Cộng Đồng Florida Tưởng Niệm 34 Năm Trận Hải Chiến Bảo Vệ Hoàng Sa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
GIF - 34.2 kb

Cộng đồng người Việt tiểu bang Florida đã tổ chức kỷ niệm 34 năm trận chiến Hoàng Sa 19/1/1974 giữa Hải Quân VNCH và Hải Quân Trung Cộng trong một buổi cơm thân mật hôm 19-1 vừa qua tại nhà hàng Việt Town, Orlando, Florida.

Mục đích để khách tham dự có dịp nghe cựu hạm trưởng HQ 4 thuyết trình về trận chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974. Đặc biệt, vì ngày 2/12/2007, Trung Cộng đã ngang ngược tuyên bố sát nhập hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của VN vào lãnh thổ của chúng, nên buổi tổ chức trên đã được diễn ra trong tinh thần Hội Nghị Diên Hồng với bản tuyên cáo chung của các đoàn thể tham dự để bầy tỏ lập trường của người Việt tiểu bang Florida đối với vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa.

Buổi sinh hoạt qui tụ trên 250 người, ngoài các thành viên Cộng Đồng Người Việt Tiểu Bang Florida, người ta nhận thấy có sự hiện diện đầy đủ đại diện các tôn giáo, đoàn thể, hội đoàn, tổ chức và nhân sĩ địa phương cùng với truyền thông tham dự. Đặc biệt với hai diễn giả cho buổi sinh hoạt là cựu HQ Thiếu Tá Trần Đỗ Cẩm đến từ Austin, Texas, và cựu HQ Trung Tá Nguyễn Ngọc, tức Bình Luận Gia Đại Dương, đến từ Washington DC, Virginia.

Trước khi khai mạc, MC đã hô to ba lần “Mẹ Việt Nam Ơi”, và toàn thể cử tọa cùng đáp “Chúng Con Vẫn Còn Đây”. Với tinh thần hướng về Mẹ VN yêu dấu như vậy đã tạo xúc động trong khi toàn thể hội trường nghiêm chỉnh làm lễ chào Quốc Kỳ và tưởng nhớ đến 58 chiến sĩ gồm Hải Quân, Người Nhái, Bộ Binh, Địa Phương Quân, đã hy sinh trong trận hải chìến HS cũng như các liệt nữ anh hùng và đồng bào đã bỏ mình vì chính nghĩa tự do.

Mở đầu buổi sinh hoạt, ông Chu Bá Yến, Trưởng Ban Tổ Chức, sau lời chào mừng quan khách, ông đã nhắc đến việc TC đã ngang ngược với quyết định cướp đất của VN qua việc thiết lập huyện Tam Sa gồm hai quần đảo HS & TS ngày 2/12/2007 vừa qua. Theo ông, đó là hậu qủa của việc CSVN dâng đất biển cho chúng qua công hàm bán nước ngày 14/9/1958 của Phạm văn Đồng, thủ tướng Bắc Việt, gửi Thủ Tướng TC Chu Ân Lai. Đây là điều ô nhục mà dân tộc VN phải giải quyết. Ông Yến, sau đó, giới thiệu Đạị Tá Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tư Lênh Hạm Đội /Hải Quân VNCH, chủ tọa buổi sinh hoạt. Với tư cách chủ tọa, Đại Tá Sơn mở lời cho biết, với quân cướp TC, chúng ta phải đuổi nó đi, nó không đi chúng ta phải đánh nó, và chúng ta đã làm nhiệm vụ đó và đã phải hy sinh 58 chiến sĩ trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, với tinh thần quyết chiến dù thế yếu nhưng không chịu khuất phục. Với tinh thần bất khuất ấy, ông đã trân trọng giới thiệu hai diễn giả là HQ Thiếu Tá Trần đỗ Cẩm và nhà bình luận Đại Dương, đồng thời tuyên bố khai mạc buổi thuyết trình.

