Việt Tân Toronto xuống đường lên tiếng cho ông Châu Văn Khảm và các TNLT

Đảng bộ Việt Tân Toronto, Canada và các thân hữu xuống đường vận động sự ủng hộ và lên tiếng cho các ông Châu Văn Khảm và các TNLT đang trong chốn lao tù cộng sản. Ảnh: Việt Tân Toronto
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhằm đánh động lương tâm của thế giới về việc làm tồi bại của nhà cầm quyền CSVN, hôm Chủ Nhật 17 tháng Mười Một, 2019, đảng bộ Việt Tân Toronto và các thân hữu đã tổ chức một buổi xuống đường để vận động sự ủng hộ và lên tiếng cho các TNLT đang trong chốn lao tù cộng sản tại Việt Nam.

Tuần lễ vừa q ua, nhà cầm quyền CSVN đã điên cuồng giáng những bản án hết sức vô căn cứ, nặng nề và phi nhân lên 4 nhà hoạt động cho Tự Do – Dân Chủ ở Việt Nam: ông Châu Văn Khảm (công dân Úc châu) – 12 năm tù, ông Nguyễn Văn Viễn – 11 năm tù và 5 năm quản chế, ông Trần Văn Quyền – 10 năm tù và 5 năm quản chế, thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh – 11 năm tù và 5 năm quản chế.

Mặc dù vẫn còn là cuối mùa Thu, nhưng thời tiết Toronto đã trở lạnh bất thường, nhiệt độ xuống -3 độ C. Với sự chuẩn bị gấp rút chỉ 2 ngày trước đó, các anh em đã đồng lòng tập trung ở khu thị tứ đông khách bộ hành tại Dundas Square (Dundas và Yonge Street), tiếp xúc với khách bộ hành và trình bày về tình trạng nhân quyền hết sức tồi tệ đang diễn ra tại Việt Nam.

Những người xuống đường đã chia sẻ hình ảnh, thông tin về những vấn nạn ở Việt Nam và đặc biệt là sự bắt bớ và kêu án tùy tiện đối với ông Châu Văn Khảm là công dân ngoại quốc qua các tờ rơi tới khách bộ hành.

Trình bày, giải thích đến dân bản xứ những trường hợp tiêu biểu các nhà hoạt động ôn hòa bị đàn áp khốc liệt hiện nay tại Việt Nam. Ảnh: Việt Tân Toronto.
Trình bày, giải thích đến dân bản xứ những trường hợp tiêu biểu các nhà hoạt động ôn hòa bị đàn áp khốc liệt hiện nay tại Việt Nam. Ảnh: Việt Tân Toronto.

Nhiều người đã đứng lại lắng nghe chúng tôi chia sẻ và bày tỏ mối quan tâm về Việt Nam với nhà nước độc tài vẫn còn đang hiện hữu trên thế giới. Một vị khách ngoại quốc đã nói rằng là ông đang có kế hoạch đi du lịch qua Việt Nam, nhưng khi nghe anh em trình bày về vấn nạn đàn áp các tiếng nói trái chiều của nhà cầm quyền CSVN, ông nói: “Tôi sẽ suy nghĩ lại việc có nên đến đất nước này du lịch nữa hay không, vì tôi không muốn ủng hộ một đất nước có chính quyền độc tài”.

Tuy thời tiết khắc nghiệt, các anh em vẫn không e ngại giăng mình dưới giá lạnh. Cái lạnh này có thấm thía gì so với 44 năm ngục tù của các anh bên quê nhà. Nhưng cái lạnh này lại được lồng vào một bầu không khí tự do mà người dân Việt Nam vẫn hằng ao ước. Tất cả anh em đều thể hiện một tinh thần quyết tâm “không bỏ nhau trên đường đấu tranh” với các nhà đấu tranh cho Tự Do – Dân Chủ ở Việt Nam.

Chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng cho các TNLT nơi quê nhà, tiếp tục truyền tải thông tin về bộ mặt thật xấu xa của nhà cầm quyền CSVN đến toàn thế giới.

Trần Quyên
Tường trình từ thành phố Toronto, Canada.

Một vài hình ảnh của buổi xuống đường:

Đảng bộ Việt Tân Toronto, Canada và các thân hữu xuống đường hôm 17/11/2019 vận động sự ủng hộ và lên tiếng cho các ông Châu Văn Khảm và các TNLT đang trong chốn lao tù cộng sản. Ảnh: Việt Tân Toronto

Đảng bộ Việt Tân Toronto, Canada và các thân hữu xuống đường hôm 17/11/2019 vận động sự ủng hộ và lên tiếng cho các ông Châu Văn Khảm và các TNLT đang trong chốn lao tù cộng sản. Ảnh: Việt Tân Toronto

Đảng bộ Việt Tân Toronto, Canada và các thân hữu xuống đường hôm 17/11/2019 vận động sự ủng hộ và lên tiếng cho các ông Châu Văn Khảm và các TNLT đang trong chốn lao tù cộng sản. Ảnh: Việt Tân Toronto

Đảng bộ Việt Tân Toronto, Canada và các thân hữu xuống đường hôm 17/11/2019 vận động sự ủng hộ và lên tiếng cho các ông Châu Văn Khảm và các TNLT đang trong chốn lao tù cộng sản. Ảnh: Việt Tân Toronto

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…