Báo Động: CSVN Âm Mưu Trù Dập Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Theo dõi sát diễn biến tình hình phong trào dân chủ quốc nội gần đây, chúng tôi nhận thấy Cộng Sản Việt Nam đang có những âm mưu toan tính ngầm rất đen tối nhằm đàn áp trù dập phong trào dân chủ Việt Nam trong những ngày sắp tới.

Nguồn tin dân chủ quốc nội cho biết ông Phạm Văn Trội, là một trong những thành viên của Uỷ Ban Nhân Quyền Việt Nam (ông Trội cũng là một trong những người có mặt tại văn phòng luật Thiên Ân vào ngày 03/02/2007, là ngày mà đám an ninh Việt cộng được cấp trên trung ương cộng sản Việt Nam giật dây bật đèn xanh mở cuộc tấn công bắt bớ những người hoạt động dân chủ tại văn phòng luật Thiên Ân này), đã nhận được giấy triệu tập ra tòa của tòa án tay sai bù nhìn CSVN về vụ án phúc thẩm của hai luật sư tranh đấu nhân quyền Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân vào ngày 27/11/2007 tới đây. Tuy nhiên điều trái ngược là đám công an an ninh của cộng sản Việt nam lại đang ra sức gây sức ép để ông Phạm Văn Trội không được đến tòa để làm nhân chứng bảo vệ cho hai luật sư Đài và Công Nhân nói trên. Tại sao lại có chuyện quái gở và trái khoáy như thế diễn ra ở “thiên đường xã hội chủ nghĩa cộng sản Việt nam” như thế được nhỉ!? tòa án và công an đều là một trong những cánh tay đắc lực bảo vệ cho chế độ độc tài toàn trị cộng sản ở Việt nam, và đều nằm dưới quyền kiểm soát cai trị độc tôn của đảng độc tài Việt cộng, một đằng thì tòa án đưa giấy triệu tập đến toà, một đằng thì ngăn cản không cho đến toà, vậy thì tòa án to hơn công an hay là công an to hơn tòa án???

Thật nực cười và quả là khó hiểu cho những hành vi trái khoáy, đá giò nhau trong ngành hành pháp “nửa dơi nửa chuột” của Việt cộng. Bản thân ông Phạm Văn Trội và một số nhân viên văn phòng luật Thiên Ân cũng đã được triệu tập ra tòa làm chứng vào ngày 11/05/2007 trong vụ án sơ thẩm của hai luật sư Đài và Công Nhân, nhưng cả ông Trội và các nhân viên văn phòng luật sư Thiên Ân đều không hề được tòa án Việt cộng cho gọi lên tiếng phát biểu về quan điểm của mình, ngược lại tòa án Việt cộng lại cố ý sử dụng đám sinh viên của trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình Hà Nam, vừa non nớt vừa thiếu hiểu biết làm nhân chứng buộc tội chống lại bị cáo. Dư luận đều thấy rất rõ phiên tòa ngày 11/05/2007 xét xử sơ thẩm vụ án của hai luật sư tranh đấu nhân quyền Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân là phiên tòa hoàn toàn có tính chất bịa đặt, nguỵ biện, vu khống chụp mũ trắng trợn, được dàn dựng một cách cẩu thả trong cách sắp đặt âm thanh và cách bố trí cho các phóng viên quốc tế tham gia phiên toà, ngay cả rất ít người thân của hai luật sư được cho vào nhưng bố trí ngồi ở hàng ghế sau cùng, phiên tòa này vi phạm nghiêm trọng những điều khoản trong luật tố tụng hình sự, vi phạm những nguyên tắc dân chủ công bằng trong quá trình tranh tụng tại toà. Quay trở lại việc ông Phạm Văn Trội đang bị đám công an an ninh cộng sản Việt nam ngăn chặn không cho ông tham dự phiên tòa phúc thẩm mặc dù ông đã có trát triệu tập từ phía tòa án, điều này làm chúng ta nhớ lại hành động tương tự của đám an ninh Việt cộng đã ngăn chặn cô luật sư Lê Thị Công Nhân bào chữa cho thân chủ của mình trong một vụ án diễn ra tại Quảng Bình vào ngày 21/11/2006. Còn đây là những gì đã diễn ra trong phiên tòa sơ thẩm rừng rú ngày 11/05/2007:

“Đối với một số em học sinh, sinh viên còn ít tuổi, chưa hiểu biết nhiều và thiếu bản lĩnh, trong quá trình điều tra đã bị gây sức ép, hù dọa; vì sợ hãi bị trù dập nên đã khai nhận không trung thực, không đúng với những gì trên thực tế đã diễn ra mà tôi cũng là một nhân chứng từ đầu đến cuối đã từng dự các buổi học trao đổi hiểu biết về nhân quyền, tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng thời gian đó… Và hơn thế nữa hội đồng xét xử của tòa án lại cố tình chỉ mời 1 số các em đó để sử dụng như nhân chứng được phát biểu để buộc tội các bị cáo. Trong khi nhân chứng do các luật sư biện hộ, các bị cáo Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân yêu cầu, là tôi (Phạm Văn Trội) thì không được phát biểu, trình bày về sự thật trước tòa án này – Vì trước đó khi Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân làm việc với các em, tôi đều có mặt, là nhân chứng chứng kiến” – Trích lời phát biểu của ông Phạm Văn Trội trong một bài viết của ông ngày 12/05/2007 sau khi được triệu tập đến tòa làm chứng.

“Báo giới trong và ngoài nước cùng một số nhà ngoại giao phương Tây được theo dõi phiên tòa qua màn ảnh truyền hình từ một phòng khác. Hai thân nhân được cho vào dự phiên tòa là bà Trần Thị Lệ, mẹ của luật sư Lê Thị Công Nhân và bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài; dù rằng họ không có giấy mời của tòa trước đó. Ngoài ra không thân nhân nào khác được vào như trường hợp của em gái luật sư Lê Thị Công Nhân là cô Lê Thị Minh Tâm, đã bị công an bắt đưa về cơ quan công an phường Trần Hưng Đạo, cô cho biết: “Em đến nhưng họ không cho vào. Em trình bày là luật sư Trần Lâm bảo là thân nhân xuất trình chứng minh thư để chứng minh là người thân thì được vào. Nhưng khi em đến thì họ không cho vào. Giằng co một lúc thì họ kêu công an và dân quân đến lôi đi và cho xe đển chở đến chỗ này (Đồn công an Phường Trần Hưng Đạo).” Còn một người em của luật sư Nguyễn Văn Đài được mời làm nhân chứng tại tòa và người này cho biết: “Tôi được mời làm nhân chứng, và ngồi tại phòng bên cạnh không có màn hình. Tôi được gọi làm chứng nhưng không được hỏi. Có một số nhân chứng là học sinh.” Trích bài phỏng vấn của Gia Minh, phóng viên đài RFA ngày 11/05/2007.

Bản tin khẩn cấp ngày 20/11/2007 đưa tin đã hơn 10 ngày nay đông đảo công an an ninh cộng sản Việt nam đang bao vây rất ngặt nghèo tư gia của ông Nguyễn Khắc Toàn, một người tranh đấu dân chủ nhân quyền tại số nhà 11 ngõ Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đám nhân viên an ninh tay sai Việt cộng này rất hỗn láo, hách dịch, trịch thượng, lộng quyền, coi thường người dân như cỏ rác, ngăn chặn thậm chí còn vô cớ hành hung đánh đập những người muốn đến thăm hỏi ông Nguyễn Khắc Toàn, trong đó có những người chỉ là thợ thuyền công nhân đến sửa chữa tư gia như trong bản tin đã loan tải trên mạng lưới toàn cầu.

Ông Vi Đức Hồi, một người tranh đấu dân chủ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, trong bài trả lời phỏng vấn đài RFA ngày 20/1½007 cho hay ông cũng đang bị an ninh cộng sản Việt nam bao vây ngặt nghèo cũng tương tự như ông Nguyễn Khắc Toàn, bị cắt mạng internet, bị nghe trộm điện thoại, an ninh tổ chức người bám sát ông suốt ngày đêm. Ông Vi Đức Hồi cũng cho rằng cầm quyền cộng sản Việt Nam đang có những hành động nặng tay đối với phong trào dân chủ quốc nội.

