Các công dân tự do “dã ngoại nhân quyền” bị đàn áp thẳng tay

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm nay, 5-5-2013, đồng loạt tại các thành phố lớn trên cả nước Việt nam, như Hà Nội, Nha Trang, Sài Gòn và cả Hải Phòng, các công dân tự do đã thực hiện cuộc xuống đường dã ngoại trao đổi về quyền con người dù bị nhà cầm quyền CSVN quyết tìm mọi cách ngăn chận.

Bất chấp công an an ninh cản trở sách nhiễu từ ngày trước, nhưng rất nhiều công dân yêu chuộng tự do từng tham gia đấu tranh cho nhân quyền bấy lâu nay đã cố vượt khó, để cùng thực hiện cuộc dã ngoại trao đổi tìm hiểu về những quyền con người đã được Liên Hiệp Quốc và hầu hết các nước trên thế giới công nhận.

Tại Hà Nội, tại nơi tập họp dự định là công viên Nghĩa Đô, nhiều người tham dự cuộc dã ngoại đã có mặt từ sáng sớm đã phải đối mặt với hàng chục công an an ninh đang bủa vây tại đây. Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải và bạn bè của ông đã có mặt ở công viên Nghĩa Đô. Ngoài dân quanh vùng Hà nội, còn có người ở các tỉnh về trong đó có người ở Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Giang… Chị Nga ở Hà Nam và hai con nhỏ cũng được ghi nhận đã có mặt từ sớm. Trong khi đó, nhà cầm quyền đã bố trí cho tổ chức thanh niên đoàn đảng ra quân, dùng loa phóng thanh công xuất lớn để phá rối cuộc dã ngoại. Tuy nhiên những công dân tự do tham gia dã ngoại vẫn từng nhóm ngồi sinh hoạt trao đổi về quyền con người, với tài liệu được nhóm khởi xướng phát quanh công viên. Có mặt tại địa điểm dã ngoại tại Hà Nội, chị Phương Bích khi bị công an an ninh gây khó dễ đã mạnh dạn tranh luận với cán bộ công quyền về quyền tự do của người dân.

Dù có sự cản trở của công an không muốn cho mọi người vào công viên, nhưng mọi người vẫn cương quyết tiến vào, vì công viên là nơi công cộng, nên mọi người vẫn vào được đi lại và trao đổi với nhau trước sự hù dọa sách nhiễu chụp ảnh ghi hình của an ninh.

Sau đó, mọi người bắt đầu đi vòng quanh hồ, vừa đi vừa nói về quyền con người cho những người dân xung quanh. Nhưng nhà cầm quyền đã cho các các thành phần mà gới là “dư luận viên” đi theo đoàn người dùng loa để hô vang khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !”

Trong khi đó tại Sài Gòn, tại địa điễm dự trù cho cuộc dã ngoại nhân quyền là công viên 30 tháng Tư, gần nhà thờ Đức Bà và dinh Thống Nhất, thì công công an an ninh được bố trí tràn ngập quanh khu vực với cả rào chắn và xe bít bùng. Dù vậy, các công dân tự do vẫn tụ tập trao đổi về quyền con người như lời kêu kêu gọi trước đó. Những tài liệu Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc được phân phát cho đồng bào có mặt quanh khu vực.

Lúc 9 giờ sáng, một nhóm do blogger Hoàng Vy hướng dẫn cùng bạn bè khoảng hơn 20 bạn bè ngồi chung quanh công viên nhà thờ Đức Bà đang trao đổi về luật nhân quyền quốc tế, đồng thời có nhiều nhóm khác đang phân phát những bản photo Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền cho mọi người để cùng tham gia, cùng quây quần hát với nhau nối vòng tay lớn. Đến khoảng 10 giờ sáng, công an an ninh bắt đầu ra tay đàn áp sau khi cho nhân viên dùng vòi phun nước xịt vào đám đông để giải tán. Sau đó công an an ninh đã dùng bạo lực bắt các blogger Nguyễn Hoàng Vi, Vũ Sỹ Hoàng, Hành Nhân và Quốc Anh đưa lên những xe taxi đưa đi.

