Bầu Cử Quốc Hội CSVN Dưới Mắt Truyền Thông Nước Ngoài

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 50.8 kb
Phòng phiếu vắng lặng.

Ngày 20 tháng 5 năm 2007, đảng CSVN cũng đã cho tổ chức xong cuộc gọi là bầu cử Quốc hội, một cơ chế bù nhìn của đảng CSVN. Mười lăm ngày sau mới chính thức loan báo danh sách những người đuợc đưa vào Quốc hội. Nhưng khỏi cần phải đợi đến ngày đó, ai cũng có thể biết trước được kết quả sẽ như thế nào. Vì biết rằng chẳng mấy ai quan tâm đến cuộc bầu cử theo thể thức “đảng cử dân bầu” nên Hà Nội chỉ còn cách đánh bóng bằng câu: “Đây là quốc hội đầu tiên được người dân bầu chọn trong kỷ nguyên hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) hồi tháng 1/2007”.

Mấy lần trước còn được nhiều người, kể cả giới truyền thông nước ngoài chú mục đến với một hy vọng mong manh là Việt Nam có thể chập chững bước vào tiến trình dân chủ hóa đất nước qua cuộc bầu cử Quốc hội, nhưng kết quả đã làm cho tất cả phải thất vọng, nên lần này báo chí nước ngoài đã có nhận xét như sau:

Sankei Shinbun, một tờ báo lớn phát hành tại Nhật vào ngày 21/5/2007 phán một câu chắc nịch rằng ’’càng bầu cử, Việt Nam càng rời xa con đường dân chủ hóa đất nước. Không thể gọi là bầu cử tự do được khi mà đảng CSVN kiểm soát cuộc bầu cử từ đầu đến cuối. Hầu hết các ứng cử viên là đảng viên Cộng sản, một số khác theo Hà Nội nói là người ngoài đảng nhưng phải được sự giới thiệu và qua một cuộc sàn lọc của Mặt trận Tổ quốc, cơ cấu ngoại vi của đảng CSVN. Nói tóm lại chỉ có đảng viên và hay ít ra là cảm tình viên với đảng CSVN mới được đề cử, không có một ứng viên độc lập nào cả và lại càng không thể có ứng viên của đảng đối lập.

Hãng thông tấn AP của Hoa Kỳ có đề cập đến cuộc bầu cử này qua bài viết của ký giả Ben Stocking như sau: Ngày 20/5/2007, người dân Việt Nam đã đi bầu Quốc hội dưới sự kiểm soát của đảng CSVN. Mặc dù có 30 người tự mình ra ứng cử, nhưng không có một đảng đối lập nào được (đảng CSVN) chấp nhận cho đưa người ra ứng cử.

JPEG - 69.6 kb
Nguyễn Minh Triết diễn kịch bầu cử trước ống kính thu hình.

Quốc hội Việt Nam đang tăng dần ảnh hưởng đối với các chính sách của chính phủ. Nhưng cuộc bầu cử Quốc hội này, tự bản thân nó không phải là cái mốc quan trọng trong tiến trình thay đổi chính trị. Đó là nguyên văn câu trả lời của ông Jonathan Pincus, Trưởng đoàn Kinh tế của Hoa Kỳ về chương trình phát triển ở Hà Nội, với ký giả AP, nhưng các báo chí CSVN chỉ cho trích đăng đoạn đầu và tự ý đục bỏ đoạn sau. Câu trả lời với ký giả AP của ông Trương Văn Trường (60 tuổi), một người dân ở Hà Nội, báo chí tại Việt Nam cũng chỉ trích đăng mấy lời nói đầu, mấy lời sau bị thủ tiêu. Ông Trường trả lời là: Hy vọng Quốc hội mới sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn để xử lý nạn tham nhũng. Nhà nước đã nói quá nhiều về việc phòng chống tham nhũng, nhưng chúng tôi muốn thấy bằng hành dộng chứ không phải chỉ bằng lời hô hào.

JPEG - 86.7 kb
“Khi nào cũng vậy, mỗi lần bầu cử là bố tôi đi bầu thế cho cả gia đình 4 người, trong đời tôi chưa một lần đi bỏ phiếu.”

Phần đông các gia đình Việt Nam chỉ cử một người đi bỏ phiếu luôn cho cả nhà, những người khác không đi bầu. Nguyễn Hoàng Yến (36 tuổi) đang đi trên đường phố Hà Nội được ký giả AP đón lại hỏi một câu là đã đi bầu chưa…? Yến trả lời rằng: “Khi nào cũng vậy, mỗi lần bầu cử là bố tôi đi bầu thế cho cả gia đình 4 người, trong đời tôi chưa một lần đi bỏ phiếu”. Tờ AP viết tiếp hầu hết người dân Việt Nam hình như họ quan tâm nhiều về công ăn việc làm và gia đình chứ không phải là chuyện chính trị. Bản tin của AP còn mô tả đường phố Hà Nội treo đầy cờ đỏ và dựng các bản pa-nô (banner) thúc dục dân đi bầu, trong suốt mấy tuần qua, người dân bị đánh thức bởi những cái loa phóng thanh các bản nhạc “yêu nước” chát chúa và giới thiệu lai lịch ứng viên. Hiện nay hơn 90% dân biểu Quốc hội là đảng viên Cộng sản, chính quyền Hà Nội nói là họ muốn cho người ngoài, không phải là đảng viên 10% số ghế Quốc hội, nhưng rút cuộc chỉ có 30 người được lọt qua vòng sàng lọc của Mặt trận Tổ quốc.

Trong bài viết, ký giả Ben Stocking nhấn mạnh là mặc dù Quốc hội Việt Nam được coi như là một cơ quan quyền lực cao nhất của nước này, nhưng nó lại ở dưới sự kiểm soát của đảng CSVN. Khi nào chính quyền cộng sản còn ngự trị trên đất nước Việt Nam thì cái trò hề bầu cử này vẫn còn tiếp diễn. Bao giờ thì cái trò hề này nhất định phải chấm dứt, câu trả lời là của chúng ta, những con dân Việt Nam chân chính.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.