Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2017 tại Brisbane, Úc Châu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền (QTNQ) lần thứ 69, Đảng Việt Tân và Ủy Ban Yểm Trợ Công Cuộc Đấu Tranh Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam tại Brisbane Úc châu, đã cùng phối hợp tổ chức buổi xuống đường ở Trung tâm Inala Civic Centre, nhằm tố cáo những vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam với khẩu hiệu “Stop The Crackdown in Viet Nam – Ngưng Ngay Đàn Áp tại Việt Nam”.

Từ sáng sớm, các vị trong UB Yểm Trợ Đấu Tranh TDDC cho VN và anh em Đảng Việt Tân cùng một số thân hữu đã có mặt tại trung tâm khu Thương mại Inala để căng biểu ngữ và dựng các poster hình ảnh nhân quyền bị chà đạp tại Việt Nam. Hàng trăm bong bóng trắng in hàng chữ STOP THE CRACKDOWN IN VIET NAM – NGƯNG NGAY ĐÀN ÁP TẠI VIỆT NAM, và tờ rơi có cùng nội dung, được anh em Đảng Việt Tân thực hiện, sẵn sàng phân phối đến đồng hương.

Buổi xuống đường bắt đầu lúc 9 giờ sáng với sự hưởng ứng của đông đảo bà con. Lời giới thiệu tâm huyết về buổi xuống đường nhân ngày QTNQ của MC trẻ Quang Phục đã khiến không gian chợt thinh lặng, mọi người như cùng hướng về Việt Nam, nơi người dân bị tước đoạt quyền sống.

Ông Trương Minh Đức, đại diện cơ sở Việt Tân tại Brisbane được mời lên máy vi âm chia xẻ về ý nghĩa ngày QTNQ và tố cáo tình trạng nhân quyền ngày càng tệ hại tại Việt Nam. Ông Đức cho biết từ đầu năm 2017 đến nay, csvn đã bắt giữ 25 người lên tiếng bảo vệ nhân quyền; đã có những phiên toà kết án nặng nề những người yêu nước và csvn ngang nhiên tước quốc tịch của người dân.

Tiếp theo, ông Lê Tuấn, đại diện Ủy Ban Yểm Trợ Công Cuộc Đấu Tranh TDDC Cho VN đã lên án hành động đàn áp nhân quyền man rợ của công an csvn. Ông kêu gọi mọi người hãy cùng lên tiếng để bảo vệ quyền sống căn bản cho người dân trong nước.

Sau đó, Bác sĩ Bùi Trọng Cường Chủ tịch cộng đồng người Việt Tự Do Úc Châu – Tiểu Bang QLD, đã bày tỏ cùng đồng hương mối ưu tư về tương lai đất nước Việt Nam sẽ rơi vào tay Tàu Cộng và tiếng Quốc ngữ sẽ bị mai một. Ông kêu gọi mọi người cùng chung lòng cứu nước.

Nhiều bà con người Việt và người bản xứ đã dừng lại xem những posters và bày tỏ sự đồng tình hỗ trợ buổi xuống đường đòi Nhân Quyền cho VN. Nhà hàng VietHouse trong Khu thương mại Inala đã đặc biệt ủng hộ Ban tổ chức những ly café sữa đá, trà đá thơm ngon.

Những nhạc phẩm đấu tranh, tình tự quê hương qua những giọng ca truyền cảm tuyệt vời của các ca sĩ địa phương như Thanh Hùng, Mỹ Quân, Quang Phục, Hoài Hương được giới thiệu xen kẽ, đã hâm nóng không khí đòi nhân quyền cho Việt Nam.

Buổi xuống đường nhân ngày QTNQ 2017 đã chấm dứt vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày trong tinh thần tất cả cho Việt Nam.

Hoàng Tuấn tường trình từ Brisbane.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…