Tin tức cũng cho biết nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang có âm mưu đàn áp phong trào dân oan Việt Nam, đàn áp giới tu sĩ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, và có thể có những bắt bớ sẽ xảy ra. Theo thông báo của Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam thì an ninh cộng sản Việt Nam đã bắt giữ 6 mục sư Tin Lành truyền đạo sắc tộc vào ngày 05/1½007 giam cầm cho đến ngày 19/11/2007 mới được phóng thích.

Thông cáo báo chí ngày 19/11/2007 của đảng Việt Tân đăng tải trên mạng lưới toàn cầu loan tin nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã bắt giam 3 thành viên của đảng Việt Tân và 3 người khác nữa. Tuy nhiên đã hai ngày trôi qua vẫn chưa thấy giới truyền thông nhà nước cộng sản Việt nam lên tiếng chính thức gì về vụ bắt bớ này, mà họ chỉ xác nhận với phía tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà nội là họ có bắt giữ một công dân quốc tịch Hoa Kỳ và chưa có thông tin gì thêm. Điều ngạc nhiên là mặc dù giới truyền thông quốc tế đã loan tin từ ngày 12/11/2007, nhưng cũng chưa thấy những cái loa rè của “đảng và bác” loan tin gì việc vụ án phúc thẩm của hai luật sư tranh đấu dân chủ nhân quyền Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân vào ngày 27/11/2007 sắp tới đây, thường thì trước khi diễn ra phiên tòa rừng rú đó sẽ là một màn chào hỏi, a dua đánh hội đồng, tạo dư luận xấu, bôi nhọ vu khống chụp mũ thường thấy của đám truyền thông bưng bô cho “đảng và bác” thường diễn ra trước khi xét xử phi pháp những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam, cho đến hôm nay mấy cái loa rè đó vẫn im hơi lặng tiếng, quả là một sự im lặng đáng nghi ngờ và khó hiểu!?

Điểm qua một số tin tức dân sự quốc nội cho hay, 4 tên dân quân Việt cộng Lê Thái Quốc Trung, Võ Anh Hoàng, Lê Ngọc Tâm và Nguyễn Phước Thành (dân quân một loại sản phẩm cánh tay nối dài của Việt cộng) đã có hành vi hết sức sai trái đánh đập tra tấn dã man một nhóm các em học sinh lớp 9 trường phổ thông trung học Trần Phú, Sài Gòn. Em bị dân quân Việt cộng đánh đập gây thương tích nặng nhất có tên là Mohamad Zamath, 14 tuổi, ngoài ra còn có các em Lâm Kỳ Quang, Nguyễn Thành Nam cũng là nạn nhân, có tên dân quân điên khùng đã gí súng kê vào đầu em Mohamad Zamath đe doạ bắn, dùng nhục hình lột trần truồng đánh đập tra tấn khiến em ngã quị, thật không thể tưởng tượng nổi những hành vi dã man tàn bạo xúc phạm nhân phẩm nghiêm trọng, gây nhục hình đối với con người, thậm chí đối với ngay cả trẻ em như thế thì mất hết nhân tính, không hiểu là “đảng và bác’’ có lôi những tên tay sai dân quân lòng mang dạ thú ra xét xử trước pháp luật “riêng” của Việt cộng hay không nữa??? Hiện trạng xã hội Việt Nam đáng báo động vì nạn công an cộng sản Việt nam tự ý lộng quyền bạo hành người dân lành, công dân Nguyễn Văn Quang tại Sài Gòn đã viết đơn tố cáo công an cùm chân, gí nòng súng vào miệng, thói hành xử hết sức mất dạy, vô học và thói côn đồ của đám công an cộng sản Việt nam, thường xưng hô rất vô lễ với người dân là mày tao ngay trong đồn công an, y hệt như phường chợ búa xã hội đen chứ không phải là công bộc hay nô lệ gì của người dân. Trước đó dư luận đã rất lên án hành vi công an giao thông tát người đi đường, một sinh viên bị công an phường hành hung, nạn nhân là sinh viên Nông Văn Khanh, lớp Chính trị học K25, Học viện Báo chí Tuyên truyền, công an an ninh cộng sản Việt nam đánh người dân oan đến bất tỉnh rồi bỏ mặc, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tần – một dân oan 70 tuổi, quê tỉnh Bình Phước Điều 7: Lực lượng dân quân tự vệ Việt cộng có những nhiệm vụ sau đây:’’… Phối hợp với quân đội, công an và các lực lượng khác bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, chính quyền, tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, của tổ chức ở cơ sở, tính mạng và tài sản của cá nhân nước ngoài, mục tiêu và công trình quốc phòng, an ninh trên địa bàn…”- (trích quy định Pháp lệnh dân quân tự vệ của Việt cộng). Vậy công an và dân quân Việt cộng có còn xứng đáng với danh hiệu rởm “công an nhân dân” hay toàn là phường côn đồ thảo khấu???

