Canada Tiếp Xúc Chính Giới Vận Động Hỗ Trợ Các Nhà Dân Chủ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Để vận động chính giới Canada hỗ trợ cho phong trào dân chủ tại Việt Nam và tố cáo nhà cầm quyền CSVN gia tăng đàn áp các nhà dân chủ trong nước, một phái đoàn của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đã thực hiện ba buổi tiếp xúc với đại diện các cấp chính quyền Canada trong ngày thứ Hai, 26 tháng 3 năm 2007 vừa qua.

JPEG - 65 kb
Từ trái qua phải: Luật sư Chris McLeod, Ông Trần Minh Thành, Dân Biểu Michael Ignatieff và Bà Đặng Thanh Chi.

Buổi tiếp xúc đầu tiên vào lúc 10 giờ sáng, tại Ottawa, với ông Tenzin D. Khangsar, Chief of Staff of Secretary of State Office, và ông Alykhan Velshi, Special Advisor for Foreign Policy. Bà Đặng Thanh Chi, Ủy Viên Trung Ương Đảng, đã trình bày tình hình Việt Nam trước và sau hội nghị thượng đỉnh APEC, cũng như sau khi VN gia nhập vào WTO, và tạo sự quan tâm đặc biệt nơi ông Alykhan Velshi và ông Tenzin Khangsar về sự gia tăng đàn áp gần đây của chính quyền VN qua việc bắt giam linh mục Nguyễn Văn Lý, các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Quốc Quân và một số các nhà đấu tranh dân chủ ôn hoà khác. Các tài liệu cập nhật về tình hình đàn áp đã được trao cho hai vị này. Phần thảo luận đã đi vào các chi tiết cụ thể về những việc chính phủ Canada có thể làm được ngay để hỗ trợ cho phong trào dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam như:
- Văn phòng phủ Thủ Tướng sẽ gửi thư phản đối đến lãnh sự quán VN tại Ottawa và thủ tuớng CSVN;
- Thông báo đến lãnh sự quán Canada tại Hà Nội về quan tâm của Secretary of State về việc đàn áp những nhà dân chủ; – Yêu cầu chính quyền VN phải thực thi việc xét xử công bình có luật sư độc lập biện hộ, có sự chứng kiến của truyền thông quốc tế ngay tại phiên toà xử cha Lý, và các thành viên Đảng Thăng Tiến ngày 30 tháng 3 tại Thừa Thiên, Huế.

JPEG - 85.6 kb

Sau đó vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, phái đoàn đã tiếp xúc với bà Thuợng Nghị Sĩ Raynell Andreychuk. Bà Raynell Andreychuk đã đặc biệt tìm hiểu về đường lối đấu tranh bất bạo động của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Bà cũng đã tìm hiểu về sự dấn thân tham gia vào việc tranh đấu cho tự do dân chủ của những thành viên trong phái đoàn và hứa sẽ góp phần vào việc vận động các chính giới khác để hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Phái đoàn đã trở lại Toronto để gặp dân biểu Michael Ignatieff, Deputy House Leader của Đảng Tự Do (Liberal Party) vào lúc 7 giờ tối. Phần thảo luận đã đi vào một số chương trình hành động đường dài nhằm vận động sự quan tâm và hỗ trợ đúng mức của chính giới Canada về sự phát triển của phong trào dân chủ tại Việt Nam. Đặc biệt, cũng trong buổi này, phái đoàn đã có cơ hội tiếp xúc cùng Dân biểu Bill Graham (nguyên bộ truởng ngoại giao Canada). Cuộc vận động chính giới đã chấm dứt vào lúc 8:30 tối.

JPEG - 111.3 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?