Biểu tình phản đối thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng tại Paris

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hai cuộc biểu tình chống thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng tại Paris đã diễn ra vào ngày chủ nhật 30/09/07 và thứ ba 02/10/07.

Vào sáng chủ nhật 30/09/07 một buổi biểu tình được tổ chức tại quãng trường Nhân Quyền (đối diện với tháp Eiffel) quận 16 Paris, với sự hiện diện đông đủ của những khuôn mặt tranh đấu tại Paris, và một vài đại diện đến từ các tỉnh phía Đông và Nam của Pháp : Strasbourg, Metz, Nancy, Marseilles, … cùng với hai nước Đức, và Hoà Lan, và đặc biệt là sự có mặt của anh Lý Tống nhân chuyến đi sang Pháp để cảm tạ đồng hương đã hổ trợ anh trong thời gian qua ! Sau phần nghi thức chào cờ, mặc niệm, là lời phát biểu của Ban tổ chức : « … Miến Điện và Việt Nam cùng chung một mục tiêu là chống áp bức và độc tài, một bên là độc tài Quân Phiệt, còn bên kia là độc tài Cộng Sản … mới đây tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố sẽ có biện pháp thích ứng để đối phó với những hành động không tôn trọng nhân quyền nhân vụ biến động tại Miến Điện … ngày hôm nay Thủ Tướng độc tài CSVN Nguyễn Tấn Dũng đang có mặt tại Paris, chúng tôi xin yêu cầu Tổng Thống Pháp hãy chứng tỏ những tuyên bố trên một cách cụ thể, với vị Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng, về những tội ác từ : lừa dân bán bãi vượt biên, lập Kháng Chiến giả để bắt những thanh niên yêu nước, đến bắt giam những nhà dân chủ, tổ chức phiên tòa xử linh mục Nguyễn Văn Lý … : ». Vì nước Pháp đang trong mùa tranh giải bóng bầu dục thế giới, nên rất nhiều du khách từ khắp nơi đến xem các tài liệu, hình ảnh về dân oan khiếu kiện đòi bồi thường đất đai, xã hội ‘VN ngày nay’ dưới chế độ CSVN ! Với tấm ảnh khổ lớn phiên toà bịt miệng cha Lý được dẫn đầu đoàn người với cờ, biểu ngữ, đi vòng quanh khắp quãng trường với phía sau là tháp Eiffel sừng sững, gây sự chú ý của các du khách và dân bản xứ, vì đây là địa điểm lý tưởng nhất để du khách đến chụp ảnh kỷ niệm biểu tượng của nước Pháp !

Sang ngày thứ ba 02/10/07, mặc dù là ngày đi làm trong tuần, vậy mà đúng 8 giờ sáng mọi người đã hiện diện đông đủ trước điểm hẹn cách khách sạn Méridien 300 thước (thuộc quận 15 Paris), nơi đây sẽ diễn ra cuộc tiếp tân chiêu dụ đầu tư với các thương gia và hãng xưởng của Pháp.Vì là giờ cao điểm cùng với nơi tập chung biểu tình ngay trước nhà ga Montparnasse, người ra vào tấp nập, mấy ngàn tờ truyền đơn không đủ để phát hết cho mọi người. Được biết phái đoàn hùng hậu do nguyễn Tấn Dũng đem sang gần 200 nhân viên dủ mọi ngành : kinh doanh, thương mại, an ninh, tình báo … vậy mà không một đài truyền hình, nhật báo nào tại Pháp đi tin, ngoại trừ một bản tin ngắn gọn trên làn sóng phát thanh của đài France Info : « Pháp vừa bán được cho VN máy bay Air Bus », còn VN được gì thì chỉ thấy Nguyễn Tấn Dũng nói giọng « hờn mác » với các doanh nhân Pháp : « Pháp đầu tư vào VN quá ít so với tỷ lệ các nước đang đầu tư vào VN ? ». (TND Paris)

JPEG - 210.5 kb

JPEG - 201.3 kb

JPEG - 205.2 kb

JPEG - 147.5 kb

JPEG - 173.3 kb

JPEG - 222.3 kb

JPEG - 186.8 kb

JPEG - 195.1 kb

JPEG - 200.2 kb

JPEG - 177.2 kb

JPEG - 185 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.