Biểu tình phản đối 60 năm thảm trạng của Trung Cộng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Biểu tình phản đối Trung Cộng nhân 60 năm thảm trạng của người Trung Hoa và Á Châu

Ngày 1 tháng 2009, trong khi nhà nước CSVN «Nhiệt Liệt Chào Mừng Kỷ Niệm 60 Năm Ngày Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa», một cuộc biểu tình đã diễn ra tại Paris, trên Công Trường Trocadéro – Parvis des Droits de l’Homme. Cuộc biểu tình được tổ chức bởi Liên Minh các Nước Châu Á cho Nhân Quyền (Fédération des pays Asiatiques pour les Droits de l’Homme) gồm những người Tây Tạng, Miến Điện, Đài Loan, Uyghur, Việt Nam và các nhà dân chủ Trung Hoa tỵ nạn tại Pháp.

Cuộc biểu tình bắt đầu vào lúc 18g30. Mỗi cộng đồng mang theo cờ và biểu ngữ của nước mình. Đại diện các cộng đồng đã lần lượt lên máy vi âm để nói lên những thảm trạng xuất phát một cách trực tiếp hay gián tiếp từ khi nước Trung Hoa bị khối cộng sản cưỡng chiếm. Mỡ đầu phần phát biểu, đại diện người Tây Tạng, ông Thupten Gyatso, đã nhắc lại các thảm trạng của người dân Tây Tạng từ 1950, từ khi quân đội Trung Cộng nổ súng vào các chùa chiền. Cuộc đàn áp vẫn còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay.

JPEG - 30.9 kb

Các đại diện khác tố cáo hành động của Trung Cộng như: dã man đối với người dân Uyghur tại Tân Cương, thâm độc với người dân Miến Điện khi bán vũ khí cho chế độ độc tài, hiếu chiến với người Trung Hoa Đài Loan, có tội với nhân loại vì từ khi được thành lập cách đây 60 năm, chế độ Trung Cộng đã giết chết 80 triệu người dân Trung Hoa.

Phía Việt Nam được đại diện bởi ông Nguyễn Phúc Tửng và chị Trần Dung Nghi, hai khuôn mặt quen thuộc trong cộng đồng người Việt Nam Tự Do tại Paris. Bác Tửng và chị Nghi đã tố cáo những hành động bành trướng của Trung Cộng qua sự việc khai thác bô-xít trên Tây Nguyên và các vụ bắn giết ngư dân Việt Nam trên Biển Đông. Hai đại diện Việt Nam cũng lên án hành động Hèn với giặc – Ác với dân của nhà cầm quyền CSVN khi bắt bớ, đàn áp những nhà dân chủ yêu nước lên tiếng phản đối Trung Cộng.

JPEG - 21.3 kb

Xen kẽ với những phát biểu, đoàn người biểu tình đã hô to những khẩu hiệu như: «Hu Jintao assassin» (Hồ Cẩm Đào là sát thủ); «Free Tibet» (Tự Do cho Tây Tạng); «Démocratie en Asie» (Dân Chủ cho Châu Á); «À bas le communisme en Asie» (Đã đảo cộng sản tại Châu Á). Một tờ truyền đơn song ngữ (pháp và anh) đã được cơ sở Việt Tân tại Pháp thực hiện và phân phát cho người bản xứ và du khách tại chỗ. Cuộc biểu tình chấm dứt vào lúc 20g00 cùng ngày.

– Xem toàn bộ hình ảnh cuộc biểu tình

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?