Cộng đồng Hoa Thịnh Đốn biểu tình – toạ kháng đồng hành với quốc nội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

HOA THỊNH ĐỐN (CTM Media) – Hòa nhịp cùng quốc nội, một cuộc biểu tình đã diễn ra lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 15 Tháng Năm, 2016, trước Sứ quán CSVN tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Cuộc biểu tình do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại DC-MD-VA, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Cơ sở đảng Việt Tân vùng Hoa Thịnh Đốn phối hợp tổ chức.

Cuộc biểu tình quy tụ khá đông đảo đồng hương đến để đồng hành cùng đồng bào trong nước đang xuống đường đòi bảo vệ môi trường bất chấp sự đàn áp cản phá của nhà cầm quyền CSVN.

Nhiều đồng hương từ tiểu bang Philadelphia, New Jersey về tham dự. Phái đoàn từ Toronto, Canada đã đi suốt từ đêm khuya để kịp tới chỗ biểu tình. Xa từ California là ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư của Đảng Việt Tân, nhân một chuyến công tác tại Hoa Thịnh Đốn cũng đã đến tham dự, và đã chia sẻ những thông tin về các nơi biểu tình đồng loạt từ trong nước ra hải ngoại. Đồng thời người tham dự xa nhất là ca sĩ Anh Chi đến từ Pháp cũng góp mặt để hát lên một bài ca cho Tự Do.

Đoàn biểu tình đã xen kẽ những bài phát biểu với những bản đồng ca đấu tranh như Trả Lại Cho Dân, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ…, đơn ca của nhạc sĩ Đỗ Hồng Anh với Bài Hát Cho Dân Chủ do ông sáng tác, và những tiếng hô vang dậy như “Cá cần nước sạch, Dân cần minh bạch”, “CSVN và Formosa là đồng loã” v.v… Nhiều bạn trẻ đã lần lượt chia sẻ cảm tưởng của mình trước thảm họa môi trường mà dân Việt đang gánh chịu, theo sau lời phát biểu của lớp đàn anh là ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Cộng Đồng và ông Nguyễn Văn Tần, Chủ tịch Liên Hội Cựu CSVNCH vùng Hoa Thịnh Đốn.

Đoàn biểu tình sau đó tuần hành chung quanh công viên Sheridan ngay trước Sứ quán CSVN và sau đó tràn sang bên kia đường áp sát vào toà nhà sứ quán hô lên những tiếng hô biểu lộ sự phẫn nộ đối với thái độ vô cảm và hèn ác của CSVN đối với dân Việt.

Đặc biệt lần này, người biểu tình đã đồng loạt ngồi tọa kháng ngay trước cổng Sứ quán CSVN cùng lúc liên tục hô những khẩu hiệu đầy khí thế. Lực lượng an ninh Mỹ đã để yên không ngăn cản người biểu tình khi thấy họ dù bày tỏ sự phẫn nộ quyết liệt với đối tượng CSVN nhưng vẫn giữ tinh thần ôn hoà trật tự bất bạo động.

Nguồn: Chân Trời Mới Media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…