Chính giới Thụy Sĩ lên tiếng cho các nhà dân chủ Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ban Biên Tập web Việt Tân : Sau khi được tin phiên tòa CSVN sẽ xét xử 8 nhà dân chủ Việt Nam, cơ sở Việt Tân tại Thụy Sĩ đã vận động chính giới và nhân vật tại Geneva lên tiếng qua 2 lá thư. Lá thư đầu tiên gửi đến Nguyễn Minh Triết. Lá thư thứ nhì gửi đến bà Ngoại Trưởng Thụy Sĩ Micheline Calmy-Rey.

Cả hai lá thư đều được gửi đi trước khi CSVN hoãn 2 buổi xét xử. Kính mời quý đọc gia xem bản dịch việt ngữ sau đây.


Do sự vận động của Việt Tân
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
www.viettan.org/fr
europe@viettan.org

Geneva, ngày 21 tháng 9, 2009

Kính gửi ông Nguyễn Minh Triết
Chủ Tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tòa Đại Sứ nước CHXHCNVN
Schlösslistrasse 26
3008 Bern

Kính thưa ông chủ tịch,

Sau khi được đảng Việt Tân cấp báo, chúng tôi xin mạn phép gửi thư này đến ông để bày tỏ mối quan ngại sâu xa về hiện tình của một số nhà dân chủ Việt Nam đang là nạn nhân của chính sách trấn áp và ngược đãi hiện nay tại Việt Nam

Trước nhất, là chính sách bóp nghẹt tự do internet mà cụ thể là gần đây, một số nhà bloggers đã bị bắt giữ và khủng bố tinh thần vì họ đã sử dụng internet để tố cáo hành động xâm lấn của Trung Quốc đối với các hải đảo Việt Nam tại Biển Đông.

Tiếp theo, hai tù nhân lương tâm là Linh Mục Nguyễn Văn LýLS Lê Thị Công Nhân vẫn không được quyền xuất trại mặc dù tình trạng sức khỏe của hai vị này cần được đưa vào bệnh viện điều trị gấp.

Và sau cùng, vào các ngày 24 và 25 tháng 9 2009, sáu nhà dân chủ, các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc và Nguyễn Kim Nhàn, sẽ bị đưa ra xét xử tại Hải Phòng, và hai người khác, các ông Phạm Văn Trội và Vũ Hùng, tại Hà Nội, với tôi danh “tuyên truyền chống lại chế độ”, chỉ vì họ đã lên tiếng để tranh đấu cho dân sinh dân quyền tại Việt Nam

Việt Nam là quốc gia đã ký vào bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Vì vậy, tôi rất mong ông Chủ Tịch can thiệp để các quyền tự do căn bản được tôn trọng, và để hai vị tù nhân lương tâm, LM Nguyễn Văn LýLS Lê Thị Công Nhân được điều trị.

Kính thư,

    Ông François Longchamp : tổng trưởng chánh quyền tiểu bang Geneva

    Ông Frédéric Hohl : dân biểu, Trưởng Nhóm đảng Cấp Tiến (Radical) tại Quốc Hội tiểu bang Geneva

    Ông Pierre Maudet : Ủy Viên chánh quyền thành phố Geneva

    Ông Adrien Genecand : Ủy viên thị xã Geneva, chủ tịch Nhóm Thanh Niên đảng Cấp Tiến (Parti Radical) Geneva

    Ông Bernard Favre, phụ tá tại chánh quyền thành phố Geneva, cựu tổng thơ ký đảng Cấp Tiến Geneva (Radical)

    Ông Ali Benouari, chủ tịch Hội Thụy Sĩ Hồi Giáo

    Bà Nadège Hirsch

    Bà Nadia Butnud

    Ông Roger Forster

    Ông Luc Heimendinger

PDF - 145 kb


Do sự vận động của Việt Tân
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
www.viettan.org/fr
europe@viettan.org