Sau khi các blogger Nguyễn Hoàng Vi, Vũ Sỹ Hoàng, Quốc Anh, Nguyễn Thị Ánh Hiền bị CA bắt cóc vì phổ biến Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền trong buổi dã ngoại, những người còn lại đã vẫn chia ra thành từng nhóm nhỏ để tiếp tục trao đổi về quyền con người.

Tin tức ghi nhận cho biết blogger Vũ Quốc Anh (August Anh) và Hoàng Vi đã bị CA đánh đập thô bạo, và bắt đi mất tích. Nguồn tin còn cho biết blogger Quốc Anh đã phải nhập viện vì bị CA đánh đập hết sức tàn nhẫn.

Cùng lúc, từ sáng sớm tại Nha Trang, tại điểm hẹn Công viên Bạch Đằng, nhiều công an và đoàn viên thanh niên xuất hiện với dàn loa công suất lớn để phá rối, ngăn cản cuộc hẹn dã ngoại trao đổi về quyền con người do nhóm Công Dân Tự Do phát động. Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức blogger Mẹ Nấm đã bị công an áp bức không cho đến công viên Bạch Đằng tham dự cùng các thành viên tham dự buổi dã ngoại. Tuy nhiên, ở đây mọi người vẫn thoải mái trao đổi với nhau về quyền con người như dự định.

Còn tại Hải phòng, hơn 30 nhân viên an ninh đã bao quanh nhà cô Phạm Thanh Nghiên. Dù vậy, cô Thanh Nghiên củng đã phân phát tận tay bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đến cho từng người và giải thích cho lực lượng an ninh nghe về quyền con người. Có 2 người bạn trẻ ở cách chỗ ở của Phạm Thanh Nghiên 20 km đã đến để cùng tham dự dã ngoại đã bị an ninh ngăn chặn lại. Chị của Thanh Nghiên ra dắt xe giúp cho 2 người bạn này cũng bị công an vu tội “lái xe không có giấy tờ”.

Tin khẩn giờ chót vào lúc 21 giờ ngày hôm nay ờ Sài Gòn cho biết blogger Nguyễn Hoàng Vi đã bị đưa về CA phường Phú Thạnh. Toàn bộ tài sản của Hoàng Vi đã bị CA cướp đoạt, và cô đang bị CA đánh đập hết sức dã man. Mẹ của blogger Nguyễn Hoàng Vi cũng bị đánh ngất xỉu tại trụ sở CA Phường Phú Thạnh. Trước đó, lúc 14h30 trưa nay, hai cô em gái của Hoàng Vi tên Nguyễn thị Thảo và Chi đã trực tiếp đến trụ sở CA Phường Bến Nghé chất vấn về việc bắt người. Tuy nhiên, những công an ở đây khẳng định là không có bắt Hoàng Vi. Được biết, chị Nguyễn Thị Nhung, mẹ sinh viên Phương Uyên, đã tham dự cuộc dã ngoại cũng có mặt trước trụ sở CA Phường Bến Nghé để yêu cầu thả người.

Cùng lúc, người nhà của blogger Hành Nhân (tức Vũ Sỹ Hoàng) đã đến tại công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức để chất vấn về việc bắt giữ người trái pháp luật, sau khi được báo anh đang bị giam giữ tại đây.

Mặc dầu bị đàn áp, nhưng theo ghi nhận cuộc diễn tập trao đổi tìm hiểu về quyền con người tại các thành phố lớn Sài Gon, Hà Nội, Nha Trang hôm nay 5-5 dưới hình thức dã ngoại, kể như đã thành công bước ban đầu của phong trào CÔNG DÂN TỰ DO.

Một số hình ảnh ghi nhận trong ngày dã ngoại 5-5-2013 (ảnh tổng hợp internet)

Nguồn: DienDanCTM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.