Namita Singh – The Independent
Thứ Tư 30 tháng 9, 2026
Việt Nam cáo buộc các nhà hoạt động này nhập cảnh bằng giấy tờ giả với ý định thực hiện các hoạt động khủng bố.
Theo chính phủ Việt Nam, công an nước này đã bắt giữ ba người với cáo buộc liên quan đến khủng bố, trong đó có một công dân Úc gốc Việt và một công dân Na Uy.
Bộ Công an Việt Nam hôm thứ Hai (28/9) xác định ba người bị bắt là Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy và Thái Công Trường Sơn. Bộ này cho biết cả ba bị bắt giữ ngày 18/9 khi đang tìm cách vượt biên trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
Hồ Phạm Hiệp Huy, còn được biết đến với tên Trần Hiệp, theo chương trình từ trước sẽ trở lại Thái Lan để đoàn tụ với vợ là Chloe Dang. Người Úc gốc Việt 50 tuổi này được cho là thành viên của tổ chức đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền Việt Tân. Ông đang ở Campuchia cùng nhà hoạt động người Na Uy Nguyễn Đức Thuận để gặp gỡ những người bảo vệ nhân quyền.
Theo Bộ Công an Việt Nam, ông Thuận, sinh năm 1974, mang hộ chiếu Na Uy, trong khi ông Hiệp, sinh năm 1975, mang hộ chiếu Úc. Bộ này không cho biết quốc tịch của ông Sơn, chỉ nói ông sinh năm 1980.
Chính phủ Việt Nam cáo buộc ba người đã sử dụng giấy tờ giả để nhập cảnh và có ý định thực hiện các hoạt động khủng bố. Nhà chức trách cũng cho biết hai công dân nước ngoài đã thừa nhận là thành viên của Việt Tân, tổ chức bị chính quyền Việt Nam liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Hiện chưa rõ ông Sơn có phải là thành viên của Việt Tân hay không.
Tổ chức ủng hộ dân chủ này cáo buộc chính quyền Việt Nam bắt cóc các nhà hoạt động của tổ chức trong khi những người này bị (công an) cho là đang tìm cách vào Việt Nam qua biên giới Campuchia.
Việt Tân tuyên bố: “Chúng tôi mạnh mẽ lên án việc bắt cóc hai thành viên của tổ chức tại Campuchia, cũng như những cáo buộc bịa đặt do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đưa ra nhằm che đậy một hành động đàn áp xuyên quốc gia.”
Tổ chức này nói thêm: “Một nhà nước tổ chức bắt cóc người ở nước ngoài rồi cưỡng ép đưa họ về lãnh thổ của mình là một hành vi đàn áp xuyên quốc gia nghiêm trọng.”
Việt Tân tự mô tả là một tổ chức hoạt động nhằm “vượt qua chế độ độc tài và xây dựng nền tảng cho một nền dân chủ bền vững,” đồng thời “cam kết đấu tranh ôn hòa, bất bạo động.”
Trước đây, Human Rights Watch từng mô tả Việt Tân là “một đảng chính trị đối lập… hoạt động công khai và hợp pháp tại nhiều quốc gia, trong đó có Úc, nhưng bị Hà Nội tùy tiện gán nhãn là ‘khủng bố’.”
Việt Tân cũng kêu gọi chính phủ Na Uy và Úc gây sức ép với chính quyền Việt Nam để lập tức và vô điều kiện trả tự do cho hai người.
Tổ chức này cho biết “ông Thuận mắc bệnh tiểu đường và cần được tiêm insulin mỗi ngày. Ông ấy phải được bảo đảm đầy đủ quyền tiếp cận thuốc men và chăm sóc y tế,” Việt Tân nói.
Trong khi đó, vợ ông Hiệp đã kêu gọi chính phủ Úc tìm kiếm và đưa ông trở về. Phát biểu với truyền thông tại sân bay Bangkok, bà cho biết gia đình vô cùng lo lắng cho sự an toàn của ông sau khi không nhận được tin tức gì kể từ ngày 18/9 và “chúng tôi chỉ muốn biết ông ấy đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với ông ấy,” bà nói.
“Chồng tôi xứng đáng được bảo vệ, và tôi thực sự hy vọng chính phủ Úc sẽ tiếp tục gây sức ép với Campuchia để tiến hành điều tra và tìm hiểu xem hiện giờ ông ấy đang ở đâu,” bà nói.
“Đã 11 ngày rồi và tôi hoàn toàn không biết gì cả,” bà nói. “Tôi không biết ông ấy đang ở đâu, tình trạng thế nào – điều đó khiến tôi phát điên. Mọi thứ đều quá bất định.”
Theo truyền thông nhà nước Việt Nam, ba người đã bị khởi tố hôm thứ Hai (28/9), với cáo buộc tham gia một tổ chức khủng bố, và cuộc điều tra đang được tiến hành.
Chính phủ Úc cho biết đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho ông Hiệp.
“Đó là điều chính phủ Úc vẫn làm đối với công dân của mình. Và chúng tôi sẽ tiếp tục trực tiếp làm việc với gia đình,” Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói.
Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết đã liên lạc chính quyền Việt Nam, nêu quan ngại về tình trạng sức khỏe của ông Thuận và yêu cầu quyền tiếp cận lãnh sự.
“Chúng tôi hiểu tình hình này khó khăn như thế nào đối với tất cả những người liên quan. Cơ quan đối ngoại Na Uy, thông qua Đại sứ quán tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao, đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự trong vụ việc này,” Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết trong một tuyên bố gửi The Independent.
“Chúng tôi đang liên lạc với gia đình và đã ngay lập tức yêu cầu chính quyền Việt Nam cung cấp thông tin xác nhận việc ông ấy bị giam giữ, đồng thời cho phép tiếp cận lãnh sự. Chúng tôi cũng đã nêu những quan ngại của gia đình về tình trạng sức khỏe của ông ấy. Bộ khẳng định vụ việc đang được đặt ở mức ưu tiên cao, nhưng cho biết do quy định về bảo mật nên hiện chưa thể cung cấp thêm thông tin.”
Một phát ngôn viên chính phủ Campuchia cho biết ông không có thông tin về những vụ bắt giữ này.
Các tổ chức nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch và Amnesty International (Ân Xá Quốc Tế,) trước đây đã ghi nhận nhiều trường hợp công dân Việt Nam bị bỏ tù vì các hoạt động của họ trên mạng.
Trong những năm gần đây, quốc gia Đông Nam Á này đã tăng cường đàn áp những người bất đồng chính kiến. Theo Sydney Morning Herald, riêng trong năm 2025, Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 55 nhà hoạt động dựa trên các điều luật hình sự có phạm vi áp dụng mơ hồ.
Theo Human Rights Watch, hiện có hơn 160 tù nhân chính trị đang phải chịu cảnh tù đày tại Việt Nam, đồng thời phải đối mặt với “sự sách nhiễu, đe dọa, theo dõi và thẩm vấn của công an hằng ngày”.
Ông Nguyễn Đỗ Thanh Phong, đại diện Việt Tân tại Úc, nói với ABC News rằng việc các nhà hoạt động bị tuyên những bản án 15 đến 20 năm tù không phải là điều hiếm tại Việt Nam. Ông cho rằng không chỉ các nhà hoạt động mà ngay cả những người dân bình thường cũng có nguy cơ bị bắt giữ và truy tố.-
Namita Singh – The Independent