Qua phần thuyết trình của Thiếu Tá Trần đỗ Cẩm, ông cho biết Hoàng Sa là cửa ngõ mà từ Nhật bản xuống Macao, tức từ Bắc xuống Nam, và từ Việt Nam qua Phi luật Tân, tức từ Đông Qua Tây phải đi qua. Đây là tiền đồn bảo vệ miền duyên hải của VN mà vua Gia Long nhà Nguyễn đã thu nhận năm 1816 và dựng bia để xác nhận chủ quyền mà chẳng những nhiều sử gia VN đã xác nhận điều đó mà nhiều tác giả ngoại quốc cũng đồng ý chủ quyền HS của VN như vậy, điển hình như Giám Mục Taberd, hay ông Jean Baptiste Chaigneau. Đồng thời, các quốc gia trong vùng ĐNÁ cũng mặc nhiên công nhận chủ quyền của VN trên đảo HS dựa trên công pháp quốc tế. Trong khi đó thì năm 1895 & 1896 nhà Thanh cũng đã phủ nhận là HS không phải của TQ. Ngày 5/5/1938, Toàn quyền Đông Dương đã thiết lập hai đon vị hành chánh tại HS. Tại hội nghị San Francisco 7/9/1951, Thủ Tướng Trần Văn Hữu, trưởng phái đoàn VN cũng lên tiếng xác nhận chủ quyền HS của VN mà 51 quốc gia tham dự hội nghị, kể cả Trung Quốc, không phản đối. Lời tuyên bố trên dã được ghi vào biên bản của hội nghị. Sau đó, các chính quyền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa cũng sát nhập HS vào quận Hoà Vang, tỉnh Quảng Nam.

Nay TC nhận HS là của mình và thiết lập đơn vị hành chánh thuộc đặc khu Nam Hải với lý luận là HS & TS thuộc TQ từ nhà Hán trước công nguyên vì hai quần đảo này nằm trong “lưới rồng” của TC. Theo diễn giả, cái gọi là lưới rồng thật ra chì là “lưới bò”.

Vì chúng ngu như bò khi không hiểu gì về luật pháp quốc tế với những tiêu chuẩn căn bản ấn định về ranh giới lãnh hảỉ của một quốc gia.

Mô tả về trận hải chiến giữa hải quân TC và hải quân VNCH, ông Cẩm cho biết, hải quân VNCH có bốn chiến hạm tham chiến. Đó là HQ 4 do HQ Trung Tá Vũ Hữu San làm hạm trưởng (HT); HQ 10 do HQ Trung Tá Ngụy Văn Thà làm HT; HQ 16 do HQ Trung Tá Lê Văn Thự làm HT; HQ 5 do HQ Trung Tá Phạm Trọng Quỳnh làm HT, đây là chiến hạm chỉ huy có Đại Tá Hà văn Ngạc chỉ huy chiến thuật hiện diện. Bốn chiến hạm nêu trên, mặc dù tầu lớn hơn và vũ khí nặng hơn nhưng đã không ở thế thuận lợi vì di chuyển chậm chạp hơn và khó điều chỉnh tác xạ vào tầu địch khi chúng quá gần. Trong khi tầu TC mặc dù nhỏ hơn nhưng di chuyển dễ dàng và nhanh hơn, dễ bắn vào mục tiêu hơn, và lại có số tầu tham chiến nhiều hơn nên lợi thế hơn.

