Không Thể Mở Rộng Giao Thương Nếu Hà Nội Vẫn Tiếp Tục Khống Chế Internet

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2005, trên đường trở về nước sau khi kết thúc chuyến công du hai quốc gia Hoa Kỳ và Canada, ông Phan Văn Khải đã đột xuất ghé Nhật để hội đàm với Thủ tướng Koizumi. Trong cuộc hội đàm ngắn ngủi chừng hơn một tiếng đồng hồ, ông Khải khoe là đã đạt được nhiều phản ứng thuận lợi trong việc kêu gọi các doanh nhân hai nước Hoa Kỳ và Canada đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là Tổng thống Bush của Hoa Kỳ hứa sẽ ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO), vì thế ông Khải cũng yêu cầu chính phủ Nhật hậu thuẫn Việt Nam về hai chuyện này.

Mặc dù những cuộc hội đàm mậu dịch song phương giữa Việt Nam và Nhật có nhiều vấn đề mà đôi bên chưa đạt được thỏa thuận, nhưng ông Koizumi (Thủ tướng Nhật) vẫn hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn giúp Việt Nam gia nhập WTO với điều kiện là Việt Nam phải ủng hộ Nhật vào ghế Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vì Trung quốc đã thẳng thừng tuyên bố là cương quyết chống cho tới cùng việc Nhật Bản muốn trở thành một Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nên ông Khải không dám gật đầu vì sợ trái ý Bắc Kinh. Kết quả là cuộc hội đàm giữa ông Khải và ông Koizumi chẳng đi tới dâu.

Sáng hôm sau, ngày 2 tháng 7, nhật báo Sankei phát hành tại Nhật có đăng một bài bình luận ngắn không đả động gì đến việc Nhật ủng hộ Việt Nam vào WTO mà nhấn mạnh đến khía cạnh đầu tư vào Việt Nam. Theo bài bình luận này thì nếu Việt Nam là nơi thật sự có thể làm ăn được thì ông Khải chẳng cần kêu gọi gì nhiều giới đầu tư cũng sẽ tìm đến, khổ nỗi là những gì ông Khải nói không đúng với thực trạng mà người đầu tư đã và đang gặp phải tại Việt Nam. Thông tin là yếu tố rất quan trọng trong vấn đề đầu tư, thông tin nhanh hay chậm quyết định dến việc lời lỗ. Ông Khải tuyên bố Việt Nam không cấm việc thông tin, tuy nhiên giới đầu tư thì nói rằng chúng tôi không phải là những nhà lý luận để bàn cãi về hai chữ “thông tin” mà ông Khải sử dụng, chúng ta chỉ căn cứ vào thực tế đang xảy ra tại Việt Nam. Vấn đề thông tin mà giới đầu tư muốn nói đến là việc truy cập các tin tức trên mạng Internet, thế nhưng việc truy cập này rất khó khăn vì bị bức tường lửa mà chính quyền Hà Nội lập ra để kiểm soát hệ thống Internet tại Việt Nam. Các giới chức thẩm quyền của Việt Nam thì giải thích rằng bức tường lửa lập ra chỉ với mục đích ngăn chận những luồng văn hóa xấu, phim ảnh đồi trụy gây ảnh hưởng không tốt cho thanh thiếu niên chứ không phải để ngăn cấm thông tin. Ngoại trừ một vài đại công ty, chứ việc đăng ký để lập một website hầu giới thiệu công việc đầu tư của mình cũng không phải là chuyện dễ.

Báo San Kei còn viết tiếp rằng: Trong chuyến công du Hoa Kỳ và Canada vừa qua, ông Khải cũng nói là Việt Nam có tự do ngôn luận. Nhiều người ngoại quốc chưa đến Việt Nam thì có thể tin lời ông Khải, nhưng ai đã đến Việt Nam rồi mà muốn kiểm chứng lời ông Khải nói đúng hay sai thì rất dễ, chỉ cần vào trang tìm kiếm của các hãng lớn như Yahoo hay Google mà truy cập các vấn đề như Nhân Quyền, Chủ Nghĩa Dân Chủ, Tự Do hay những gì mà không có lợi cho chính quyền cộng sản Việt Nam thì máy computer sẽ hiện lên hàng chữ từ chối việc truy cập đó. Chỉ một việc nhỏ và rất thông thường như vậy mà còn bị cấm thì làm sao mà có quyền tự do ngôn luận được. Vẫn còn nhiều tiếng nói chống lại chế độ nên chính quyền cộng sản Việt Nam phải tìm đủ mọi cách để kiểm soát quyền tự do ngôn luận của người dân, khống chế Internet là một trong những thủ đoạn đang được triệt để áp dụng và như thế thì chắc chắn gây trở ngại cho việc làm ăn thử hỏi làm sao mà kêu gọi người ta đầu tư vào Việt Nam. Đó là câu kết của bài bình luận này.

Đọc một đoạn phát biểu dưới đây của ông Nguyễn Lê Thúy (Giám đốc Trung tâm Internet Vietnam) trong ngày khai mạc Vietnam Computerworld Expo 2005 (07/07/2005) cho ta thấy phần nào về toàn cảnh hoạt động của Internet Việt Nam, thử hỏi làm sao kêu gọi doanh nhân nước ngoài đổ tiền vào đầu tư tại Việt Nam được. Ông Thúy sau khi khoe rằng tính cho hết tháng 6 năm nay có hơn 7,5 triệu người truy cập mạng (chiếm 9,1% dân số). Việc phát triển dịch vụ ADSL (mà tiếng Việt trong nước gọi là dịch vụ băng thông rộng) đã làm gia tăng nhanh chóng số địa chỉ IP, nhưng ông Thúy cũng phải thú nhận rằng công nghệ cập nhật thông tin cho website còn nghèo nàn và cho biết là Tên Miền (sử dụng đuôi tên nước, Việt Nam là .vn) tại Việt Nam ít phản ảnh sức sống thông tin, và mức độ sử dụng Internet còn hạn chế. Tại nhiều quốc gia, một người sử dụng 2-3 tên miền hoặc nhiều hơn thế. Với các nước phát triển, cứ 100 người dân thì tỷ lệ đăng ký tên miền là 4-8 người. Trong khi đó Việt Nam còn rất khiêm tốn với 0, 00015. Ông Thuý còn cho hay rằng Việt Nam có tổng cộng 25.000 tên miền. Trong đó có gần 11.000 tên miền .vn sử dụng cho gần 4.500 website. Nhưng chỉ có chưa tới 450 website (tức gần 10%) được chấp nhận cho hoạt động vì nội dung không có vấn đề gì.

Việc ông Nguyễn Lê Thuý, Giám đốc Trung tâm Internet Vietnam, có nhiều chỗ nói dóc trong lời phát biểu của mình là điều không thể chấp nhận, còn việc nói láo của ông Thủ tướng Phan Văn Khải thì tính sao đây? Hỏi tức là đã trả lời.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.