Chủ thuyết Mác-Lê không diệt được đức tin tôn giáo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 28.6 kb

Ngày 19/03/2008, rất nhiều báo điện tử quốc tế đã đăng tải bản tin theo đó thì hôm Thứ Bẩy 15/03/2008 vừa qua, ông Mikhail Gorbachev, tổng bí thư cuối cùng của đảng cộng sản Liên Xô đã cùng ái nữ Irina bất chợt viếng thăm đền thờ Thánh Phanxicô tại thị trấn Assisi, tỉnh Perugia, vùng Umbria, miền trung nước Ý. Đây không phải là một cuộc viếng thăm mang tính cách du lịch mà đích thực là một cuộc hành hương của cha con ông Gorbachev nhân Tuần Thánh năm nay. Báo chí kể lại, ông và con gái đã quỳ gối cầu nguyện suốt trong nửa tiếng đồng hồ trước mộ vị Thánh Nhân của người nghèo khó đã sống tại đây 800 năm về trước. Được biết, trả lời phóng viên tờ báo La Stampa của Ý, ông thổ lộ rằng chuyện Thánh Phanxicô thành Assisi đã đóng vai trò then chốt trong cuộc đời của ông.

Ai cũng biết, chủ thuyết Mác Lênin chủ trương vô thần, khước từ mọi sự công nhận tâm linh và giải thích sự hiện hữu của con người cũng như vạn vật bởi thuyết “tiến hóa tự nhiên”. Cộng sản đã đồng ý triệt để với lý thuyết của Darwin, theo đó thì con người là con cháu của loài khỉ. Con người sinh ra và chết đi không khác gì mọi loại động vật khác. Đối với các tôn giáo, cộng sản coi là phản cách mạng, là phản động và là kẻ thù của cái họ gọi là giai cấp vô sản mà họ tự nhận là xuất thân và đại diện. Vì thế, tại các nước cộng sản, mọi tôn giáo đều bị bách hại. Ông Mikhail Gorbachev, với tư cách là người đứng đầu đảng cộng sản và Liên Bang Xô Viết, đương nhiên phải là người đứng đầu trung thành với chủ nghĩa. Sự kiện mới diễn ra tại Assisi đã khiến không ít người ngạc nhiên. Giữa hai hình ảnh : một Gorbachev lãnh tụ cộng sản tối cao, vô thần, chống phá tôn giáo và một Gorbachev khiêm cung quỳ gối cầu nguyện trước mộ thánh Phanxicô, đâu là hiện tượng ? đâu là bản chất ?

Có người cho rằng ông Gorbachev hiện nay đang là người lãnh đạo đảng Liên Hiệp Dân Chủ Xã Hội và đang muốn chinh phục cảm tình của Thiên Chúa Giáo để phục vụ cho mục đích chính trị. Theo báo chí thì tại nước Nga, sau khi chế độ cộng sản Bôlchevic sụp đổ, người dân chỉ còn tin duy nhất vào tôn giáo. Họ hết tin vào các chính trị gia, các nhà kinh tế, quân đội và những cơ chế khác mà họ cho là đã phản bội nhân dân. Nhưng cũng có nhiều người khác đã đưa ra những chỉ dấu chứng tỏ, từ khi còn là Tổng Bí Thư đảng cộng sản Liên Xô, ông Gorbachev đã là một tín đồ Thiên Chúa Giáo. Cuộc hành hương ngày 15/03/2008 vừa qua chỉ là sự xác nhận sự kiện này mà thôi. Người ta kể rằng, cha mẹ ruột của ông đã dấu ảnh đạo sau chân dung Mác, Lê Nin và cha mẹ vợ ông bị xử tử trong kỳ Đệ Nhị Thế Chiến vì bị bắt có ảnh đạo trong nhà. Ông Gorbachev đã kết thừa lòng sùng đạo của ông bà, cha mẹ đôi bên.

Thực ra, trong thế giới cộng sản vô thần, không phải chỉ có trường hợp của ông Gorbachev là người vẫn giữ được tinh thần tôn giáo bên trong cái lớp vỏ vô thần. Trong hàng ngũ những người đi theo chủ nghĩa vô thần, duy vật có không ít người giống như ông Gorbachev. Có những người vì lý tưởng thực hiện công bình, bác ái trong xã hội; có những người vì lý tưởng giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ ngoại bang vv… đã bị cuốn hút bởi chủ nghĩa Marx. Cũng có những người vì hoàn cảnh xô đẩy đã đi theo chủ thuyết này rồi sau gỡ không ra… Rất nhiều người trên con đường theo cộng sản đã dần dần quan sát thấy hoặc cảm nhận được rằng chủ nghĩa cộng sản không mang lại được cho họ những giải đáp đối với những vấn đề mà họ hằng mong đợi. Qua những tiết lộ của những người đã từng nhiều năm theo cộng sản, thì điều đầu tiên khiến họ “xét lại”, là tính chất “phi nhân bản” của chủ nghĩa Mác Lênin. Cổ nhân có câu “nhân linh ư vạn vật”. Chẳng lẽ con người có trí thông minh gấp vạn lần loài vật, có khả năng làm nên những nền văn minh hiển hách từ thời cổ đại đến ngày hôm nay, lại không hơn, không kém gì con khỉ ? Vì thế, khi thoát khỏi sự kềm tỏa của ác đảng cộng sản, —khi cộng sản sụp đổ hay lúc sắp lìa đời, lìa đảng—, những con người cựu đảng viên đã trở về với cội nguồn của nhân loại, của dân tộc. Đó là phần “tâm linh” của con người. Báo chí tiết lộ, ngoài ông Gorbachev đã chứng minh mình là tín đồ Thiên Chúa Giáo, ông Vladimir Putin, cựu tổng thống Nga, cựu lãnh đạo cơ quan KGB khét tiếng, hiện đã trở về với Chính Thống Giáo và thường đeo trên cổ hình Thánh Giá. Fidel Castro cũng đã gặp Đức Giáo Hoàng và cũng từng xác nhận có niềm tin tôn giáo. Hồ Chí Minh, lúc sắp chết đã không còn tin con người sẽ chết

JPEG - 14.1 kb
Hình : 8000 bạn trẻ tham dự Đại Hội Giới Trẻ Mùa Chay đốt sáng Lửa Tình yêu Hợp Nhất tại Saigòn

như con chó, chết là hết chuyện mà còn đặt bút viết “sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác…”.

Trên đây là trường hợp những người đã từng là lãnh đạo đầu sỏ của các đảng và Nhà Nước cộng sản. Đại đa số đảng viên cấp dưới hiện nay tuy vẫn nói vô thần nhưng vẫn đi chùa, đi nhà thờ, thậm chí còn đi xem bói, đi lên đồng… Quả thật chủ thuyết Mác Lênin không những không dập tắt được tâm linh con người, đức tin của con người vào tôn giáo, mà còn đang bị con người vứt bỏ để tiến ra vùng ánh sáng tâm linh. Hiện nay, chắc chỉ còn một lũ tiến-hóa-chưa-thành từ khỉ đang còn nửa người, nửa thú là đi theo chủ nghĩa Mác Lênin.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?