Bản Tố Cáo Những Kẻ Đe Dọa Giết Người Lương Thiện

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bản Tố Cáo Những Kẻ Khoác Áo Nhân Viên
Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Của Nhà Nước
Để Đe Dọa Giết Người Lương Thiện

(Về việc cơ quan “an ninh chính trị và trật tự xã hội” thành phố Sài Gòn sử dụng băng nhóm giang hồ xã hội đen để hành hung công dân Lương Thiện và đe dọa giết người).

Kính gửi:

- Các Tổ Chức Bảo Vệ Nhân Quyền Trên Toàn Thế Giới.
- Toàn thể Dư luận đồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại.
- Các Đấu Tranh Vì Nhà Dân Chủ, Nhân Quyền Ở Trong Ngoài Nước.
- Các Cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Tôi tên là Lư Thị Thu Duyên
Sinh năm: 1973

Hiện cư ngụ tại: 77/13B Trần Bình Trọng, phường 1, Quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn.

Chị em chúng tôi là những công dân lương thiện nhưng không được nhà nước Việt Nam công nhận. Hoàn cảnh của tôi và mấy chị em còn là những công dân đang đi khiêú kiện đòi tài sản của dòng tộc bị cướp đoạt suốt mấy chục năm qua mà dư luận dân dã còn gọi là “dân oan” của Miền Nam Việt Nam.

Nay tôi viết bức thư này kính trình lên toàn thể quí vị bản tố cáo mới nhất để thỉnh cầu quí vị can thiệp nhằm chặn đường những hành vi tội ác của một tên giang hồ mượn danh công an mật vụ thuộc sở công an Sài Gòn có thể gây ra cho chị em chúng tôi, mà nặng nề nguy hiểm nhất là cho bản thân tôi. Nội dung hàng chuỗi các sự việc xảy ra như sau:

Trong khoảng thời gian từ ngày 03.10.2007 cho đến nay đã hơn 01 tháng rưỡi tôi bị bộ phận đơn vị của phòng PA – 38, thuộc bộ phận bảo vệ an ninh chính trị – sở công an thành phố Sài Gòn quản thúc phi pháp nghiêm ngặt tại nơi cư trú suốt ngày đêm. Với lý do, chỉ vì cái tội hai chị em tôi quyết tâm đòi lại tài sản của họ Lư đã bị chính quyền địa phương chiếm dụng phi pháp mấy chục năm dòng.

Tốp công an mật vụ an ninh chính trị tại chốt canh trước nhà tôi đã luân phiên đổi ca cho nhau canh gác trước cổng nhà tôi 24/24, mỗi ca gác thường có từ 4-6 người mặc thường phục, không đeo bảng tên, không rõ chức vụ và cấp bậc là gì. Trong số những mật vụ an ninh chính trị giám sát quanh khu vực nhà tôi có một người trưởng toán mang bản chất của một tên lưu manh chuyên nghiệp. Tên này có dáng người to, mập mạp, mặt trẹt, mũi thấp, nước da ngăm đen, dáng điệu hung hăng, khoảng từ 45-50 tuổi, hắn thường sử dụng xe máy Dylan màu đỏ. Cứ mỗi lần xuất hiện tại chốt canh trước nhà tôi là y tỏ thái độ đe doạ bằng những cử chỉ hoặc lời nói thô tục của loài người vô học, thiếu văn hóa và vô giáo dục. Tôi và hàng xóm bảo nhau có khi những người nghèo khổ sống vô gia cư, hay bà con đi lượm rác hoặc buôn bán hàng rong kiếm sống qua ngày còn có tình người và nói năng lịch sự có văn hóa hơn y rất nhiều, rất nhiều !!!

Cụ thể như sau: Vào hồi 7 giờ 30 sáng 02.10.07 trong lúc chặn bắt hai chị em tôi tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi cách nhà tôi khoảng 300m, tên này đã ra lệnh cho đàn em cấp dưới bằng những lời lẻ cọc cằn, thô lỗ như : “ Nó không chịu đi thì lôi đầu tụi nó lên xe ” …Và chính tên này còn đích thân lôi kéo tôi 1 cách thô bạo từ trên xe vào công an phường 1 trước sự ngạc nhiên, phẫn nộ của dân chúng 2 bên đường chứng kiến rất kinh hãi và ghê tởm…

Một lần khác, vào hồi 12 giờ 30 ngày 18.10.2007 tên này cố tình gây sự với 1 người phụ nữ hàng xóm của tôi có tên là Hồng và giơ tay định tát vào mặt chị này. Với lý do chỉ vì khi chị hỏi : “ Tại sao anh là công an mà cứ đi lại rình mò nhìn vào nhà tôi như vậy ? ”. (nhà chị Hồng đối diện nhà tôi), thì tên này liền tuyên bố : “Tao không phải là công an, nếu cần thiết tao đánh chết mẹ mày ngay bây giờ ”. Bà con dân phố quanh nhà tôi chứng kiến nghe được làm cho mọi người trong xóm phải khiếp sợ và tôi phải lên tiếng can gián hắn thì chị Hồng mới được tạm yên và sự việc mới dừng lại.

