Biểu tình nhân ngày Quốc Hận 30/04/09 tại Đức Quốc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 25 tháng 04 năm 2009, một cuộc biểu tình do Ủy Ban Điều Hợp Công Tác Đấu Tranh của cộng đồng Người Việt tại CHLB Đức tổ chức từ 14:00 giờ đến 15:30 giờ trước lãnh sự quán cộng sản Việt Nam, đường Siesmayer Str. 10, thành phố Frankfurt am Main với sự tham dự đông đảo của đồng bào và các tổ chức hội đoàn đảng phái đến từ khắp nơi trên nước Đức như München, Hamburg, Saarland, Krefeld, Frankfurt, Mannheim, Bonn, Hilburghausen, Kassel, Hannover, Stuttgart… Mục đích của buổi biểu tình nhằm tưởng niệm 34 năm ngày Đảng cộng sản Việt Nam đã đặt ách thống trị trên cả nước; dân chủ, nhân quyền vẫn còn là khát vọng của người Việt Nam; và để tố cáo CSVN vi phạm nhân quyền trầm trọng cũng như đã dâng đất biển cho đàn anh Trung Quốc. Đặc biệt tố cáo đám đầu lãnh Bắc Bộ Phủ đã qụy lụy đưa đàn anh Trung Quốc vào Tây Nguyên để khai thác Bô-xít, bán rẻ tài nguyên thiên nhiên của quốc gia dưới chiêu bài, chủ trương lớn của Đảng và nhà nước CSVN“ mà Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đã từng tuyên bố. Mặc dù đã được tướng Võ Nguyên Giáp và đại đa số các nhà khoa học cũng như trí thức khuyến cáo việc khai thác Bô-xít ở Tây Nguyên sẽ không có lợi cho quốc gia mà rất có hại đến môi trường sống của nhân dân, đồng thời an ninh tổ quốc cũng bị đe dọa bởi hàng vạn công nhân người Trung Quốc đã tràn vào Tây Nguyên dưới hình thức khai thác quẳng mỏ cho nhà thầu Trung Quốc.

JPEG - 61.9 kb

JPEG - 63.1 kb

JPEG - 69.8 kb

JPEG - 60.1 kb

Xen kẽ những lời phát biểu của các tổ chức hội đoàn tham dự là những tiếng hô đả đảo CSVN bán đất dâng biển cho Tàu, “Tự do tôn giáo, nhân quyền cho việt nam”,… và những tiếng hát đấu tranh rực lửa.

Sau đó đoàn biểu tình với cờ vàng và biểu ngữ đã tuần hành trên một đoạn đường phố chính trung tâm thành phố dẫn đến công trường Opernplatz, nơi tập trung mọi giới du lịch và khách bộ hành qua lại rất đông đảo. Trong lúc tuần hành mọi người đã hô những khẩu hiệu bằng Đức ngữ “Tự Do cho Việt Nam”, “Nhân Quyền Cho VN” vang dội cả góc phố.

Tại Opernplatz, mọi người lại quây quần mít-tinh, tiếp tục tố cáo CSVN đàn áp dân oan khiếu kiện đòi công lý một cách dã man. Kêu gọi các nước tự do trên thế giới hãy làm áp lực với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải thả ngay các nhà dân chủ và tôn giáo đang bị quản thúc và giam cầm tại Việt nam. Điển hình là: Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cô Phạm Thanh Nghiên, luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, nhà báo tự do Điếu cày Nguyễn Văn Hải, ông Nguyễn Phong, thầy giáo Vũ Hùng, anh Ngô Quỳnh, nhà dân chủ Somsak Khunmi Nguyễn Quốc Hải v.v…

Một mặt Ban Tổ Chức thông tin qua loa phóng thanh để cho người bản xứ hiểu được thực trạng nhân quyền ở Việt Nam đang bị vi phạm một cách trầm trọng. Mặt khác, các nhóm chia nhau phát truyền đơn cho khách bộ hành và xin chữ ký để gởi Thỉnh Nguyện Thư đến Bà Thủ Tướng Đức, Angela Merkel, hầu tạo áp lực lên nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền.

Xen kẽ là những tiếng hô đả đảo csvn bán đất dâng biển cho Tàu, tự do tôn giáo, nhân quyền cho việt nam,… và những bài hát đấu tranh đã gây sự chú ý đến du khách. Du khách dừng chân tìm hiểu và ký tên ủng hộ cho nhân quyền Việt Nam.

Trong khí thế đang lên của cuộc biều tình trước lãnh sự quán CSVN và cuộc tuần hành, đồng bào còn hẹn nhau mướn xe bus đi biểu tình vào ngày 8 tháng 5 sắp tới tại Geneve (Thụy Sĩ) để tố cáo nhà nước CSVN gian manh báo cáo sai lệch về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trước công luận thế giới.

Cuộc biểu tình tuần hành nhân mùa quốc hận thứ 34 đã kết thúc trong tinh thần phấn khởi vào lúc 18:00 giờ cùng ngày.

Cùng trong dịp tưởng niệm 30.4, một số đồng bào cũng không quên đến thành phố Troisdorf – nơi dựng tấm Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân đã chết trên đường tìm tự do và trị ân nước Đức – để thắp ngọn nến cầu nguyện cho những linh hồn đồng bào xấu số sớm vào cõi vình hằng, Niết bàn.

Danh sách các tổ chức hội đoàn đảng phái tham dự: Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do tại CHLB Đức, Tổ chức Sinh Hoạt của Người Việt tại CHLB Đức, Liện Hội NVTNCS tại CHLB Đức, Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam, Tập Thủ Cựu Chiến Sĩ VNCH, các Hội NVTNCS tại Frankfurt, Bremen, Hamburg, Krefeld, các đảng Thăng Tiến, Dân Tộc, Việt Tân.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.