Bản Tin Khẩn Cấp Về Trường Hợp Anh Lương Văn Sinh Bị Công An Bắt Giữ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng nay, ngày 03/12/2007, vào hồi 11 giờ 20 phút công an TP Sài Gòn phối hợp cùng công an quận Gò Vấp đã mật phục bắt anh Lương Văn Sinh một dân oan quê tỉnh Bình Thuận ngay tại bến xe Buýt gần nhà cô Lư Thị Thu Duyên, nội dung toàn bộ diễn biến như sau.

JPEG - 8 kb

Cũng như mọi lần khác trước đây, anh Lương Văn Sinh vốn là một nông dân đại diện cho một gia đình nạn nhân bị chánh quyền CS tỉnh Bình Thuận cướp đoạt đất đai, ruộng vườn từ nhiều năm qua một cách bất công và phi pháp. Chính vì thế từ nhiều năm tháng qua anh đã trở vào Sài Gòn tham gia đưa đơn khiếu kiện và biểu tình đòi lại tài sản của nhà mình đã bị tước đoạt. Trong quá trình anh tham gia tranh đấu tại thành phố này, anh tỏ ra rất can đảm và kiên trì theo đuổi công cuộc dành lại tài sản và công lý cho mình và đồng bào. Anh đã cùng các cô dân oan như Vũ Thanh Phương, Lư Thị Thu Duyên, Lư Thị Thu Trang…luôn dẫn đầu các cuộc xuống đường biểu tình sôi nổi tại trung tâm thành phố Saì Gòn làm nhức đầu quan chức CSVN và kể cả bộ máy công an, mật vụ thành phố này cũng như tại tỉnh Bình Thuận nơi gia đình anh đang cư ngụ. Đã rất nhiều lần công an cả của Sài Gòn lẫn ở tỉnh Bình Thuận chặn bắt và đánh đập anh tàn nhẫn rồi cưỡng chế anh trở về quê quán, nhưng chỉ ít ngày sau anh lại trở về thành phố để cùng hàng trăm đồng bào dân oan các tỉnh tiếp tục cuộc đấu tranh dai dẳng đòi quyền lợi mà không biết bao giờ kết thúc…

Sáng nay, cũng như mọi lần, sau khi anh cùng hàng chục, hàng trăm đồng bào khiếu kiện tập trung đi diễu hành trên các đường phố thuộc trung tâm quận 1 và 3 Sài Gòn…Cụ thể là xung quanh các địa điểm như Nhà Thờ Đức Bà, Toà Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ, Văn Phòng Tiếp Dân của trung ương đảng, nhà nước và chánh phủ trên đường Lê Duẩn, trước Dinh Độc Lập cũ… rồi anh lên xe Buýt để trở về tạm trú tại nhà gia đình cô Lư Thị Thu Duyên ở số 77/13B đường Trần Bình Trọng, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Việc anh Sinh tạm trú ở đây đã được khai báo đàng hoàng hợp pháp và được chánh quyền phường đồng ý với thời hạn 3 tháng/1 lần ra hạn, vụ việc này không có gì là khuất tất hay là tạm trú bất hợp lệ so với quy định của nhà nước CSVN. Tuy nhiên trong mấy tháng tham gia đấu tranh khiếu kiện tại đây thì bộ máy an ninh mật vụ đã nghi ngờ anh Lương Văn Sinh đã tham gia Nhóm Phóng Viên Đấu Tranh Vì Công Lý. Họ đánh giá anh là một dân oan, đồng thời là một nghi can quan trọng đã chụp những loạt ảnh đồng bào dân oan diễu hành trên các đường phố Sài Gòn và đã được phổ biến trên Mạng Internet toàn cầu khá rộng rãi. Đối với một quốc gia Dân chủ Tự do, tôn trọng Nhân quyền thì việc chụp ảnh đoàn nhân dân biểu tình phản đối chính sách sai trái của đảng cầm quyền hay của chính phủ là chuyện rất bình thường và cảnh sát không có quyền ngăn cấm, bắt giữ. Thế nhưng đối với Việt Nam, một quốc gia vẫn còn bị đảng CSVN thống trị độc đoán thì nhà nước và công an của chế độ độc tài đảng trị se luôn luôn coi đó là chuyện tày trời, là vi phạm luật pháp của cái gọi là nhà nước pháp quyền XHCN !!! Những hình ảnh đó nếu được lọt ra ngoài sẽ làm cho thế giới hiểu rõ thêm chế độ đầy rẫy bất công trong nước và hình ảnh một nước Việt Nam ổn định, phát triển sẽ trở thành chuyện khôi hài đáng cười…Và đối với bộ máy tuyên truyền và an ninh thì đó còn là mối nhục quốc thể mà họ rất cần giữ kín trong bí mật…Do đó bộ máy công an, mật vụ cuả nhà nước CSVN không thể chấp nhận xã hội có tự do thông tin, tự do báo chí… như sinh hoạt ở các quốc gia dân chủ. Với tính toán như vậy nên họ đã rình rập dự định bắt giữ anh Lương Văn Sinh từ lâu rồi nhằm dập tắt ống kính của người phóng viên nghiệp dư rất can đảm này, nhưng do anh được đồng bào dân oan che chở khá chắc chắn làm cho công an, mật vụ không thể thực hiện được ý đồ tội lỗi đó.