Khởi đầu trận đánh HQ 10 đối đầu MSF 396, và HQ 16 đối đầu MSF 389 của TC trong đội hình cực bắc đảo Quang Hòa của HS. Trong khi đó thì HQ 5 đối đầu với Kronstadt 274 và HQ4 đối đầu với Kronstadt 271 trong đội hình cực Nam của đảo Quang Hòa. Ngoài ra, TC còn bốn chiến hạm khác gần vùng hành quân mang số 402, 407 và hai Kronstdt 281, và 282. Trận hải chiến bắt đầu tử 10:20’ ngày 19/1/1974 và kéo dài trong vòng nửa giờ với kết qủa là VN có 58 chiến sĩ tử thương, 27 bị thương, 48 bị bắt, và HQ 10 bị chìm. TC có 18 người chết trong đó có một hạm trưởng và 67 người bị thương. Chiến hạm 274 bị chìm, T-389 hư hại nặng nếu không kịp ủi vào bãi san hô chắc chắn sẽ bị chìm. Cả ba chiếc kia cũng bị hư hại nặng, không còn khả năng tác chiến, bằng chứng là khi HQ10 của ta sau khi các nhân viên đào thoát hết chỉ còn xác tầu trôi nổi, nhưng tầu TC không còn khả năng bắn chìm phải chờ bốn tiếng đồng hồ sau, hai chiến hạm tăng viện là Kronstadt 281 và Kronstadt 282 tới mới bắn chìm HQ 10 lúc 2 giờ 25 phút chiều 19/1.

Trong khi đó thì bình luận gia Đại Dương cho biết là theo học gỉa Trần Đại Sĩ, một người đã có dịp tham khảo các sách về hải chiến HS tại các thư viện TQ, thì cả 4 Hạm Trưởng của các chiến hạm TC gồm 3 đại tá, 1 trung tá đều bị tử thương. Ngoài ra, BộTư Lệnh mặt trận gồm 1 đô đốc, 4 đại tá, 6 trung tá, 2 thiếu tá, và 7 sĩ quan cấp úy cũng bị tử thương. Điều này thoạt nghe có vẻ không hợp lý vì các tầu TC thuộc loại nhỏ, đâu cần các Sĩ quan cấp cao. Nhưng ông Sĩ cho biết là TC dự định thực hiện môt âm mưu lớn hơn tại HS, nên đã cử một phái đoàn công tác đặc biệt gồm những sĩ quan cao cấp trên.

Trận chiến HS có một điểm son đáng ghi nhận là TổngThống Thiệu dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đã ra quyết định sáng suốt can đảm. Đó là dù biết mình bị cô đơn nhưng cũng đánh sau khi đã dùng giải pháp ôn hòa không thành công. Với Hải Quân VNCH các cấp lúc đó cũng can đảm là quyết đánh cho dù có thua cũng phải “tát” cho TC một cái. Trong phần thuyết trình, ông Đại Dương đã chứng minh chi tiết hơn về chủ quyền của VN trên hai quần đảo TS &HS. Theo ông, thì HS đã được ông Lê Qúi Đôn ghi nhận từ năm 1702 thuộc về VN từ 300 năm trước từ thời Lê Mạt. Ông cũng cho biết, thời Chúa Nguyễn đã tổ chức những cuộc “tế sống” (vì phương tiên đi biển còn thô sơ nên có thể một đi không trở lại ) những đoàn quân xuất phát từ Cù Lao Ré để công tác HS.

Bình luận gia Đại Dương cũng cho biết trước sau gì người Trung Quốc vẫn còn mang tư tưởng Đại Hán, nên dù chính thể khác nhau, họ vẫn đòan kết trong mộng xâm lăng các nước lân cận, điển hình như họ mới đây đã hình thành một nhóm 400 chuyên gia gồm cả TC lẫn Đài Loan nghiên cứu trong 10 năm, để cố chúng minh là HS&TS là thuộc Trung Hoa từ 206 trước công nguyên. Đây chỉ là ngụy biện không có cơ sở, và dĩ nhiên không được thế giới chấp nhân., ngoại trừ CSVN đã chập nhận làm thân tôi đòi cho bọn cướp nước.

