Các gia đình quân đội biểu tình tại Vinh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

RadioCTM – Ngày 5/3/2010

Vào ngày 8/2/2010, tức chỉ ít ngày trước tết Nguyên Đán vừa qua, hàng trăm gia đình các quân nhân thuộc Sư Đoàn 324, Quân Khu 4 đã biểu tình tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để phản đối sự lừa đảo và thái độ chạy trốn trách nhiệm của cấp chỉ huy sư đoàn.

Gia đình các quân nhân bị lường gạt kéo về từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, và Quảng Bình, biểu tình trên đường phố và giăng biểu ngữ trước doanh trại sư đoàn.

Sau đây là bản tóm tắt sự việc của đoàn người biểu tình.

TỔNG QUAN VỀ VIỆC
Quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của quân nhân

    1. Chủ trương “đưa quân nhân đi lao động tại Hàn Quốc” của Bộ Quốc Phòng đối với các quân nhân tại ngũ đã hết hiệu lực từ cuối năm 2005.
    2. Từ năm 2006, Sư 324-Quân Khu 4, đại diện là ông thượng tá Đặng Đình Tiến – phó tham mưu trưởng liên kết với Công ty TNHH giới thiệu việc làm Bắc Miền Trung có địa chỉ tại số 3, đường Đoàn Nhữ Hải, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An tổ chức kêu gọi các gia đình quân nhân thuộc 04 tỉnh là Quảng Bình, hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hoá có con đang làm nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 324-Quân khu 4 làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Hàn quốc.
    3. Từ năm 2006-2008, Sư đoàn 324 và Công ty TNHH giới thiệu việc làm Bắc Miền Trung đại diện là Ông Tiến và bà Hoa đã tư vấn cho các quân nhân làm hồ sơ thủ tục đi XKLĐ tại Hàn quốc có giá 120 triệu/ người.
    4. Việc tổ chức tư vấn môi giới đi XKLĐ được tổ chức tại Hội trường Sư đoàn 324-Qk4 đóng tại xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An và Hội Trường Trung đoàn 3 đóng tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá.
    5. Các quân nhân đã đăng ký đi XKLĐ được đào tạo học nghề tại Trường dạy nghề số 4- Bộ quốc phòng.
    6. Với số tiền lớn như thế, hầu hết các gia đình đã phải vay mượn, thế chấp bìa đỏ quyền sử dụng đất, một bìa không đủ họ phải nhờ đến nhiều bìa đỏ của anh em bà con thế chấp ngân hàng mới đủ số tiền 120 triệu.
    7. Tin tưởng vào đầu mối là Quân đội, hơn 100 gia đình quân nhân đã làm thủ tục đăng ký và nộp đủ mỗi gia đình 120 triệu đồng trong suốt 3 năm 2006-2008.
    8. Trong suốt thời gian 2006-2008, dù hứa lên hứa xuống, cuối cùng không một quân nhân nào đi XKLĐ tại Hàn Quốc như đã thông báo.
    9. Sau nhiều lần thất hứa, tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị lộ mặt, các quân nhân bị lừa đến Sư đoàn 324 đòi lại tiền nhưng đều tuyệt vọng vì không có đơn vị nào đứng ra giải quyết.
    10. Đứng trước tai hoạ về nợ nần như dây thòng lọng trước mặt họ, suốt năm 2009, dân bị hại đã liều mình gửi Đơn kêu cứu và trực tiếp đến Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư Lệnh Quân Khu 4, Tỉnh Uỷ, UBNN, Công An các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để tố cáo và kêu cứu giải quyết nhưng không một đơn vị nào hỗ trợ giải quyết.
    11. Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh, UBND tỉnh Nghệ An đã có các thông báo giao cho Quân khu 4 đứng ra giải quyết vụ việc trên.
    12. Các gia đình quân nhân bị hại đã mạnh dạn tập trung nhiều lần kéo đến biểu tình tại Quân khu 4, Sư 324 để giải quyết, nhưng không có một đơn vị nào đứng ra giải quyết.
    13. Dân bị hại vẫn chưa được hoàn trả số tiền bị lừa chiếm đoạt.
    14. Dù rất khó khăn, người dân theo định kỳ lên đường biểu tình tìm lại sự công bằng nhằm lấy lại số tiền đã bị chiếm đoạt.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tường trình các chi tiết về sự việc này trong các bản tin kế tiếp.

Radio Chân Trời Mới
http://radiochantroimoi.wordpress.com

JPEG - 40.5 kb

JPEG - 37.4 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.