Biểu tình tại Sydney Chống Bắc Kinh và Hà Nội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tính theo múi giờ thì SYDNEY là thành phố đi đầu trong hàng loạt các cuộc biểu tình lên án Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam, do các đoàn thể, tổ chức, cộng đồng người Việt khắp nơi trên toàn thế giới phát động trong hai ngày 28 và 29 tháng 1 năm 2005.

Gần 300 đồng bào cùng đại diện nhiều Tổ chức, Đoàn thể Tôn giáo và Cộng Đồng Việt Nam đã biểu tình trước Lãnh sự quán Trung quốc tại Sydney vào sáng thứ Sáu 28 tháng 1. Cuộc biểu tình nầy do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Liên Bang Úc Châu tổ chức với sự hỗ trợ mọi mặt của Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW. Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm lúc 10 giờ, Anh Ngô Thành Trung, Chủ Tịch THSVVNLBUC, trong diễn văn khai mạc đã cho biết: Cuộc biểu tình hôm nay tại đây nhằm đòi hỏi nhà cầm quyền Trung quốc phải biết tôn trọng công lý và lương tâm con người, họ phải xin lỗi và bồi thường đầy đủ cho những gia đình ngư dân Việt Nam đã bị tàu tuần dương Trung quốc sát hại dã man ngày 8.1 vừa qua trong Vịnh Bắc Bộ. Chúng ta đến đây không phải để đòi lại máu, mà để đòi công lý và lẽ phải cho các nạn nhân bị giết tức tưởi ngay trên quê hương mình mà không hề biết vì sao bị giết!

Trong phần phát biểu tiếp đó của Kỹ sư Phan Đông Bích, Chủ Tịch Cộng Đồng NVTD/NSW, ông đã ca ngợi tinh thần dấn thân rất tích cực của tuổi trẻ Việt Nam tại Úc Châu và lên án mạnh mẽ sự khiếp nhược nhục nhã của CSVN trước những tham vọng lấn lướt lãnh hãi và lãnh thổ Việt Nam của cộng sản Trung quốc, trong khi vẫn tiếp tục thẳng tay đàn áp người dân trong nước. Tiếp đến, lần lượt các Đại diện Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam các Tiểu bang Victoria, Queenland, South Australia, West Australia v.v… và Đại diện Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Úc Châu lên phát biểu, khẳng định thái độ dứt khoát ủng hộ những lập trường trên đây của Tổng Hội Liên Bang cũng như của Cộng Đồng NVTD/NSW về sự kiện Vịnh Bắc Bộ nầy. Tuyên Cáo của Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/NSW được tuyên đọc tiếp đó đã kêu gọi mọi Anh Chị Em CQN hãy làm hết sức mình để vạch trần những tội ác của quân xâm lược Trung quốc và chủ trương bán nước cầu vinh của tập đoàn đầu lãnh CSVN trước công luận quốc tế. Tuyên Cáo cũng kêu gọi mọi người tẩy chay sản phẩm của Trung quốc và đừng du lịch Trung quốc…

Một hình ảnh rất nổi bật trong suốt cuộc biểu tình là có 9 sinh viên Việt Nam từ các Tiểu bang mang trước ngực bảng tên của 9 ngư phủ Việt Nam đã bị Trung quốc sát hại. Đoàn biểu tình liên tục hô vang nhiều khẩu hiệu lên án Trung quốc giết hại đồng bào và phản ứng khiếp nhược của nhà cầm quyền CSVN. Xen kẽ là những bản hùng ca và những bài ca tuổi trẻ đã làm cuộc biểu tình luôn bừng khí thế. Ban Tổ chức biểu tình cũng đã trao cho Lãnh sự quán Trung quốc một Kháng thư nhưng họ đã không dám nhận, hành động nầy của Lãnh sự quán đã bị đoàn biểu tình lên án mạnh mẽ… Cuộc biểu tình chấm dứt vào lúc 12g20.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.