Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc Tổ Chức Giỗ Tổ Hùng Vương

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Năm nay khác với mọi năm, Ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Nam Úc (BCH-CĐNVTDUC/NU) quyết định tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày thứ tư, 25/4/2007, nhân ngày nghĩ lễ ANZAC Day của Úc Châu. Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương được bắt đầu vào lúc 17g15 chiều tại hội trường sinh hoạt của CĐNVTDUC/NU, số 62 Athol St, Athol Park, Nam Úc, với gần 200 đồng hương tham dự.

JPEG - 101 kb

Chương trình được khai mạc với phần nghi thức chào quốc kỳ, quốc ca và một phút mặc niệm. Ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ tịch CĐNVTDUC/NU thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng quan khách và trong bài phát biểu của ông, ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc đã tóm lược quá trình lập quốc của các vị Quốc tổ Hùng Vương. Ông cũng nhấn mạnh đến truyền thống “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam. Vì thế, hàng năm CĐNVTDUC/NU không quên tổ chức ngày Giỗ Tổ. Ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc cũng mạnh mẽ lên án phiên tòa ngày 30/3/2007 là thô bạo, phi nhân khi họ ngang nhiên bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý và kêu gọi người Việt hải ngoại cần mạnh mẽ hỗ trợ các nhà dân chủ trong nước, trong cuộc đấu tranh dân chủ hoá Việt Nam.

JPEG - 75.6 kb

JPEG - 70.4 kb

Tiếp theo là nghi thức tế Tổ do Câu Lạc Bộ Nguyễn Công Trứ và các anh em võ sinh thuộc Võ Đường Lam Sơn phụ trách. Quý vị đại diện tôn giáo, hội đoàn, tổ chức và quý đồng hương được mời lên dâng hương trên bàn thờ Quốc Tổ và ở lại cùng tham dự buổi tiệc thân mật. Năm nay Lễ Giỗ Tổ được tổ chức ở phòng sinh hoạt lớn của trung tâm CĐNVTDUC/NU, vừa mới được chỉnh trang lại rất trang nhã và đẹp đẽ.

JPEG - 70.5 kb

Trong dịp này, các anh chị em thuộc cơ sở Việt Tân, đảng bộ Adelaide cũng có một bàn thông tin đến quý đồng hương về tình hình nhà cầm quyền CSVN đàn áp các nhà dân chủ và bất đồng chính kiến trong nước cũng như kêu gọi quý đồng hương tham gia vào chiến dịch mặc áo trắng cho dân chủ vào ngày 1 và 15 mỗi tháng. Câu Lạc Bộ Nguyễn Công Trứ cũng có một sinh hoạt rất là ý nghĩa đó là phổ biến áo có in hình LM Nguyễn Văn Lý bị công an CSVN bịt miệng trong phiên tòa vào ngày 30/3/07 đến quý đồng hương để gây quỹ hỗ trợ các nhà dân chủ tại Việt Nam. Buổi Lễ Giỗ Tổ được kết thúc vào lúc 20:00 giờ cùng ngày.

JPEG - 117.8 kb

JPEG - 109.1 kb

JPEG - 88.8 kb

JPEG - 112.3 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?