Anh Mai Hữu Bảo Đã Trở Về Hoa Kỳ Và Được Chào Đón Tại Phi Trường Los Angeles

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 33.9 kb

Chiều Chủ Nhật 6-4, đã có khoảng 40 đồng hương, phần lớn là giới trẻ hẹn gặp nhau tại phi trường LAX để chào đón sự trở về bình an của anh Mai Hữu Bảo, một khuôn mặt rất thân quen trong cộng đồng Nam California, vừa thoát khỏi trại giam công an CSVN.

Những tấm bảng “Welcome back anh Bảo”, “Welcome home”, những vòng hoa choàng cổ, những bó hoa, bong bóng, đã được các bạn trẻ trong đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, THSV, Cộng Đồng Nam Cali và một số đồng hương, thân hữu, cùng các đảng viên Việt Tân mang theo để chào đón anh Mai Hữu Bảo.

Ngay khi anh xuất hiện tại cổng ra thì các bạn trẻ đã ào đến reo hò, ôm chầm lấy anh, công kênh anh lên, cùng nhau hát hò vui mừng với nhau… làm cho người lớn phải đứng ngoài nhìn để cùng chia sẻ nỗi vui của các em được gặp lại người bạn thân vừa thoát được nạn có thể nói là không thể lường trước được mấy ngày trước đây ở VN. Vì ai có thể lường trước được điều gì sẽ xãy ra khi sa vào tay công an CSVN? Khung cảnh chào đón với những khuôn mặt hân hoan, cười nói đã làm cho khu đón khách tại phi trường ồn ào hẳn lên. Nhiều người tò mò hỏi thăm, các em giải thích và họ chúc mừng.

JPEG - 178.9 kb
Ông Đỗ Hoàng Điềm chào đón và thăm hỏi anh Mai Hữu Bảo tại phi trường.

JPEG - 36.2 kb

Ngay khi vừa mới ra khỏi cổng, một bạn trẻ đã trao cho anh lá cờ vàng ba sọc đỏ để nhắc nhở anh là anh đã trở “về nhà” bình an, về nơi có tự do, có dân chủ, nơi có sự chở che của gia đình, bạn bè và đồng hương. Anh Mai Hữu Bảo đã rất xúc động hôn lên lá quốc kỳ, anh cho biết là anh rất ngạc nhiên và cảm động về sự đón tiếp nồng hậu và đông đảo ngoài sự tưỡng tượng của anh. Anh xin có lời cảm ơn tất cả tấm chân tình này, nhất là có một số bác, cô chú trong cộng đồng vì bận những công tác khác trong cùng ngày giờ nên đã không thể ra đón được nhưng cũng đã gửi lời thăm hỏi đến anh.

Được biết, vừa qua, anh Mai Hữu Bảo và hai người trẻ nữa là BS Nguyễn Thị Xuân Trang từ Thụy Sỹ và anh Nguyễn Tấn Anh từ Úc đã cùng hẹn nhau về Việt Nam để xin vào thăm nuôi TS Nguyễn Quốc Quân, và một số cộng sự viên khác của đảng Việt Tân, đang bị giam giữ từ hơn 4 tháng nay mà chưa được đưa ra xét xử hay cho gia đình thân nhân thăm nuôi. Trong tinh thần nhân bản đó, chẳng những nhà cầm quyền CSVN không cho thăm nuôi mà còn bắt giữ cả 3 người bạn trẻ này vào sáng ngày 3 tháng 4. Tuy nhiên, với áp lực của các quốc gia nơi ba ban trẻ định cư và với sự vận động tích cực của đồng hương, nhà cầm quyền CSVN đã bắt buộc phải trả tự do cho họ sau 48 giờ giam giữ vì không thể kết tội họ vì bất cứ lý do gì.

Được biết, cùng lúc hai thành viên khác của Đảng Việt Tân là Bs. Nguyễn Thị Xuân Trang và Anh Nguyễn Tấn Anh cũng đã về đến phi trường Paris và phi trường Sydney an toàn với sự đón tiếp của đồng hương thân hữu.

Được biết, cơ sở Đảng Việt Tân tại Nam Califonia sẽ tỗ chức một buổi họp báo, gặp gỡ anh Mai Hữu Bảo để nghe chính anh tường trình về chuyến công tác vừa qua:

- vào lúc 5:30 giờ chiều, ngày Thứ Ba 8-4-2008.
- Tại: Phòng sinh hoạt của đài Little Saigon Radio, 15781 Brookhurst Street, Westminster, (góc đường Brookhurst với Margo).
- Mọi chi tiết xin liên lạc: Trần Trung Dũng (909) 553-0704 hoặc Bùi Quang Huy (714) 235-3605

JPEG - 53.1 kb

JPEG - 48.9 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?