Nói đến việc bán nước của VC, chúng ta đã chứng minh khá rõ như trên. Ở đây, ông chỉ nêu một chi tiết ít ai biết mới đây, phái đòan Putin trong chuyến đi công cán nước ngoài, đã tiết lộ là chính Lê Duẩn đã ký cho Nga sử dụng đảo Cam Ranh từ sau 30/4/1975 cho đến hết năm 2004 mà không phải trả một xu nào cho VN. Ông Đại Dương cũng đưa ra dẫn chứng, theo tờ Far Eastern Economi Review trong số ra ngày 10/2/94, bình luận gia Frank Ching dã nhận định: “Thuở ấy, Hà Nội thường thích mô tả các viên chức của miền Nam như là những tay sai của Mỹ đã bán đứng những quyền lợi của dân tộc VN, măc dầu ngay từ lúc đó, những lời cáo buộc ấy đã không nhất thiết đứng vững. Giờ dây, 20 năm sau, thật rõ ràng là đã có những chính quyền Saigòn thực sự đại diện cho quyền lợi của VN một cách ngoan cường hơn chính quyền Hà Nội”. Để kết luận, ông Đại Dương khẳng định HS & TS lá máu thịt của VN, người VN phải có trách nhiệm bảo vệ và thu hồi.

Sau phần thuyết trình thảo luận, ông Chu Bá Yến nhân danh BTC đã trao quà lưu niệm cho hai diễn giả. Trước khi kết thúc, BTC cũng đã mời một số quan khách phát biểu. Trước nhất la cựu chuẩn úy Tiêu Ngưu, người đã tham gia trận chiến HS trên HQ 10. Để đã trả lời câu hỏi của MC: ” ông cần nhắn nhủ gì với giới trẻ hiện nay”. Ông Ngưu kể câu chuyên vê người HS Lê Văn Tây thủ khẩu đại bác 20 ly đôi trên chiến hạm HQ10. Khi tầu sắp chìm, ông Ngưu yêu cầu HS Tây rời tầu đào thoát, thì HS Tây đã trả lời, Ch/úy rời đi, em sẽ chết với tầu, và HS Tây đã anh dũng đền nợ nước. Cho nên, ch/u Ngưu mong tuổi trẻ VN hãy sống với tinh thần của người anh hùng HS Lê văn Tây.

Ngưòi thứ hai được mời phát biểu là LM Phạm quang Chính. Cha Chính nhắc lại lời Đúc cố Giám Mục Lê Hữu Từ là: CSVN chống Tây không phải vì dân tôc VN mà là vì CS quốc tế. LM kết luận chính vì quyền lợi của đảng, nên họ đã hy sinh Hoàng Sa, họ chính là tập đòan bán nước.

Sau cùng là phần phát biểu của cựu Thiếu tướng Trần Bá Di. Ông cho biết với tư cách một cấp chỉ huy Bộ Binh, ông rất cảm phục các chiến sĩ Hải Quân yêu nước và anh hùng trong trận chiến Hoàng Sa không cân bằng lực lượng. Ông muốn nói cho kẻ thù truyền kiếp biết rằng:” Đất nước của chúng tôi, chúng tôi quyết tâm bảo vệ”. Ông cũng khẳng định chỉ có VNCH mới bảo vệ đất nước, còn CSVN là bọn bán nước.

Sau cùng, bà Đồng Thanh, Chủ Tịch Ban chấp Hành Cộng Đồng Florida tuyên đọc bản tuyên bố chung xác nhận chủ quyền HS& TS thuộc VN của CD Florida mà đã được đại diện các hội đoàn tham dự cùng ký chung chấp nhận. Buổi tổ chức chấm dứt lúc 10:40 PM cùng ngày sau bản hùng ca Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Lê Đình Lượng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ”. (Lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án), Ảnh: Internet

Trong họa có phúc

Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh. Người có chí khí sẽ biến nhà tù thành trường học để tu tâm, dưỡng chí, nung nấu những khát vọng, ước mong… Đó là nỗi khổ hạnh của cá nhân nhưng lại là phúc cho dân tộc.

Chứ cái đám “hồng phúc” cậu ấm, cô chiêu kia, chỉ có ăn và phá, biết gì yêu nước thương dân!…

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.