Con người Việt Tân xưa và nay

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Xin gởi đến Quý độc giả bài phát biểu của TS. Đông Xuyến, Phát ngôn nhân đảng Việt Tân – trong buổi lễ Tưởng Niệm các Anh Hùng Đông Tiến năm thứ 37 tổ chức tại Stockton và San Jose, Bắc California, Hoa Kỳ hôm 24 & 25/08/2024.

BBT Việt Tân

***

CON NGƯỜI VIỆT TÂN XƯA VÀ NAY

  • TS. Đông Xuyến, Phát ngôn nhân đảng Việt Tân

Hàng năm, các anh chị em từ các cơ sở Việt Tân khắp các châu cùng đồng bào tại địa phương đến với nhau, để tưởng niệm sự hy sinh của các chiến hữu tiên phong của đảng Việt Tân nói riêng, và các Anh Hùng Đông Tiến nói chung trong một giai đoạn lịch sử của nước nhà. Chúng ta cùng đến đây để bày tỏ lòng biết ơn về sự hy sinh và lý tưởng của những người anh hùng này. Tưởng nhớ đến các chiến hữu tiên phong Việt Tân, những con người Việt Nam cũng đã từng có vợ, có con, có gia đình, bạn bè, có công ăn việc làm và cuộc sống đời thường, nhưng ý nghĩa cuộc sống của họ ra khỏi phạm trù của những vai trò đó. Cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, người chủ tịch đầu tiên và cũng là người sáng lập đảng Việt Tân khẳng định: “Đường chúng ta đi chỉ có hai cái đích. Cả hai cái đích đều vô cùng vinh quang và ý nghĩa. Một là giải phóng Việt Nam. Hai là anh dũng hy sinh cho đại cuộc giải phóng Việt Nam.”

Đồng hành với đồng bào quan tâm khắp nơi trên thế giới trong và ngoài nước, trong từng giai đoạn của công cuộc đấu tranh, các anh chị em Việt Tân liên tục thích nghi với những thay đổi của văn hóa, hoàn cảnh, và bối cảnh chung diễn ra tại Việt Nam và hải ngoại để có thể phục vụ tốt nhất. Những con người Việt Tân trước và sau vẫn miệt mài với lý tưởng xóa bỏ độc tài, gầy dựng một nước Việt mạnh, dân Việt giàu bằng công lý, nhân bản, nhân văn, và tự do.

Ngày nay anh chị em Việt Tân vẫn tiếp tục tư duy, việc làm, và sự dấn thân để bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn, cũng như cùng chia sẻ chân tình yêu nước của thế hệ Việt Tân đi trước.

Cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, người chủ tịch đầu tiên và cũng là người sáng lập đảng Việt Tân khẳng định: “Đường chúng ta đi chỉ có hai cái đích. Cả hai cái đích đều vô cùng vinh quang và ý nghĩa. Một là giải phóng Việt Nam. Hai là anh dũng hy sinh cho đại cuộc giải phóng Việt Nam.”

Nếu trước đây các chiến hữu Việt Tân tiên phong phải chia tay với gia đình để đi công tác xa, ngày nay đa số các anh chị em Việt Tân năng nổ vẫn thường xuyên xa nhà để thực hiện các công tác trong nước hay hải ngoại. Có người chiến hữu Việt Tân trong nước bôn ba khắp xóm làng tại quê nhà để tìm hiểu, lắng nghe, chia sẻ nỗi đau của người dân và làm những công việc nối kết nhằm tạo tiếng nói và sức mạnh dân sự cùng dân. Cùng lúc, có những người chiến hữu Việt Tân đi khắp nơi làm việc với các chính giới của các quốc gia, các tổ chức nhân quyền và các tổ chức môi trường trên thế giới để liên tục kêu gọi các đối sách với nhà cầm quyền Việt Nam nhằm đẩy mạnh quyền tự do, phúc lợi và quyền con người của người dân Việt Nam.

Ngày nay các nay các anh chị em Việt Tân dùng phương pháp phi bạo lực để tiếp tục hành trình dân vận, đẩy mạnh các sinh hoạt dân sự về quyền dân, quyền con người, chủ quyền lãnh thổ, và quyền sống đúng lương tâm của mình.

Nếu trước đây, có chiến hữu Việt Tân Nguyễn Trọng Hùng viết một lá thư thống thiết thương cảm đến vợ con mình trước khi vào rừng sâu, thì ngày nay có đảng viên Việt Tân trước khi công tác vào trong nước, đã dặn dò một chiến hữu khác về ngày sinh nhật của vợ mình và nhờ chiến hữu đó thay mặt mình trao hoa cho vợ.

