Cộng đồng người Việt phản đối Nông Đức Mạnh tới Úc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tin về chuyến viếng thăm nước Úc của Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nông Đức Mạnh

Tối hôm chủ nhật, 6/9, ông Nông Đức Mạnh đã đặt chân đến sân bay quân sự ở Canberra, mở đầu chuyến viếng thăm chính thức nước Úc đến ngày 9/9. Đây là lần đầu tiên ông Nông Đức Mạnh viếng thăm nước Úc với tư cách Tổng bí thư Đảng CSVN.

Ngày 3/9, Ban Ðối Ngoại Trung Ương Ðảng CSVN đã ra bản thông báo chính thức về chuyến viếng thăm này, nhưng không tiết lộ chính xác vào thời điểm nào. Đài SBS của Úc cho biết, chưa bao giờ tin tức về chuyến viếng thăm nước Úc của một phái đoàn quốc khách lại được giữ bí mật đến thế. Ngay vào giờ chót, phái đoàn ông Nông Đức Mạnh cũng đã thay đổi chương trình; thay vì đến Canberra sớm như đã dự định thì lại đến vào lúc 6g chiều tối. Bên cạnh đó, trước khi Ông Nông Đức Mạnh lên đường đi Úc, thì nhà cầm quyền Hà Nội đã phóng thích blogger Bùi Thanh Hiếu (tức Người Buôn Gió) và ký giả Phạm Đoan Trang. Trong bản tin về vấn đề này gửi đi từ Hà Nội ngày 6/9, hãng thông tấn Reuters loan tải nhận định của giới quan sát cho rằng, thường thì ngay trước chuyến công du ngoại quốc của một nhân vật lãnh đạo đảng, nhà nước Cộng Sản Việt Nam phóng thích một số tù nhân chính trị mà họ bắt bớ trong một chiến dịch trước đó.

Mặc dù lịch trình chuyến viếng thăm Úc Châu của ông Nông Đức Mạnh được giữ bí mật, nhưng sáng ngày 7/09, dưới cơn mưa tầm tã và trời lạnh lẽo chỉ khoảng 6 độ bách phân, khoảng 700 người Việt đến từ các tiểu bang Victoria, Queensland, từ thành phố Sydney và tại Canberra đã hiện diện trước tiền đình Quốc Hội Canberra với nhiều biểu ngữ và rừng cờ vàng phản đối chuyến viếng thăm Úc châu của phái đoàn Nông Đức Mạnh. Phái đoàn ông Nông Đức Mạnh đã không vào toà nhà quốc hội bằng cửa chính, nhưng người ta cũng không biết phái đoàn này đã vào bằng cửa hông hay cửa hậu nào. Cũng không có nghi thức tiếp đón chính thức nào được dành cho ông Mạnh ở quốc hội như vẫn thường diễn ra đối với các quốc khách.

JPEG - 25.1 kb
Ông Nguyễn Thế Phong, chủ tịch CĐNVTD Liên bang Úc Châu

Tại cuộc biểu tình trước tiền đình Canberra ông chủ tịch CĐNVTD Liên bang Úc Châu Nguyễn Thế Phong ca ngợi tinh thần đấu tranh của đồng hương, ông Nguyễn Thế Phong minh định rằng:

• Người Úc gốc Việt phản đối vì Thủ tướng Úc đã hạ mình để tiếp Nông Đức Mạnh, một nhà lãnh đạo của chế độ độc tài không được dân bầu ra. Việc đón tiếp Mạnh chỉ làm phí tiền của người đóng thuế, trong đó có cả người Úc gốc Việt.

• Hà Nội liên tục vi phạm nhân quyền kể từ ngày cầm quyền đến nay. Nhà tù cứ tiếp tục mọc lên để giam cầm những người bất đồng chính kiến.

Đến 10g30, ông Nguyễn Thế Phong đã hướng dẫn một Phái đoàn 15 người của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (CĐNVTD/UC) vào mở một cuộc Họp báo trong Quốc Hội Liên Bang Úc, để trình bày về quan điểm của Công Đồng Việt Nam trước sự kiện Thủ Tướng Kevin Rudd mời Nông Đức Mạnh đến Úc. Trong dịp nầy, Ban Chấp Hành CĐNVTD/UC cũng đã trình bày thêm về sự kiện lãnh đạo CSVN đã thỏa hiệp để cho Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, khai thác Bauxite tại Tây Nguyên của Việt Nam.

JPEG - 29.8 kb
Dân biểu liên bang Luke Simpkins (trái) và TNS Gary Humphries (phải).

Trong số các đại diện dân cử đến hỗ trợ Cộng Đồng Việt Nam trong cuộc Biểu tình nầy có Dân Biểu Liên Bang Luke Simpkins và Thượng Nghị Sĩ Gary Humphries. Dân biểu Luke Simpkins cho biết hồi đầu năm nay ông đã có dịp đến Việt Nam trong một chuyến công tác và nhờ đó đã thấy rõ cảnh công an trù dập các nhà dân chủ, bất đồng chính kiến. Qua đó ông hiểu được nỗi đau của người Việt vì hiện nay Việt Nam chưa có tự do dân chủ, rồi việc CSVN dâng Hoàng Sa – Trường Sa cho Trung Cộng cũng như việc đất nước Việt Nam chìm đắm trong sự thao túng của Bắc Kinh. Riêng TNS Gary Humphries, nói rằng ông cũng sẽ đặt vấn đề nhân quyền với Nông Đức Mạnh. Ông tin rằng sớm muộn gì nhất định Việt Nam sẽ phải có dân chủ, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Được biết, sau nước Úc, ông Nông Đức Mạnh sẽ đến thăm New Zealand vào thứ năm (10/9).

JPEG - 86.6 kb

JPEG - 85.8 kb

JPEG - 68.4 kb

JPEG - 69.6 kb

Xem toàn bộ hình ảnh cuộc biểu tình

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?