Một lần khác nữa, vào hồi 6 giờ 15 ngày 04.11.2007 một người bạn dân oan cùng đi đòi tài sản với gia đình chúng tôi nhiều năm tên là Lương Văn Sinh quê tỉnh Bình Thuận, anh đang tạm cư ngụ tại nhà tôi có đăng ký tạm trú đàng hoàng với chính quyền phường khi anh dắt xe máy ra cổng để cùng tôi đi mua gạo + thực phẩm phục vụ sinh hoạt gia đình như thường lệ. Khi chúng tôi ra mở cổng để ra chợ mua sắm làm cho tên này phải giật mình thức giấc và chúng tôi thấy hắn đang há mồm ngủ gật trên ghế bố trước cổng nhà. Thế là hắn nổi quạu tuyên bố với anh Sinh rằng : “Mày vô đây đi lang thang lộn xộn coi chừng tao kêu giang hồ chém chết mày nghe chưa ! ”. Trước phát biểu có thái độ lưu manh qua đáng của tên này làm anh Sinh ngạc nhiên quá đỗi nên hỏi lại ngay : “Anh nói gì vậy ? ”. Và hắn cũng chẳng ngại ngần nhắc lại ngay rằng : “Mày coi chừng, tao kêu giang hồ chém chết mẹ mày đó nghe!”.

Tôi và anh Lương Văn Sinh hết sức kinh ngạc và bàng hoàng ghê tởm trước những lời nói của tên mật vụ an ninh chính trị này. Vì tôi không thể hình dung và tưởng tượng ra được là tại sao trong lực lượng công an của đảng và nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa còn có những kẻ khoác áo “công an nhân dân” lại có những lời nói thô tục và thái độ lưu manh, côn đồ đến như thế này. Chúng tôi hỏi lại hắn rằng : “ Sao anh là công an của nhà nước đàng hoàng mà nói chuỵên kỳ vậy ? ”. Chỉ chờ có thế hắn liền xông đến vung tay, trợn mắt định hành hung anh Lương Văn Sinh. Thấy thế tôi lo sợ hắn có thể hành hung anh Sinh nên liền chạy đến can ngăn thì sự việc mới thôi và đã không sảy ra việc tên công an chính trị lưu manh này đánh đập anh Sinh trước mắt mọi người và ngay ban ngày ban mặt!

Kính thưa toàn thể quí vị!

Căn cứ vào tất cả những sự việc đã xảy ra với chị em tôi trong những lần bị hành hung trước đây do công an chủ động lên kế hoạch và chỉ đạo, tiếp tay, nhưng không đựơc chính quyền xử lý kẻ côn đồ, du côn hung hãn vẫn để bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thách thức cả dư luận. Tôi nghi ngờ tên này rất có khả năng sẽ thực hiện những hành vi hèn hạ để trả thù chúng tôi. Vì vậy cuộc sống, sinh mạng của chị em chúng tôi rất nguy hiểm và rất có thể xảy ra án mạng bất cứ lúc nào. Là những người dân oan bị tước đoạt hết tài sản, quyền con người từ nhiều năm qua phải lang thang khắp nơi để tìm công lý, đòi công bằng xã hội mà không được, nay liên tiếp bị chính quyền địa phương và thành phố chỉ đạo công an, lưu manh giang hồ trù dập, đàn áp khốc liệt. Chúng tôi khẩn thiết kếu cứu đến toàn thể quí vị hãy giúp chúng tôi lên tiếng can thiệp nhằm tránh trường hợp tiếp tục xảy ra những thiệt hại đau đớn về thể xác mà chúng tôi sẽ có thể phải gánh chịu.

Trong bản tố cáo này tôi xin gửi quý vị 2 bức hình tôi chụp được cảnh chốt canh gác trước nhà tôi hơn 1 tháng rưỡi nay và ảnh tên mật vụ côn đồ to cao đang ngồi trực gác đã đe dọa giết tôi và anh Lương Văn Sinh để dư luận nhận diện cho rõ những kẻ xấu côn đồ lưu manh hung hãn.

Tôi xin cam đoan những gì đã trình bày trong bản tố cáo là hoàn toàn đúng sự thật. Cuối cùng chúng tôi tha thiết thỉnh cầu sự giúp đỡ của quí vị, rất chân thành cám ơn toàn thể quý vị đã quan tâm theo dõi và hỗ trợ.

Quận Gò Vấp ngày 17/11/2007

Công dân Lư Thị Thu Duyên
Số nhà 77/13 B đường Trần Bình Trọng, quận Gò Vấp, TP Sài Gòn.
Dân Oan Miền Nam Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.