Nếu trước đây có những chiến hữu tiên phong không trải nghiệm thời gian các con mình lớn lên, thì ngày nay có những chiến hữu Việt Tân đi công tác thường xuyên, không có mặt trong ngày con ra trường, khi con được phát thưởng, và thường không thể làm chứng nhân cho hành trình lớn lên của con mình như mong muốn. Và còn có những đảng viên Việt Tân quốc nội bị cầm tù, không có mặt với con mình suốt hành trình trưởng thành của chúng và những tai ương ập đến với gia đình của các chiến hữu này do chế độ đàn áp khắc nghiệt. Có đảng viên Việt Tân vì bị tù đày nên không thể có mặt khi bố hay mẹ mình qua đời hoặc tham dự mai táng của cha mẹ mình.

Nếu trước đây các đảng viên tiên phong Việt Tân chỉ còn cách đất nước mình 20 cây số và đã hy sinh trên đường về quê hương, thì ngày nay nhiều đảng viên Việt Tân không thể an toàn trở về hay sống tự do trên quê cha đất tổ của mình.

Ước mơ được trở về hay sống tự do trong một quốc gia có dân quyền, công bằng, pháp trị minh bạch và nhân bản, vẫn là tâm nguyện của mỗi đảng viên Việt Tân trong và ngoài nước.

Quý đồng bào tại đây chắc chắn cũng có những ước mơ như vậy. Và đây có lẽ là lý do mà quý vị luôn cùng chúng tôi hàng năm, tưởng niệm và trân quý lý tưởng yêu nước của các Anh Hùng Đông Tiến.

Niềm tin của quý đồng bào, các anh chị thân hữu, bạn bè, và gia đình của các anh chị em Việt Tân khắp nơi thật sự đã tiếp sức cho từng đảng viên Việt Tân suốt nhiều năm qua.

Nếu trước đây có quý vị đã đóng góp tài sức của mình cho phong trào kháng chiến vào đầu thập niên 80, thì ngày nay nhiều quý vị đã và đang luôn ủng hộ các buổi gây quỹ do Việt Tân tổ chức, để yểm trợ cho các hoạt động đấu tranh tại quê nhà. Quý vị đã tham gia các cuộc vận động, lên tiếng cùng các anh chị em Việt Tân và các tổ chức, hội đoàn khác để tạo sự chú ý và áp lực đẩy lùi bóng tối ở đất nước mình. Quý vị giúp phát tán những tin tức từ Facebook Việt Tân, từ Youtube Việt Tân, từ các cơ sở Việt Tân để luôn rọi đèn vào sự tham ô, nhũng lạm, đấu đá của thành phần nắm quyền tại Việt Nam, bên cạnh những gian nan cùng cực của đồng bào chúng ta.

Quý vị cũng đã và đang đồng hành cùng các cơ sở Việt Tân giúp yểm trợ tiền thăm nuôi và hỗ trợ gia đình của các tù nhân lương tâm, các nhà bất đồng chính kiến, của những người yêu nước tài năng và vô cùng dũng cảm. Quý đồng bào, quý vị là một phần của sức mạnh tổng hợp chung.

Chúng ta cùng là một tình yêu của sự quan tâm và lòng yêu nước!

Hôm nay cùng nhau ở đây, tưởng niệm các Anh Hùng Đông Tiến, cũng là dịp để chúng ta cùng tri ân những người tiên phong, và tri ân nhau trong nỗ lực của mỗi người, với bất cứ khả năng gì và ở bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời của mình.

Chúng ta có nhau!

Sự đồng hành cùng nhau này và cùng với người dân có lý tưởng tại quê nhà, chúng ta không phải là thiểu số, mà là số đông có lương tâm, có tư duy, có sự trong sáng, có khả năng, và nhất là có tấm lòng góp gió thành bão.

Kính mong sự tiếp nối với những đợt sóng trước là chúng ta – những đợt sóng sau – tiếp tục tiến lên phía trước. Các anh chị em Việt Tân nói riêng và quý vị đồng bào quan tâm nói chung, chúng ta có quyền tranh đấu cho lẽ phải, tin vào lẽ phải, tin vào nhau, không để độc tài phân tán chúng ta. Chúng ta có quyền kết nối, kết đoàn, và có quyền tham gia yểm trợ cho công cuộc xây dựng tự do, công bằng, nhân bản và dân chủ tại Việt Nam.

Chúng ta là một! Chúng ta cần nhau!

Kính chúc quý vị luôn bình an, nhiều sức khỏe, cơ hội, và lòng nhiệt thành để tiếp tục hãnh diện chúng ta là người Việt Nam, chúng ta đều có tiềm năng tạo thay đổi cho Việt Nam.-

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.