Tin tức cho hay gần đây nhất, trong cuộc họp chất vấn của đại biểu Quốc hội bù nhìn với hơn 500 nghị gật trong kỳ họp thứ hai khoá XII, lần đầu tiên trong lịch sử một bộ trưởng nông thôn của Việt cộng mới dám thú nhận rằng: “Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo mà hàngg năm vẫn còn hàng trăm nghìn đồng bào chỉ được ăn cơm khi ngày lễ, ngày tết, khi bị ốm”. Trong khi đó doanh nhân Việt cộng sẵn sàng bỏ ra cả triệu dollars để sắm xe hơi sành điệu vào loại đắt nhất không hề thua kém bất cư một đại gia nào của thế giới: “Một doanh nhân Việt Nam giấu tên đã bỏ ra hơn 300 nghìn dollar Mỹ để mua một chiếc xe bọc thép có khả năng chống đạn… đại diện hãng mỹ phẩm Shiseido Việt Nam Lê Hoài Anh chuẩn bị sở hữu chiếc Bentley Continental Flying Spur màu đỏ, lần đầu tiên có mặt tại VN, với giá hơn bảy tỷ đồng… doanh nhân chuyên buôn bán bất động sản Dương Thị Bạch Diệp bỏ gần 1,5 triệu dollar Mỹ để mua chiếc xe đắt nhất Việt Nam Rolls-Royce Phantom…và có cả một Phong trào chơi siêu xe tại Việt Nam…Và cũng trong khi đó miền Trung Việt Nam vừa phải hứng chịu ba bốn cơn bão khốc liệt nhất trong lịch sử, lũ lụt hoành hành làm chết hàng trăm người, hàng nghìn người mất nhà cửa, ruộng đồng, hoa màu, không còn gì để ăn sau cơn tàn phá của bão tố, hàng trăm ngàn công nhân biểu tình vì mức lương không đủ sống, hàng ngàn hộ nông dân khiếu kiện vì bị cộng sản tước đoạt đất đai, không có gì để trồng trọt hoa màu…

Không hiểu bằng cách nào mà các doanh nhân Việt cộng làm ăn tài ba luon lach kiếm tiền nhiều số dách trong nền kinh tế thị trường có gắn thêm cái đuôi thằn lằn “định hướng xã hội chủ nghĩa”, quả là tài tình, thật hết nói, hết biết luôn. “Đảng và bác” luôn huênh hoang về kết quả xoá đói giảm nghèo, nhưng trong thực tế thì trái ngược hoàn toàn, khoảng cách giàu nghèo đã ở mức trầm trọng, bất công trong xã hội tràn lan khắp nơi ở cấp báo động đỏ! Phải chăng phát biểu trên của ông bộ trưởng nông nghiệp đã xóa sạch công lao thành tích, xóa đói giảm nghèo của “đảng và bác” phấn đấu bao nhiêu năm nay mới đạt được.

Tại sao trong bài viết này chúng tôi phải lồng các vấn đề xã hội dân sự Việt nam vào, vì đó là những gì đang xảy ra, đang diễn ra trong lòng xã hội Việt nam hàng ngày, đó cũng chính là vấn đề mà tất cả những người đang tranh đấu dân chủ nhân quyền ở Việt nam nỗ lực phấn đấu để đòi lại cho được công bằng xã hội, đòi lại các quyền của người dân được hưởng, đòi lại dân chủ nhân quyền cho người dân.