Kể cũng bất công và nực cười là ở chỗ cùng sống dưới một thể chế độc đảng độc tài XHCN, chỉ khác là ở 2 thành phố khác nhau, thì ở thủ đô Hà Nội dân oan chụp thoải mái mọi diễn biến sảy ra trong nước rồi công bố trên mạng và những tấm hình đó còn được nêu rõ tên tác giả mà không bị đàn áp, trù dập, sách nhiễu… Thế nhưng khi dân oan cũng tiến hành việc làm tương tự như vậy thì ở Sài Gòn bị an ninh mật vụ coi là trọng tội, bị săn lùng, bị đánh đập, hành hung không chút thương xót là sao vậy?

JPEG - 87.6 kb

Vì nắm được quy luật đi lại của anh sau nhiều ngày mật phục, nên sáng nay khi anh vừa từ xe Buýt bước xuống thì 11 tên mật vụ an ninh và công an của cả thành phố lẫn quận Gò Vấp xông vào bẻ quặt tay anh ra sau rồi đè sấp anh xuống mặt đường để chúng bập khoá còng số 8 vào rồi nhanh chóng tống lên chiếc xe cảnh sát quận Gò Vấp đã đậu sẵn gần đó. Khi ấy cô Lư Thu Duyên vừa phóng xe máy ra để đón anh trở về nhà đã chứng kiến toàn bộ sự việc chỉ kịp la lên: “Tôi phản đối công an bắt ngươì trái phép, yêu cầu thả người vô tội ra…”. Cháu Huy con trai cô Thu Duyên cũng đứng gần đó chứng kiến từ đầu đến cuối diễn biến mọi hành động bất lương này của công an CSVN. Sau đó chúng chở anh Lương Văn Sinh về trụ sở đồn công an phường, quận Gò Vấp để hỏi cung. Cô Thu Duyên theo xe ô tô ra tận đồn công an phường 1 để đòi thả anh Sinh thì bị 5 mật vụ áp giải trở về nhà. Đến 12 giờ thì công an thành phố cho xe chở anh Sinh về giam giữ ở công an phường Cầu Kho đóng tại số nhà 288 đường Bến Chương Dương, quận 1, Sài Gòn để tiếp tục thẩm vấn. Trong quá trình bị bắt giữ trái phép anh Sinh thì lúc đầu cô Thu Duyên còn liên lạc được với anh qua số điện thoại 0986 342 268, nhưng sau đó thì hoàn toàn mất liên hệ. Hiện nay anh Lương Văn Sinh đang bị giam cầm ở đâu chúng tôi hoàn toàn không biết. Số điện thoại của đồn công an phường Cầu Kho là 08 920 0270. Vậy đề nghị Đồng bào liên tục gọi về đây để chất vấn hành vi bắt giữ và giam cầm trái phép công dân vô tội trong nước một cách tuỳ tiện của bộ máy đàn áp là công an nhà nước CSVN.

Cần nhắc lại anh Lương Văn Sinh là một trong ba công dân Việt Nam can đảm đã dám đem hoa tươi đến cổng trại giam để tặng nữ nhà báo Thanh Vân bị công an bắt giữ mới đây. Việc làm này của các anh, chị dân oan đã làm cho công an trong nước rất căm tức, nên họ càng quyết tâm trù diệt anh bằng được âu cũng là điều cũng dễ hiểu.

Nhóm Phóng Viên đấu Tranh Vì Công Lý cực lực lên án và mạnh mẽ phản đối nhà cầm quyền CSVN TP Sài Gòn đã chỉ đạo công an, mật vụ tổ chức bắt giam công dân Lương Văn sinh trái pháp luật. Chúng tôi kêu gọi dư luận trong nước, cùng hải ngoại và dư luận Quốc tế hãy kiên quyết đòi nhà nước CSVN phải thả ngay vô điều kiện anh Lương Văn Sinh ra khỏi nơi giam cầm.

Trong bản tin này chúng tôi xin đính kèm hình ảnh chiếc xe ô tô đã bắt giữ và chở anh Lương Văn Sinh về đồn công an phường 1, quận Gò Vấp. Bên cạnh đó trong tấm hình có một cháu trai đang đứng quan sát tốp công an mở cốp sau chiếc xe chính là con trai cô Lư Thị Thu Duyên. Tấm ảnh này do cô Thu Duyên chụp qua điện thoại di động.

Nhóm Phóng Viên Đấu Tranh Vì Công Lý
Tường trình và phổ biến bản tin từ thành phố Sài Gòn
Hồi 23 giờ 15 phút ngày 03/12/2007

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.