Lời dẫn: Một công dân Na Uy gốc Việt – ông Nguyễn Đức Thuận – mất tích tại Campuchia, sau đó được nhà chức trách Việt Nam xác nhận đang giam giữ ông. Sau 19 ngày kể từ khi ông bị bắt giữ, Đại sứ quán Na Uy mới được thông báo nơi ông Thuận bị tạm giam.
Luật sư đại diện cho gia đình đã chính thức nộp đơn tố cáo lên cảnh sát Na Uy, yêu cầu điều tra vụ việc với cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Thuận và đề nghị làm rõ liệu các quan chức Campuchia có liên quan hay không. Cũng theo luật sư, ông Thuận mắc bệnh tiểu đường, cần tiêm insulin hằng ngày, đến nay vẫn chưa có ai được gặp ông.
Vì sao một công dân Na Uy lại biến mất tại Campuchia rồi bị giam giữ ở Việt Nam? Và liệu những quyền cơ bản của ông có được bảo đảm?
Dưới đây là bản dịch bài báo.
BBT
**
Luật sư của người Na Uy tố cáo Việt Nam bắt cóc công dân Na Uy
Gunnar Hultgreen | Dagbladet
08.10.2026 – 18:53
Luật sư Maria Hessen Jacobsen thuộc Văn phòng Luật Elden đã chính thức tố cáo Việt Nam với cảnh sát Na Uy về việc bắt cóc công dân Na Uy Thuan Duc Nguyen.
Sau khi ông Thuan Duc Nguyen (52 tuổi) mất tích, gia đình đã thuê Luật sư Maria Hessen Jacobsen giúp đỡ về pháp lý.
Theo thông tin Dagbladet có được, ngày 15/9, ông Nguyen cùng công dân Úc Hiep Tran đi máy bay từ Bangkok đến Phnom Penh, Campuchia, để gặp gỡ các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam. Tin tức cuối cùng về hai người là vào sáng 18/9, khi họ đang trên đường đến thành phố Kaoh Andaet, miền nam Campuchia.

Hai người đã có vé máy bay trở lại Bangkok vào ngày hôm sau [19/9], nhưng họ không xuất hiện trên chuyến bay. Theo hãng hàng không, cả hai đều không lên máy bay.
Vài ngày trước, nhà chức trách Việt Nam xác nhận rằng hai người đang bị giam giữ tại Việt Nam.
Luật sư Hessen Jacobsen nay đã nộp đơn tố cáo vụ bắt cóc lên cảnh sát Na Uy.
“Đơn tố cáo nhắm đến những người hành động thay mặt nhà nước Việt Nam, cũng như những người lãnh đạo đã để cho sự việc này xảy ra. Cũng cần điều tra xem các quan chức Campuchia có tiếp tay cho vụ bắt cóc hay không,” bà Hessen Jacobsen cho biết.
Phía luật sư kỳ vọng cuộc điều tra sẽ được giao cho Kripos, cơ quan cảnh sát quốc gia Na Uy phụ trách các vụ án quốc tế và những vụ việc đòi hỏi sự phối hợp với cơ quan cảnh sát nước ngoài.
Công dân Na Uy
“Đây là một trường hợp điển hình của hành vi cưỡng bức mất tích. Một công dân Na Uy biến mất tại một quốc gia rồi xuất hiện trong nhà tù ở một quốc gia khác. Trong mười ngày, nhà chức trách Việt Nam từ chối thừa nhận rằng họ đang giam giữ ông. Sau đó, họ tiếp tục giấu kín nơi giam giữ ông thêm chín ngày. Cho đến nay, vẫn chưa có ai được gặp ông,” Luật sư Hessen Jacobsen nói.
Thuan Duc Nguyen là công dân Na Uy, làm nghề dược sĩ và đã sinh sống tại Na Uy từ năm 1989. Ông cư trú tại Lørenskog cùng vợ và hai người con.
Trong nhiều năm qua, ông đã hoạt động vì dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, đất nước mà ông đã phải rời bỏ. Ông là thành viên của tổ chức ủng hộ dân chủ Việt Tân – một tổ chức hoạt động nhằm thúc đẩy dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, ông đã tiếp xúc với nhiều dân biểu Na Uy và Bộ Ngoại giao Na Uy.

Cáo buộc về “giấy tờ giả”
Luật sư Hessen Jacobsen cho biết Bộ Công an Việt Nam tuyên bố rằng công dân Na Uy và công dân Úc đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh, ngày 18/9. Nhà chức trách Việt Nam cáo buộc hai người tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
“Họ cho rằng Thuan Duc Nguyen mang theo hai thẻ căn cước Việt Nam giả, ngoài hộ chiếu Na Uy của ông,” bà Hessen Jacobsen nói.
Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam, ông Thuan Duc Nguyen có thể đối mặt với mức án từ 10 đến 15 năm tù.
“Gia đình ông và tổ chức Việt Tân bác bỏ lập luận này. Nhà chức trách Việt Nam chưa đưa ra bằng chứng nào chứng minh những cáo buộc của họ. Hai người đã nhập cảnh Campuchia hợp pháp. Lịch trình di chuyển của họ không cho thấy bất kỳ kế hoạch nào nhằm vượt biên sang Việt Nam. Hơn nữa, cửa khẩu Mỹ Quý Tây mà nhà chức trách Việt Nam đề cập cách Kaoh Andaet – nơi hai người đang trên đường đến vào buổi sáng hôm ấy – hơn 130 km theo đường chim bay,” luật sư cho biết.
Mắc bệnh tiểu đường
“Thuan và Hiep đã nhập cảnh Campuchia hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật lệ nào tại đó. Trong nhiều năm qua, anh tôi đã công khai hoạt động vì nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, minh bạch về hoạt động của mình với cả các dân biểu Na Uy lẫn Bộ Ngoại giao Na Uy,” ông Thong Duc Nguyen, em trai của ông Thuan, nói.
Luật sư Hessen Jacobsen cho biết ông Thuan Duc Nguyen mắc bệnh tiểu đường, cần tiêm insulin mỗi ngày và phải sử dụng thêm các loại thuốc khác theo chỉ định.
Mãi đến tối thứ Tư, ngày 7/10 — tức 19 ngày sau khi ông bị bắt giữ — Đại sứ quán Na Uy mới được thông báo nơi ông đang bị tạm giam.
Đại sứ quán đã được chấp thuận cho đến thăm ông. Tuy nhiên, do nhân viên đang nghỉ phép, đại sứ quán chưa thể thu xếp chuyến thăm trước tuần tới.
Lo ngại về điều kiện giam giữ
“Có những lý do chính đáng để lo ngại về điều kiện tạm giam tại Việt Nam, cũng như việc những quyền con người cơ bản nhất có được bảo đảm hay không, chẳng hạn như quyền được tiếp cận các loại thuốc thiết yếu để duy trì sự sống,” Luật sư Maria Hessen Jacobsen nói.
“Lời giải thích của nhà chức trách Việt Nam về việc vượt biên trái phép từng được sử dụng trong những vụ việc mà sau đó người ta có bằng chứng cho thấy nạn nhân đã bị cưỡng ép đưa đi.
Nay khi tình trạng tương tự xảy ra với một công dân Na Uy và một công dân Úc, nhà chức trách Na Uy không thể mặc nhiên chấp nhận lời giải thích của phía Việt Nam,” Luật sư Maria Hessen Jacobsen thuộc Văn phòng Luật Elden nhấn mạnh.
Nguồn: Dagbladet