Geneva, ngày 21 tháng 9, 2009

Bà Micheline Calmy-Rey
Bộ Trưởng ngoại giao Thụy Sĩ

Palais fédéral
3003 Berne
departementsvorstehering @ eda.admin.ch

Kính thưa Bà Bộ Trưởng,

Sau khi được đảng Việt Tân cấp báo, chúng tôi xin mạn phép gửi thư này đến bà để bày tỏ mối quan ngại sâu xa về hiện tình của một số nhà dân chủ Việt Nam đang là nạn nhân của chính sách trấn áp và ngược đãi hiện nay tại Việt Nam

Trước nhất, là chính sách bóp nghẹt tự do internet mà cụ thể là một số nhà bloggers đã bị bắt giữ và khủng bố tinh thần vì họ đã sử dụng internet để tố cáo hành động xâm lấn của Trung Quốc đối với các hải đảo Việt Nam tại Biển Đông.

Tiếp theo, hai tù nhân lương tâm là LM Nguyễn Văn LýLS Lê Thị Công Nhân vẫn không được quyền xuất trại mặc dù tình trạng sức khỏe của hai vị này cần được đưa vào bệnh viện điều trị gấp.

Và sau cùng, vào các ngày 24 và 25 tháng 9 2009, sáu nhà dân chủ, các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc và Nguyễn Kim Nhàn, sẽ bị đưa ra xét xử tại Hải Phòng, và hai người khác, các ông Phạm Văn Trội và Vũ Hùng, tại Hà Nội, với tôi danh gán ghép “tuyên truyền chống lại chế độ”, chỉ vì họ đã lên tiếng để tranh đấu cho dân sinh dân quyền tại Việt Nam.

Chúng tôi xin mạn phép đề nghị cùng Bà Bộ Trưởng hãy yêu cầu tòa đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam :

  • gửi đại diện đến tham dự phiên tòa ngày 24/09/2009 tại Hải Phòng và ngày 25 tại Hà Nội, một mặt để nâng đỡ tinh thần các nhà đối kháng, mặt khác để chứng tỏ với phía Việt Nam là tình trạng nhân quyền vẫn là mối quan ngại thường xuyên của Thụy Sĩ. Theo chúng tôi được biết, tòa đại sứ một số quốc gia Âu Châu khác cũng sẽ gửi đại diện đến tham dự phiên tòa.
  • gửi đại diện đến thăm LM Nguyễn Văn LýLS Lê Thị Công Nhân, và can thiệp để 2 tù nhân lương tâm này được điều trị đúng đắn.

Kính thư,

    Ông François Longchamp : tổng trưởng chánh quyền tiểu bang Geneva

    Ông Frédéric Hohl : dân biểu, Trưởng Nhóm đảng Cấp Tiến (Radical) tại Quốc Hội tiểu bang Geneva

    Ông Pierre Maudet : Ủy Viên chánh quyền thành phố Geneva

    Ông Adrien Genecand : Ủy viên thị xã Geneva, chủ tịch Nhóm Thanh Niên đảng Cấp Tiến (Parti Radical) Geneva

    Ông Bernard Favre, phụ tá tại chánh quyền thành phố Geneva, cựu tổng thơ ký đảng Cấp Tiến Geneva (Radical)

    Ông Ali Benouari, chủ tịch Hội Thụy Sĩ Hồi Giáo

    Bà Nadège Hirsch

    Bà Nadia Butnud

    Ông Roger Forster

    Ông Luc Heimendinger

PDF - 132.2 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Lê Đình Lượng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ”. (Lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án), Ảnh: Internet

Trong họa có phúc

Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh. Người có chí khí sẽ biến nhà tù thành trường học để tu tâm, dưỡng chí, nung nấu những khát vọng, ước mong… Đó là nỗi khổ hạnh của cá nhân nhưng lại là phúc cho dân tộc.

Chứ cái đám “hồng phúc” cậu ấm, cô chiêu kia, chỉ có ăn và phá, biết gì yêu nước thương dân!…

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.