Ngày Đấu Tranh Cho Tự Do Việt Nam Tại Hoa Thịnh Đốn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Hoa Thịnh Đốn – VNN) Sau 30 năm Saigon rơi vào tay CSVN, trên 10 ngàn người Việt đã từ các nơi tụ về Hoa Thịnh Đốn, trong đó có người đến từ Gia Nã Đại, Âu Châu và Úc Châu, để tham dự ngày Quốc Hận 30/4 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn để đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam.

Ngày 30/4/05, vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn bầu trời u ám, có mưa nặng hạt, nhưng đến buổi trưa thì tạnh. Từ 2 giờ chiều, đồng bào tụ tập đông đảo tại John Marshall Park để tham dự cuộc tuần hành Vietnam Freedom March, có thể nói là đông đảo nhất của người Việt từ 30 năm nay tại giữa thủ đô Hoa Kỳ.

Cuộc tuần hành bắt đầu lúc 4:30 giờ chiều. Đi đầu là hai lá đại kỳ Mỹ-Việt, mỗi lá được hàng chục thanh niên sinh viên nam nữ rước đi, ngay sau đó là biểu ngữ dài ngang đường được hàng chục người cầm phía trước. Dưới sự giữ an ninh lưu thông của cảnh sát và hướng dẫn của nhân viên trật tự của Ban Tổ Chức, rừng áo vàng và rừng cờ Mỹ-Việt phủ kín con đường Pennsylvania, kéo dài từ John Marshall Park đến tiền đình Quốc Hội Hoa Kỳ. Cuối đoàn biểu tình là con thuyền tự do của “Nhà Văn Hóa Việt Nam.” Đoàn người đi trong trật tự, cách khoảng 200 feet lại có một biểu ngữ lớn dài ngang đường, vừa đi vừa hô to khẩu hiệu “Freedom for Vietnam,” “Democracy for Vietnam.”.. Các phóng viên, cơ quan truyền thông Việt Mỹ chạy theo, quay phim chụp hình bận rộn. Quang cảnh cuộc biểu tình với rừng cờ xí, biểu ngữ và áo vàng hết sức hùng vĩ và đẹp mắt khiến hàng ngàn du khách dọc đường Pennsylvania, chung quanh John Marshall Park và Điện Capitol phải dừng chân đứng xem, chụp hình, quay phim làm kỷ niệm. Khí thế của đoàn biểu tình đã được truyền thông Hoa Kỳ và Việt Nam ở khắp nơi ghi nhận và tường thuật trong các chương trình toàn quốc cũng như trên toàn thế giới.

Tại Tiền Đình Quốc Hội, vì số người quá đông nên phải mất một hồi lâu, đồng bào mới ổn định được vị trí dưới sự hướng dẫn của các thành viên trong BTC. Chương trình sinh hoạt tại đây kéo dài đến 9:30 tối mới chấm dứt với nhiều tiết mục như Vinh Danh Chiến Sĩ QLVNCH/Đồng Minh, Vinh Danh Cờ Vàng, Trao Giải Thưởng Viết Văn, Văn Nghệ v.v… Phần văn nghệ đặc sắc với các nghệ sĩ tên tuổi đến từ xa đóng góp.

Cuối cùng, Lời Kêu Gọi 30 Năm do hai người trẻ tuyên đọc, nói lên nguyện vọng của các tham dự viên cũng là ước vọng chung của toàn dân Việt nhân dịp đánh dấu 30 năm đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước. Khi Lời Kêu Gọi vừa dứt, bản hát Việt Nam, Việt Nam, kết thúc buổi sinh hoạt.

Tưởng cần biết, gần cuối chương trình, trời đổ mưa, nhưng chương trình vẫn tiếp tục, và rất nhiều người vẫn ở lại tham dự đến phút chót.

Cũng trong ngày 30/4, một buổi lễ đặt vòng hoa và truy điệu các chiến sĩ tại Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam (Vietnam Veterans Memorials), giữa thủ đô Washington, đã được cử hành trọng thể với sự tham dự của nhiều cựu chiến binh Mỹ Việt và gia đình. Trong khi đó, một cuộc buổi mít tinh và một buổi văn nghệ đấu tranh tại khu thương mại VN, Eden Center, thuộc thành phố Falls Church, ở ngoại ô thủ đô Hoa Thịnh Đốn, do cộng đồng Việt Nam tổ chức. (Phóng viên VNN, PHC, viết từ Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn)


Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”