Các Công Đoàn tại Pháp Hỗ Trợ Phong Trào Đấu Tranh Của Công Nhân tại Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Paris – VNN) Nhân ngày Ngày Quốc Tế Lao Động 1/05 và cũng trong chiều hướng hỗ trợ cho phong trào đấu tranh của công nhân tại Việt Nam, cơ sở Việt Tân tại Pháp đã liên lạc với các công đoàn Pháp để trình bày về tình trạng bóc lột, những vi phạm nhân phẩm mà công nhân tại Việt Nam phải thường xuyên chịu đựng, và nhu cầu cần hỗ trợ công nhân Việt Nam thành lập công đoàn độc lập. Hai công đoàn lớn thứ 3 và thứ 4 của Pháp là FO (Force Ouvrière) và CFTC (Confédération Générale des Travailleurs Chrétiens) đã ngỏ ý mời phái đoàn người Việt Tự Do tại Pháp tham gia cuộc tuần hành truyền thống, kỷ niệm Ngày Quốc Tế Lao Động 1/05/2006.

Từ 9 giờ 30 sáng, mặc dù là ngày lễ, nhưng một phái đoàn người Việt đã tập trung tại Công Trường Cộng Hòa, Paris 11, trong tinh thần vô cùng phấn khởi, vì sau nhiều năm dài thông tin đánh động dư luận địa phương về tình hình Việt Nam, thì ngày hôm nay đã mang lại kết quả mong muốn.

Phần lớn những người Pháp hiện diện đều là những người hoạt động công đoàn tích cực, nên họ rất chia sẻ và đồng thuận hoàn toàn với mục tiêu đấu tranh của phái đoàn Việt Nam. Hàng ngàn tờ truyền đơn đã được phía phái đoàn Việt Nam phát để thông tin về tình trạng lao động tại Việt Nam và Đòi Hỏi 8 điểm mà một số công nhân Việt Nam đã nêu ra với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Về phía những người hoạt động công đoàn Pháp, đây cũng có lẽ là lần đầu tiếp họ tiếp đón một phái đoàn Việt Nam, nên mặc dù gần như bị chìm ngập trong số lượng đông đảo của đoàn biểu tình, phái đoàn Việt Nam đã tạo sự chú ý đặc biệt. Anh Tuấn Sơn và Mạnh Hà đã được đài BBC, France Info, RTL phỏng vấn về lý do hiện diện trong đoàn tuần hành của phái đoàn Việt Nam.

Trước khi đoàn tuần hành của CFTC chuyển mình, ông Jacky DINTINGER, Tổng Thư Ký CFTC, đã ngỏ lời chào mừng phái đoàn Việt Nam. Trong diễn văn khai mạc, ông Jacques Voisin, Chủ Tịch công đoàn CFTC, sau khi nhắc lại những giá trị nền tảng mà CFTC đã theo đuổi và bảo vệ từ ngày được thành lập đến nay, một lần nữa đã chào mừng phái đoàn Việt Nam: đối với ông, CFTC sẽ hỗ trợ công nhân Việt Nam thành lập công đoàn độc lập, vì công cuộc đấu tranh để thành lập công đoàn độc lập là linh hồn của mọi hoạt động công đoàn trên thế giới.

Đúng 11g00, đoàn tuần hành với gần 5000 người tham dự đã bắt đầu chuyển mình rời Công Trường Cộng Hòa, với cả rừng cờ và biểu ngữ. Phái đoàn Việt Nam đã tuần hành dưới biểu ngữ riêng của mình “Liberté Syndicale au Vietnam” (tự do hoạt động công đoàn tại Việt Nam) và “Vive la lutte ouvrière au Vietnam” (hoan hô cuộc đấu tranh của công nhân tại Việt Nam).

Về phía sinh hoạt của công đoàn FO, cuộc meeting tại Gambetta đã bắt đầu vào lúc 12g00 với sự hiện diện của khoảng 500 người. Khác với sinh hoạt bên CFTC, sinh hoạt tại Gambetta mang nặng mầu sắc đấu tranh công đoàn, với sự hiện diện của nhiều đại biểu công đoàn từ nhiều ngành nghề khác nhau, có cả đại biểu đến từ Đức. Các đại biểu đã lần lượt trình bày những khó khăn mà công nhân tại Pháp, Đức đang phải đối phó và những phương hướng đấu tranh sắp tới. Cô Trần Dung Nghi, đại diện cho phái đoàn Việt Nam, đã được ban tổ chức FO mời lên để tường trình về tình trạng và những khó khăn mà công nhân tại Việt Nam đang gặp phải. Những con số về lương bổng và điều kiện lao động tại Việt Nam đã tạo xúc động cho những đại biểu hiện diện và lời kêu gọi của cô Nghi để hỗ trợ công nhân Việt Nam thành lập công đoàn độc lập đã được các đại biểu nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng.

Cộng Đồng Việt Nam Tham Gia Diễn Hành Trong Ngày Quốc Tế Lao Động 1/5

(Oslo – VNN) Vào lúc 11 giờ 30 ngày 1/5/2006, sau khi Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc buổi diễn hành, lần lượt các sắc dân với cờ xí và biểu ngữ cầm tay di chuyển trên các đường phố chính, cùng hòa nhịp với điệu nhạc di hành của các đội nhạc để nói lên ý nghĩa của ngày Quốc tế Lao động năm nay. Cộng đồng Việt Nam Tỵ Nạn tại Oslo và vùng phụ cận đã tề tựu tại chợ hoa Youngstorget, Oslo là nơi khởi điểm, với cờ vàng 3 sọc đỏ ngạo nghễ trong tiết trời cuối Xuân hây hây lạnh, biểu tượng cho tự do và yêu chuộng công lý, đồng thời hỗ trợ cho làn sóng đình công của đại đa số công nhân Việt Nam tại các hãng xưởng, xí nghiệp ở Việt Nam, bị các chủ nhân ông bóc lột sức lao động và đối xử thô bạo đã đồng loạt nổi lên đòi quyền lợi thiết thực của mình ngày càng gia tăng từ Nam ra Bắc.

Đoàn diễn hành xuất phát từ chợ hoa Youngstorget, trực chỉ con đường Torggata, đến ngã tư Karl Johansgata và quẹo phải để tiến đến đường Universitetsgata, sau đó qua các ngã Kristian Augustsgata, vòng qua tòa án Tinghus, đến đường Apotetsgata, rồi đường Akersgata, băng qua công viên Arne Garborgsplass để trở về vị trí cũ. Nơi đây đoàn diễn hành tự giải tán để chấm dứt ngày Quốc Tế Lao Động 1 tháng 5 vào lúc 14 giờ 30 phút. Thông tín viên VNN ghi nhận, đoàn diễn hành gồm các công đoàn, nghiệp đoàn, các đảng phái chính trị và cộng đồng các sắc dân như: Israel, Iran, Iraq, Cuba, Chile, Pakistan, Palestina, Afghanistan, v.v…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”