Biểu Tình Chống Phái Đoàn Kêu Gọi Đầu Tư Của CSVN Tại Toronto Ngày 16 Tháng 3 Năm 2006

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Được tin phái đoàn chiêu dụ đầu tư của Cộng Sản Việt Nam ghé đến Toronto là chặng đầu tiên, một số hội đoàn, đoàn thể, tổ chức đấu tranh đã lên tiếng kêu gọi đồng bào tham gia cuộc biểu tình chống sự hiện diện của Cộng Sản Việt Nam trong cuộc họp báo tại Toronto Board of Trade số 1 First Canadian Place (gần Bay St. và Adelaide St.). Từ 8 giờ sáng ngày 16-03-06, đồng bào đã tề tựu đông đảo trước địa điểm biểu tình, nơi phái đoàn CSVN sẽ có mặt. Với nhiều banners, cờ Việt Nam Tự Do, cờ Canada và hàng loạt các khẩu hiệu được đeo trên ngực theo dạng áo choàng qua cổ… đồng bào với khí thế hăng say đã hô to các khẩu hiệu chống lại sự bất công của nhà cầm quyền CSVN cũng như của các nhà đầu tư nước ngoài. Một số đồng bào khác đã chia ra những toán nhỏ để phân phối các tờ truyền đơn giải thích lý do có cuộc biểu tình.

Khoảng 8 giờ 30 phút, một số tên trong phái đoàn Cộng sản Việt Nam vừa xuống xe đã phải lật đật chạy thật nhanh vào bên trong giữa tiếng hô đả đảo của đồng bào. Được biết đa số các tên khác và bà đại sứ Việt cộng đã phải đi vào bằng một lối khác ở tầng hầm của Trung Tâm Thương Mại này.Thời tiết khá khắc nghiệt trong một buổi sáng trời còn đầy sương của một mùa đông chưa dứt hẳn, đoàn người biểu tình vẫn thấy thật ấm áp tình đồng bào, tình yêu quê hương khi trên tay lá cờ vàng tung bay phất phới, họ vừa cười nói trao đổi những câu chào, những lời hỏi han chí tình đồng hương. Một số các em nhỏ ở lứa tuổi 13,14 hôm nay được nghỉ March Break cũng theo cha mẹ, chú bác tham gia biểu tình. Các em vui vẻ đi phát các tờ truyền đơn trong khi trên tay nâng niu lá cờ vàng ba sọc đỏ mà các chú bác trong Hội Cựu Qua^n Nhân QLVNCH trao tặng. Anh Trần Minh Thành, điều hợp viên của cuộc biểu tình, sau lời chào mừng đồng bào tham dự và tuyên đọc bản Thông Cáo Báo Chí (Press Release) bằng Anh ngữ. Ông Dương Văn Anh,(Ủy ban Nhân Quyền Toronto), Ông Nguyễn Văn Tấn (Hội CQN/QLVNCH), Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (Tạp chí Làng Văn) và một số tham dự viên đã lên phát biểu qua hệ thống Paltalk về cảm tưởng trong cuộc biểu tình hôm nay. Tiêu biểu nhất khi em bé 14 tuổi Lưu Đức Trí phát biểu “I want to tell with the Canada goverment ..VC not deserve to trade with Canada because VC does not let Vietnameses people have any freedom or human rights.Unlike Canada,which is a country of freedom and democracy and VC does not deserve a trade with a great country like Canada”. Số lượng đồng bào càng ngày càng gia tăng với khí thế đấu tranh lên cao độ với những lời hô to: No Trade with Human Rights Violators – No, No, No. No Trade with Communism – No,No,No, Human Rights- For Vietnam, Democracy- For Vietnam…Đả Đảo Việt Cộng…

Trong khi đó, nguồn tin cho biết cuộc họp báo bên trong không được thành công lắm vì nội dung tẽ nhạt và số lượng doanh gia người Canada đã không đến đông như dự trù. ường trình tại chỗ, ngoài đài phát thanh Tiếng Quê Huơng, đài Tiếng Nước Tôi đã phỏng vấn Ông Đặng Tấn Hậu (Phát Ngôn Viên) và Ông Nguyễn Văn Tấn, còn có phần thâu âm và hình ảnh trực tiếp lên Paltalk do thành viên của CPViệt Nam Tự Do thực hiện. Hiện diện trong cuộc biểu tình gồm có các hội đoàn, tổ chức như: Ủy Ban Nhân Quyền Toronto, Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH, Hội Cao Niên Mississauga, Phong Trào Tham Gia Quôc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do, Hội Quôc Tổ Hùng Vương, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng/Toronto, Hội Cựu Sinh Viên Sỹ Quan Trừ Bị Thủ Đức,Văn Bút Việt Nam Ontario, Hiệp Hội Võ Thuật Ontario, Trung Tâm Vovinam Việt Võ Đạo, Phong Trào Thanh Niên Việt Nam Tự Do,Tuần San Thời Báo, Tạp Chí Làng Văn, Báo Đối Lực.

Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 12 giờ trưa cùng ngày trong tiếng hô vang dội “Đả đảo Cộng Sản Việt Nam” và tất cả đồng bào cùng hát bài đồng ca Việt Nam Việt Nam trước khi ra về.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”