Cuộc Biểu Tình Ngày 9 Tháng 1 Đã Không Diễn Ra Như Dự Kiến

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Việt Nam – Ngày 9 tháng 1 năm 2008 – Biểu tình lần thứ 3 theo lời kêu gọi của thanh niên, sinh viên, báo chí và trí thức văn nghệ sĩ tại hai điạ điễm đã không thể diễn ra theo dự trù.

Địa điểm 1: Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội – Số 46 – Hoàng Diệu.
Địa điểm 2: Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn – Số 39 – Nguyễn Thị Minh Khai.

Nhà cầm quyền Hà Nội đã tìm đủ mọi cách ngăn cản cuộc biểu tình xảy ra theo như dự kiến. Lực lượng công an, an ninh, mật vụ đã tìm cách khủng bố tinh thần đe dọa nhiều nhân tố đã công khai tích cực tham dự trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc chiếm Trường Sa và Hoàng Sa thời gian qua. Tại các trường Đại Học, sinh viên đã bị đe dọa trực tiếp là có thể bị đuổi học ngay lập tức nếu tham dự các cuộc biểu tình. Nhiều trường tại Sài Gòn thuộc Đại Học, Cao Đẳng và Chuyên nghiệp như Kiến Trúc, Hồng Bàng, Tôn Đức Thắng, Cao Thắng, sinh viên các Khoa học xã hội, tự nhiên, sư phạm v.v… trước đó đều bị áp lực và đe dọa cấm tham gia biểu tình chống Trung Quốc.

JPEG - 43.8 kb
Công an xua đuổi sinh viên, không cho đến địa điểm biểu tình, tại Hà Nội

Tại Hà Nội, cảnh sát cơ động, chìm và nổi đã được triệu tập và bao vây chung quanh Toà đại sứ Trung Quốc và các khu vực lân cận. Đuờng phố chính đi ngang tòa đại sứ, đường Hoàng Diệu dù không bị ngăn chận, dòng lưu thông vẫn xảy ra tuy nhiên mật vụ chìm và nổi tràn ngập. Tất cả những thanh niên sinh viên và bất cứ ai hiện diện tại khu vực gần Toà Đai sứ Trung Quốc đều bị mật vụ an ninh đến làm việc và đuổi ra khỏi khu vực. Chính bác sĩ Phạm Hồng Sơn cũng đã bị hai nhân viên an ninh chìm cưỡng bức rời khỏi khu vực khi BS Phạm Hồng Sơn đến để tham dự cuộc biểu tình.

JPEG - 35.9 kb
Sáng ngày 9 tháng 1, 2008 Công An tại Sài Gòn đã chuẩn bị đàn áp biểu tình.

Tại Sài Gòn, biểu tình cũng đã không thể xảy ra như dự kiến. Công an chìm nổi bao vây sứ quán và trải dày đặc trên các đường Nguyễn Thị Minh Khai dẫn ngang sứ quán. Công an dựng hàng rào bảo vệ sứ quán Trung Quốc, các địa điểm lân cận thường vẫn nhận giữ xe nhưng hôm nay không cho giữ xe. Nhà văn hóa thanh niên cho biết đóng cửa, không nhận giữ xe. Một số thanh niên, sinh viên cũng tìm cách đến sứ quán để tham dự biểu tình, một số rải rác chung quanh sứ quán và công viên, tuy nhiên vì số lượng người tham dự biểu tình ít vì đã bị ngăn chận từ trước, trong khi đó thì công an mật vụ dày đặc, họ rải người đứng bảo vệ Sứ Quán, người ngồi trên các quán café bên đường và nhiều nơi lân cận ngăn cấm không cho tụ tập, chụp ảnh v.v.. nên cuộc biểu tình đã khộng thể xảy ra.

Huỳnh Dũng Thắng- Hà Nội, Đảng DCND
Trần Hai Việt – Sài Gòn, Đảng DCND
Việt Nam, ngày 9 tháng 1 năm 2008

JPEG - 44.6 kb
Hàng rào kem gai giang ngang vỉa hè, chặn các lối đi đến địa điểm biểu tình.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.