC diễn ra tại Hà Nội, hãng thông tấn Kyodo (Nhật) đã gởi các ký giả sang Việt Nam thu thập tin tức. Vì còn nhiều thì giờ nên họ đã đến Sài Gòn để quan sát quang cảnh sinh hoạt của thành phố này. Nhóm ký giả đó đã đến trụ sở Thông tin Văn hóa thành phố để nhờ hướng dẫn một số điều cần thiết. Trước khi cáo từ ra về, người ký giả trưởng đoàn bỗng nhiên hỏi các quan chức trong sở này một câu rằng: Trên đường đến đây, chúng tôi đã đi ngang qua một đại lộ và thấy đầu đường và cuối đường một vài đại lộ có treo mấy tấm bảng lớn viết tiếng Việt bọc plastic. Đương nhiên chúng tôi không đọc được, đoán mò chắc là mấy tấm bảng chào mừng hội nghị APEC, nhưng cũng không đúng vì đã chào mừng thì tất cả các đại lộ lớn phải treo chứ, đằng này có đường treo, đường không. Hơn nữa nhìn từ trên xuống dưới chẳng có một chữ APEC nào ở trong đó cả. Sau APEC, sẽ có một số nguyên thủ quốc gia đi thăm Sài Gòn, hay đây là những bảng cấm lưu thông trên các con đường đó vào thời điểm sau hội nghị?

Một quan chức lớn tuổi nhất vừa cười vừa trả lời rằng không phải những bảng cấm đường đâu, cũng không phải là nội dung chào mừng APEC đâu, nhưng luôn dịp hội nghị APEC thì dựng lên cho đẹp luôn. Đó là tấm bảng giới thiệu tiểu sử của vị mang tên con đường, như đường Nguyễn Thị Định thì viết tiểu sử Nguyễn Thị Định; đường Nguyễn Thị Sáu thì tiểu sử Nguyễn Thị Sáu… Vị quan chức này giải thích thêm rằng thế hệ trẻ ngày nay chẳng có bao nhiêu người biết được tiểu sử và công trạng của các danh nhân lịch sử được sử dụng để đặt tên đường. Theo một cuộc thăm dò gần đây của sở Thông tin Văn hóa chúng tôi thì 73% chẳng biết Nguyễn Thị Định, hay Võ Thị Sáu là ai, chứ 85% thì biết đến ca sĩ Mike Jackson hay Madonna. Ngay đến Quốc Tổ Hùng Vương thì cũng chỉ có 40% biết đến mà thôi. Chính vì vậy mà chúng tôi được chỉ thị phải làm những tấm bảng đó, để nhắc cho giới trẻ biết về anh hùng nữ sĩ của Việt Nam, khởi đầu là các nữ anh hùng.

Trong bài viết của nhóm phóm viên hãng thông tấn Kyodo có một đoạn như sau: Trong chiến tranh Việt Nam, người ngoại quốc chẳng có mấy người biết Võ Thị Sáu, còn Nguyễn Thị Định thì có nghe qua. Nhưng bà Sáu hay bà Định là những người hậu sinh, vua Hùng Vương, Quốc Tổ của Việt Nam, mà thế hệ trẻ của nước này chỉ có 40% biết đến thì đáng lý ra phải giới thiệu Quốc Tổ trước mới đúng chứ, họ làm chuyện ngược đời.

Vì còn thời giờ nên nhóm phóng viên này đến xem hội chợ thương mại APEC tại công viên Tao Đàn cho biết, nhưng khi đến nơi thì chẳng thấy hội chợ đâu cả. Tại sao trong tất cả các bích chương quảng cáo đều nói rõ là hội chợ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 11 nămm 2006, bây giờ mới ngày 15 mà đã chấm dứt. Đi hỏi lòng vòng mới biết được rằng hội chợ thương mại APEC bị chính quyền bắt phải giải tán sớm. Cũng may, chúng tôi đến Việt Nam để thu tin về hội nghị APEC, luôn tiện đi xem cho biết chứ nếu chỉ với mục đích thu tin về hội chợ thì coi như hỏng việc.

Tưởng cũng nên nhắc đến hội chợ thương mại APEC này, theo các báo chí tại Việt Nam loan tin cho hay tối thứ Ba, ngày 14 tháng 11 năm 2006, hơn 300 doanh nghiệp tham gia gian hàng hội chợ bất ngờ nhận được thông báo của ban tổ chức là các doanh nghiệp phải tháo gỡ gian hàng của mình, để trao lại “mặt bằng” cho nhà nước chậm nhất là vào 22 gìờ tối. Hội chợ thương mại APEC 2006 giải tán sớm vào tối ngày 14, thay vì ngày 19 theo như hợp đồng đã ký.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng công ty hội chợ triển lãm cho biết lý do ngưng hội chợ đột xuất là do yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố lấy lại công viên Tao Đàn sớm hơn dự kiến để công ty Công viên cây xanh dọn dẹp, chuẩn bị đón các quan khách cấp cao APEC. Ông Đức còn cho biết thêm rằng ngày 8 tháng 11, Ban tổ chức hội chợ chúng tôi nhận được công văn của sở Thương mại thành phố, yêu cầu kết thúc hội chợ vào ngày 15 tháng 11 thay vì 19 tháng 11 như đã ký trong hợp đồng mướn công viên Tao Đàn. Chúng tôi đã làm công văn khiếu nại đến sở Thương mại. Đến ngày 13 tháng 11, ban tổ chức hội chợ mới nhận được trả lời cuối cùng của UBND nên mới quyết định thông báo đến doanh nghiệp tối ngày 14 tháng 11.

Việc hội chợ thương mại bị giải tán sớm khiến cho các doanh nghiệp tham gia lỗ lã. Chuyện này chắc chỉ xảy ra tại mấy nước Cộng hòa Chủ nghĩa Xã hội, chứ ở các nước tự do dân chủ thì dù là chính quyền cũng bị lôi ra tòa kiện bắt bồi thường thiệt hại, nhưng có chính phủ nào dám làm chuyện đó.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.