Báo Thanh Niên Bẻ Cong Sự Thật Về Việc Báo Chí Nhật Đề Cập Đến Đại Hội X

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Một bài báo của tờ Yomiuri số ra ngày 29 tháng 3 năm 2006 nói về những việc rút ruột nguồn viện trợ ODA của các quan chức đảng và nhà nước CSVN qua ổ tham nhũng PMU 18 đã làm cho dư luận tại nước này công phẩn đã khiến cho Quốc hội Nhật phải đem vấn đề này ra chất vấn chính quyền Thủ tướng Ko Izumi trong phiên họp vào ngày 5 tháng 4 vừa qua. Kết quả như chúng ta đều biết là Quốc hội Nhật yêu cầu bộ Ngoại giao nước này phải báo cáo sớm và đầy đủ về vụ này để Quốc hội có quyết định mới về chính sách viện trợ ODA cho Việt Nam. Rất nhiều người tại Việt Nam biết được khá rõ nội dung bài báo này cũng như những phản ứng của người dân và Quốc hội Nhật do sự tường thuật từ đài BBC, đài Tự Do Á Châu, Chân Trời Mới…, đó là chưa kể đến cộng đồng người Việt hải ngoại chuyển những thông tin này về trong nước cho mọi người biết bằng nhiều ngõ.

Chính quyền CSVN chắc chắn bị dị ứng với những bài viết như thế nhưng chẳng biết làm sao chỉ còn cách dùng thủ đoạn đành lừa người dân bằng cách cho rằng tờ Yomiuri vẫn đánh giá cao về đại hội lần thứ X của đảng CSVN. Vào ngày 19 tháng 4 năm 2006, trên trang điện tử của tờ Thanh Niên ngày 19 tháng 4 năm 2006, ở mục Chính trị Xã hội có bài viết “Báo chí quốc tế nói về Đại hội X” của X.Danh có nói về tờ Yomiuri phát hành tại Nhật đánh giá về đại hội X như sau: Tờ Yomiuri ra ngày 18.4 đã đăng bài ca ngợi những thành tựu của Việt Nam sau 20 năm đổi mới và phản ánh không khí sôi động tại thủ đô Hà Nội chào mừng Đại hội lần thứ X Đảng Cộng sản Việt nam. Bài báo nêu rõ sau 20 năm đổi mới, với việc thực hiện cãi cách, Việt Nam từ một đất nước nghèo đói bị chiến tranh tàn phá nặng nề đã vươn lên trở thành nền kinh tế có độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Thị trường Việt Nam ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhờ ưu thế lực lượng lao động trẻ, có trình độ và giá nhân công rẻ.

Đúng là vào ngày 18 tháng 4 năm 2006 tờ Yomiuri và một số nhật báo khác phát hành tại Nhật có đề cập đến đại hội lần thứ X của đảng CSVN một cách đặc biệt vì trước đó hai tuần dư luận người Nhật quan tâm rất nhiều đến việc các quan chức cao cấp lẫn lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN rút ruột tiền viện trợ ODA của Nhật. Nội dung nói về đại hội X của các tờ báo Nhật hoàn toàn trái ngược với những gì được đăng trên trang điện tử của tờ Thanh Niên. Nội dung bài báo của Yomiuri phát hành vào sáng ngày 18 tháng 4 năm 2006, nói về đại hội lần thứ X của đảng CSVN đã không viết như người ký tên X.Danh trên tờ Thanh Niên như sau:

“Chương trình đại hội lần thứ X của đảng CSVN sẽ khai mạc vào ngày 18 và kéo dài đến ngày 25. Điều đáng chú mục là nhân sự lãnh đạo, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh (65 tuổi) coi như nắm chắc trong tay thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng vì có người đặt vấn đề trách nhiệm của ông Nông Đức Mạnh đối với sự lan rộng về các vụ tham nhũng nên chưa có cái gì gọi là chắc. Việc ngay trước đại hội đảng mà chưa quyết định được người lãnh đạo đảng là một điều dị thường. Nhân sự lãnh dạo thì ông Mạnh được lưu nhiệm, Chủ tịch Trần Đức Lương và Thủ tướng Phan Văn Khải rút lui. Người lên thay ông Lương là ông Nguyễn Minh Triết (63 tuổi), Bí thư thành ủy Hồ Chí Minh. Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (56 tuổi), Ủy viên bộ Chính trị, sẽ lên làm Thủ tướng. Vấn đề được đem ra bàn thảo rất sôi nổi vào mùa thu năm ngoái là việc Tổng bí thư đảng kiêm nhiệm luôn chức vụ Chủ tịch nước để tập trung quyền lực coi như bị bỏ qua, không đả động đến.

Việc phát giác ra một bộ phận của bộ Giao thông Vận tải rút ruột tiền viện trợ tái thiết ODA của các nước đi cá độ bóng đá lên tới 7 triệu mỹ kim đã khiến cho ông Thứ trưởng thường trực của bộ này bị bắt, ông Bộ trưởng thì phải từ chức. Người trong gia đình ông Nông Đức Mạnh lại làm việc ngay tại bộ phận này nên trong đảng đã có người lên tiếng là việc chấp nhận sự lưu nhiệm của ông Mạnh sẽ không tốt đối với người dân. Theo thông lệ, nhân sự lãnh đạo được quyết định trong hội nghị Ban chấp hành Trung ương đảng rồi đem ra đại hội để yêu cầu thừa nhận. Nhưng lần này trong hai phiên họp vào ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2006 chưa ngã ngũ. Ngày 17, tức là trước đại hội X chỉ có một ngày vẫn đang còn dàn xếp. Thế lực yêu cầu ông Mạnh từ chức, giới thiệu ông Triết đồng thời chủ trương tất cả 1176 Đại biểu đều có quyền ra ứng cử chức Tổng bí thư. Tuy nhiên theo một nguồn tin đáng tin cậy thì rút cuộc Tân Trung ương đảng sẽ bầu Tổng bí thư. Việc công khai yêu cầu cho đại biểu có quyền ứng cử chức Tổng bí thư tuy không được chấp nhận, nhưng đó là dấu hiệu đòi dân chủ hóa trong một quốc gia độc tài cộng sản.

Với phương tiện thông tin hiện đại ngày nay mà báo Thanh Niên lại loan tin sai sự thật cho thấy là họ cố tình bẻ cong ngòi bút để tiếp tục đánh lừa người đọc theo chỉ thị của đảng Cộng sản. Vì thế mà Linh Mục Chân Tín cùng một số nhà đấu tranh phát hành tờ bán Nguyệt san Tự Do Ngôn Luận vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, cho thấy là hơn lúc nào hết sự tự do báo chí đã trở thành một nhu cầu cấp thiết hiện nay.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Lê Đình Lượng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ”. (Lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án), Ảnh: Internet

Trong họa có phúc

Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh. Người có chí khí sẽ biến nhà tù thành trường học để tu tâm, dưỡng chí, nung nấu những khát vọng, ước mong… Đó là nỗi khổ hạnh của cá nhân nhưng lại là phúc cho dân tộc.

Chứ cái đám “hồng phúc” cậu ấm, cô chiêu kia, chỉ có ăn và phá, biết gì yêu nước thương dân!…

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.