Tóm lại để tạm kết thúc bài viết này, chúng tôi kêu gọi các cá nhân, tổ chức đang tranh đấu tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam hãy làm điều gì đó thiết thực để đòi tòa án Việt cộng phải trả tự do vô điều kiện cho những người tranh đấu dân chủ nhân quyền như hai luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân và những người khác hiện đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản, chúng ta có thể lên án mạnh mẽ những phiên tòa kiểu rừng rú của cộng sản Việt nam như đã diễn ra vào ngày 30/03/2007, 11/05/2007, 15/05/2007 và sắp tới đây là vào ngày 27/11/2007.

Stockholm, Sweden (Trung Tâm Dân Chủ Nhân Quyền Số 1 Thế Giới)
11-22-2007
Nhóm Phóng Viên Dân Chủ-Nhân Quyền Việt Nam tại Hải Ngoại.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Đừng vội mừng khi Chính phủ lại tăng lương dồn dập

Tăng lương cơ bản chỉ dành cho công nhân viên nhà nước và sẽ đem đến niềm vui cho một nửa đồng bào cả nước nhưng cũng [sẽ] làm cho một nửa đồng bào cả nước trong khu vực tư nhân và lao động tự do méo mặt. Lương tăng nhưng lạm phát cũng sẽ không đứng im hay chỉ trong tầm mục tiêu.

Vietnam Airline "cân nhắc" việc mua máy bay C919 Trung Quốc. Ảnh chụp trang nguoiquansat.vn

Tính mạng người dân Việt Nam không phải thứ để đem ra gỡ khó cho Vietnam Airlines

Theo thông tin từ nguoiquansat.vn đưa tin, do thiếu máy bay nghiêm trọng, Vietnam Airlines cân nhắc mua tàu bay từ Trung Quốc. Cụ thể ở đây là máy bay thân hẹp 919 mà Trung Quốc vừa ra mắt.

Theo tôi được biết, hiện C919 của Trung Quốc chưa được EU và Mỹ cũng như các quốc gia phát triển cấp phép bay và cấp chứng nhận an toàn hàng không. Theo các chuyên gia, có thể mất ít nhất vài năm nữa. Vậy nếu Vietnam Airlines mua thì chỉ bay nội địa sao? Và liệu tính mạng của người dân Việt Nam có được đảm bảo an toàn, hay chỉ đáng giá giải quyết khó khăn cho Vietnam Airlines.

Tình trạng đáng báo động, cán bộ nhà nước ngày càng giàu có, sống xa hoa bất thường so với mức lương nhận lãnh. Ảnh minh họa: FB Manh Dang

Có cần quan tâm đến thời cuộc hay không?

– Nếu bạn vẫn ung dung trả 100.000 đồng để mua xăng dù vẫn biết trong đấy chỉ có 45.000 đồng là giá xăng, nhưng có đến 55.000 đồng là thuế phí các loại, chưa kể đến yếu tố chúng ta là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa,

– Nếu bạn chấp nhận như lẽ đương nhiên khi con cái bạn rời ghế nhà trường mà không thể kiếm được việc làm, hoặc đi làm nhưng không thích ứng được với công việc vì sự đào tạo kém cỏi của hệ thống giáo dục,

-…

Ảnh minh họa: Foreign Affairs

Những bài học lịch sử về Nga của Tập Cận Bình

Là con trai của một người có liên quan nhiều đến quan hệ giữa đất nước mình với Moscow, Tập Cận Bình hiểu rõ lịch sử. Lịch sử đã dạy cho ông bài học về những nguy hiểm của việc vội vàng liên kết lẫn việc thù địch toàn diện. Giờ đây, Tập muốn được hưởng lợi từ chiếc bánh – tiến đủ gần đến Nga để gây rắc rối cho phương Tây, nhưng không quá gần đến mức buộc Trung Quốc phải phân tách hoàn toàn.