Chủ Tịch Đảng Việt Tân Sinh Hoạt với Đồng Bào tại Melbourne, Úc Châu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào lúc 2giờ chiều ngày Chủ Nhật 11/11/007 cơ sở Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng ở Melbourne đã tổ chức một buổi sinh hoạt và nói chuyện với đồng hương Melbourne tại Đền Thờ Quốc Tổ của cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria. Diễn giả chính của buổi nói chuyện là ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch đảng Việt Tân đến từ Hoa Kỳ.

Về phía quan khách tham dự có sự hiện diện của ông Nguyễn Thế Phong, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria; ông Vương Thiên Vũ, Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát tiểu bang Victoria; ông Nguyễn Việt Long, Chủ Tịch Tổng Hội CQN/QLVNCH/Victoria; cùng nhiều quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng và trên 100 đồng bào tham dự.

Buổi sinh hoạt được bắt đầu bằng nghi thức chào quốc kỳ VNCH và một phút mặc niệm. Ông Nguyễn Quốc Thịnh đại diện Đảng Việt Tân tại Melbourne đã ngỏ lời chào mừng quan khách, đồng bào tham dự và giới thiệu ông Đỗ Hoàng Điềm tân Chủ Tịch Đảng Việt Tân với cử toạ. Trong dịp này, Ông Nguyễn Thế Phong Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria đã ngỏ lời chào mừng ông Đỗ Hoàng Điềm lần đầu tiền đến công tác tại Melbourne trong vai trò Chủ Tịch đảng Việt Tân cũng như ghi nhận những nỗ lực đóng góp của cơ sở Việt Tân tại Melbourne trong các sinh hoạt của cộng đồng đặc biệt là những công tác đấu tranh chống việt cộng. Ông Phong cũng hy vọng rằng buổi nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm sẽ giải toả được một số dư luận tiêu cực về Đảng Việt Tân trong thời gian qua. Sau phần phát biểu của ông Nguyễn Thế Phong cử toạ tham dự đã theo dõi bộ dương ảnh “Từ Miến Điện đến Việt Nam” mang ý nghĩa một cuộc đấu tranh bất bạo động của những nhà Sư và nhân dân Miến Điện. Bộ dương ảnh được kết thúc với câu: Bạn ơi hãy nhập cuộc để cơn bão dân chủ xảy ra tại Việt Nam.

JPEG - 14.4 kb
Ông Nguyễn Thế Phong, Chủ Tịch Cộng Đồng NVTD tiểu bang Victoria.

Trong phần trình bày của ông Đỗ Hoàng Điềm về đề tài: Thực Trạng của Phong Trào Dân Chủ Tại Việt Nam và Những Thử Thách Trước Mặt cũng như Đường Hướng và Quan Niệm Đấu Tranh của Đảng Việt Tân. Theo ông Đỗ Hoàng Điềm đảng CSVN vẫn còn tồn tại sau 32 năm thống trị toàn cõi Việt Nam vì 3 lý do: Thứ nhất, CSVN vẫn giữ được guồng máy cai trị chuyên chính, thứ hai là khả năng khủng bố man rợ của việt cộng qua guồng máy công an, bộ đội và thứ ba là đảng CSVN đang nắm tài nguyên, kinh tế của đất nước để ban phát, mua chuộc sự trung thành của các thành phần trong guồng máy cai trị. Về tình hình Việt Nam theo ông Đỗ Hoàng Điềm nhận định thì phong trào dân chủ tại Việt Nam trong trong thời gian ngắn vừa qua đã có những bước tiến đáng kể với sự ra đời của khối 8406 với sự xuất hiện đồng loạt và công khai của nhiều đảng phái chính trị tại Việt Nam như đảng Thăng Tiến, đảng Dân Chủ Nhân Dân… đặc biệt là sự nhập cuộc của những người dân oan khiếu kiện hay công nhân đình công tại Việt Nam điều này cho thấy người dân Việt Nam.

Để giải quyết vấn nạn độc tài cộng sản tại Việt Nam ông Đỗ Hoàng Điềm cho biết chủ trương của đảng Việt Tân là vận động sức mạnh của hơn 80 triệu dân Việt Nam qua phương thức đấu tranh bất bạo động để mọi người Việt Nam đều có thể đóng góp khả năng và công sức của mình cho nỗ lực đấu tranh chung dựa trên 4 điều kiện chính: Thứ nhất là tuyệt đối tránh tối đa đối đầu với khả năng dùng bạo lực của Việt cộng và không tạo điều kiện cho CSVN có lý cớ sử dụng sở trường khủng bố và bạo lực của họ. Thứ hai là phải dễ dàng, khả thi vừa tầm tay để mọi người Việt Nam đều có thể tham gia vào công cuộc đấu tranh. Thứ ba là giảm thiểu tối đa những thiệt hại, mất mát đổ vỡ không cần thiết cho dân dộc và điều kiện thứ tư là vận động và tranh thủ được sự hậu thuẫn của quốc tế…

JPEG - 15.2 kb
Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng.

Buổi nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm đã diễn ra khá sôi nổi trong phần thảo luận và góp ý của cử toạ. Nhiều câu hỏi đã được cử toạ đặt ra liên quan đến đường hướng đấu tranh của đảng Việt Tân, nỗ lực vận động quốc tế, nhu cầu hỗ trợ các phong trào dân chủ tại Việt Nam… đã được ông Đỗ Hoàng Điềm trả lời trong tinh thần tương kính và cảm thông của cử toạ tham dự. Nhân dịp này ông Đỗ Hoàng Điềm cũng đã xác định đường hướng và quan niệm đấu tranh của đảng Việt Tân là bằng mọi cách phải chấm dứt chế độ độc tài CSVN để canh tân Việt Nam. Buổi nói chuyện của ông Đỗ Hoàng Điềm chấm dứt vào lúc 4giờ15 chiều cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?