Bản Lên Tiếng Phản đối nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam khủng bố những nhà dân chủ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bấn loạn trước sự lên tiếng liên tục của các nhà dân chủ trong nước đòi hỏi Ðảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam phải xóa bỏ độc tài và xây dựng dân chủ,

Bấn loạn trước sự kết án liên tục của dư luận quốc tế về hành vi đàn áp nhân quyền và tôn giáo, cụ thể là qua Nghị Quyết của Quốc Hội Âu châu thông qua ngày 1/12/2005 và Việt Nam vẫn tiếp tục nằm trong danh sách các nước cần quan tâm về tự do tôn giáo của quốc hội Hoa Kỳ năm 2005,

Ðảng và nhà nước CSVN đang mở ra những cuộc khủng bố những nhà dân chủ tại Việt Nam.

Nạn nhân đầu tiên là ông Hoàng Minh Chính. Ngay sau khi từ Hoa Kỳ trở về nước, ông đã liên tục bị đe dọa, khủng bố bằng những biện pháp đê tiện nhất. Thân nhân của ông ở Sài Gòn bị lăng nhục, bị hành hung, nhà cửa bị phá phách, tạt acid… Hèn hạ hơn nữa là nhà cầm quyền còn huy động người đến trước nhà ông ở Hà Nội để đập phá, chửi bới và đe dọa hành hung dưới sự điều động của các công an khu vực. Chiến dịch khủng bố mang đặc tính của thời Cải Cách Ruộng Đất và Cách Mạng Văn Hóa này vẫn đang tiếp diễn. Lần tấn công gần nhất xảy ra vào lúc 2 giờ chiều ngày 8 tháng 12 năm 2005.

Nạn nhân kế tiếp là ông Trần Khuê. Sau nhiều lần hù dọa ông bằng điện thoại, kể cả những đe dọa về tính mạng nhưng không có hiệu quả, nhà cầm quyền CSVN đã ra chỉ thị cắt hết điện thoại của ông.

Nạn nhân mới nhất là ông Phương Nam Ðỗ Nam Hải. Nhà cầm quyền Hà Nội đã bắt giữ ông tại Sài Gòn, sau khi dàn dựng một vụ đụng xe vào lúc 5 giờ chiều ngày 8/12/2005. Ông đã bị 4 tên công an thay phiên nhau thẩm vấn suốt 24 giờ và đã được cho về nhà vào lúc 5 giờ chiều ngày 9/12/2005.

Tất cả những sự kiện nói trên xảy ra vào lúc mà cả thế giới sắp kỷ niệm lần thứ 57 ngày công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Nhà cầm quyền Hà Nội đang tự bôi bẩn trước dư luận trong và ngoài nước, vì sự đàn áp nhân quyền đã trở thành quốc sách. Với đợt khủng bố này, Nhà cầm quyền Hà Nội đã kết thúc năm 2005 bằng một vết nhơ không thể tẩy xóa. Vết nhơ của một chế độ bất chấp công lý, coi thường dư luận và chà đạp lên luật pháp của chính mình. Với đợt khủng bố này, nhà cầm quyền Việt Nam đang chủ tâm hủy diệt những người đang tranh đấu một cách ôn hòa cho các quyền tự do căn bản của con người và cho nguyện vọng dân chủ của người Việt Nam.

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng cực lực lên án những hành động khủng bố này của đảng và nhà nước CSVN và kêu gọi các quốc gia dân chủ trên thế giới có những biện pháp trừng phạt cụ thể nhà cầm quyền Hà Nội và áp lực nhà cầm quyền này phải ngưng ngay việc đàn áp những tiếng nói dân chủ trong nước.

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng cũng kêu gọi các tổ chức, đoàn thể Việt Nam và đồng bào mọi giới, nỗ lực hỗ trợ từ tinh thần đến vật chất cho những người đang đấu tranh cho tự do tôn giáo và dân chủ tại quốc nội và gia đình của họ, để phá vỡ sự cô lập của chế độ.

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng kêu gọi các tổ chức, đoàn thể Việt Nam và đồng bào mọi giới đẩy mạnh những nỗ lực đấu tranh nhân dịp kỷ niệm ngày công bố Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, để vận động áp lực quốc tế buộc đảng cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và thực thi dân chủ.

Ngày 9 tháng 12 năm 2005
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Lê Đình Lượng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ”. (Lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án), Ảnh: Internet

Trong họa có phúc

Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh. Người có chí khí sẽ biến nhà tù thành trường học để tu tâm, dưỡng chí, nung nấu những khát vọng, ước mong… Đó là nỗi khổ hạnh của cá nhân nhưng lại là phúc cho dân tộc.

Chứ cái đám “hồng phúc” cậu ấm, cô chiêu kia, chỉ có ăn và phá, biết gì yêu nước thương dân!…

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii (phải) trao Nghị quyết Cờ Vàng cho Đại diện Cộng đồng (giữa)

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 29/4 – 5/5/2024

Nội dung:

– Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024;
– Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston;
– San Jose treo cờ tưởng niệm Quốc hận 30/4/1975;
– Lưỡng viện Quốc hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị quyết Vinh danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại Hawaii;
– Cộng đồng tại Houston, TX tưởng niệm 30 tháng Tư;
– Hình ảnh các cuộc biểu tình Ngày Quốc hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu;
– Mời theo dõi các cuộc hội luận.