Chính Quyền Và Công An Tiếp Tục Cản Trở Tang Lễ Cụ Hoàng Minh Chính

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 8.4 kb
Cụ Hoàng Minh Chính.

Sáng nay ngày 14/02/2008 bắt đầu từ 6 giờ, sở công an Hà Nội đã điều một toán an ninh mật vụ khoảng 5 tên thuộc phòng PA 21 đến chính thức đặt chốt canh gác trước tư gia nhà báo đối lập Nguyễn Khắc Toàn, tại số 11 Ngõ Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà nội. Chốt canh gác này vẫn đặt tại vị trí như chốt canh gác nhằm ngăn cản các đoàn khách quốc tế đến Hà nội muốn gặp gỡ nhà báo độc lập này trong các dịp hội nghị APEC hồi tháng 11/2006 hay trong dịp các phái đoàn ngoại quốc khác trên thế giới quan tâm đến vấn đề Nhân quyền và Dân chủ ở Việt Nam khi sang làm việc với chính phủ cộng sản Hà Nội. Trong khi đó vào chiều hôm qua 13/02/2008 đại diện cho phía chính quyền và công an Việt Nam đã mời ông Toàn đến trụ sở chính quyền để gọi là hướng dẫn và trao đổi lại với ông về nội dung Lá đơn mà cá nhân ông đã viết gửi chính quyền địa phương nơi gia đình ông sinh sống vào ngày 11/02/2008. Sau hơn 1 giờ làm việc với chính quyền và cong an, họ đã hẹn ông đến chiều mai hồi 14 giờ 30 ngày 15/02/2008 sẽ trả lời chính thức là ông có thể được phép rời khỏi nhà để dự Tang lễ Cụ Hoàng Minh Chính hay không, vì họ cho là ông đang bị án quản chế cấm không được rời khỏi phường trong thời hạn 3 năm kể từ khi ra tù vào đầu năm 2006 ? Còn về phía ông Nguyễn Khắc Toàn cho rằng án quản chế 3 năm đối với ông là hệ quả của một bản án bất công và phi pháp hoàn toàn mà nhà nước CSVN đã gán gép một cách phi lý !

Như vậy là phía chính quyền và công an CSVN trong nước đã có hẳn một kế hoạch nhằm ngăn chặn hầu như tất cả anh chị em trong hàng ngũ đấu tranh đòi Dân chủ hoá đất nước đến dự Tang lễ nhà tranh đấu kiên cường hàng đầu là giáo sư Hoàng Minh Chính vừa qua đời hôm mùng 1 Tết Mậu – Tý để hạn chế ảnh hưởng vang dội mà tên tuổi Cụ đã trở thành biểu tượng bất tử của công cuộc tranh đấu đầy ý nghĩa cao cả cho tương lai Tự do và Công lý của nước nhà.

Tuy ông Nguyễn Khắc Toàn có thể không đi được để dự Tang lễ Cụ Hoàng Minh Chính tới đây, nhưng gia đình ông vẫn quyết định sẽ đưa thân mẫu của ông là cụ bà Trần Thị Quyết 82 tuổi sẽ dự Lễ Tang Cụ Hoàng Minh Chính được tổ chức trang trọng nhất theo phong tục tập quán cổ truyền của dân tộc vào ngày 15/02/2008 sắp tới bất chấp lực lượng công an mật vụ đông đúc ra sức cản ngăn.

Tại sao phía đảng CSVN và nhà nước mang danh XHCN hùng mạnh của họ lại lo sợ một Con người như Cụ Hoàng Minh Chính khi lúc con sống, khi đã đau yếu lâm trọng bệnh và cả khi đã lìa bỏ cõi đời đến như vậy ? Quả thật đời sống và sự tồn tại của họ giờ đây chỉ giống như loài dơi, giống chuột luôn luôn lo sợ ánh sáng mặt trời Sự thật và vô cùng hoảng hốt trước bất cứ tia sáng văn minh nào chiếu rọi tới mà thôi !!!

Phóng viên Phong Trào Đấu Tranh Đòi Dân Chủ Tự Do cho Việt Nam tường trình và đưa tin từ Hà Nội
Hồi 22 giờ ngày 14/02/2008

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.