Đài Tưởng Niệm Mới Cho Thuyền Nhân Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Bản dịch)

Tuyên bố chung

Đài Tưởng Niệm Mới Cho Thuyền Nhân Việt Nam

Chính phủ Queensland sẽ đóng góp $50,000 để giúp Cộng Đồng nguời Việt tại Queensland thực hiện uớc muốn xây dựng đài tưởng niệm hàng ngàn thuyền nhân đã bỏ mình trên đuờng vượt thoát khỏi Việt Nam.

Thủ Hiến Peter Beattie tuyên bố sự tài trợ trong đêm nay, tại Hội Chợ Tết mừng năm Âm lịch mới.

“Chiến tranh Việt Nam là một thảm kịch lớn đã cướp đi mạng sống của hàng triệu nguời,” ông Beattie nói.

“Hàng triệu nguời nữa đào thoát khỏi quốc gia này sau chiến tranh để tìm một cuộc sống mới cho bản thân và cho gia đình.

“Thật là một sự kiện lịch sử đau thuơng khi hàng ngàn nguời tỵ nạn cũng đã bỏ mạng. Rất nhiều nguời chết đuối và mất tích trên biển cả khi chiếc thuyền mong manh của họ lặn hụp trên đại dương Đông Nam Á.

“Mặc dù không ai biết chính xác con số nguời bị thiệt mạng theo cách nói trên, hầu hết mỗi nguời Việt tỵ nạn hiện đang định cư tại Queensland đều có thân nhân hay bạn bè mất tích trên biển khơi.

“Cộng Đồng nguời Việt đã xin sự giúp đỡ và xin phép chính phủ để xây dựng một đài tưởng niệm tại Brisbane. Đồng nghiệp của tôi, Bộ truởng Công Chánh Rob Schwarten, đã hết sức lưu tâm đến sự yêu cầu này.

“Bộ của ông ấy sẽ cung cấp $50,000 cho việc xây dựng đài tưởng niệm tại Roma Street Parkland. Vị trí chính xác sẽ đuợc quyết định qua sự tham khảo với Cộng Đồng nguời Việt tại địa phương.”

Ông Beattie cho biết Dân biểu đơn vị Inala Anastacia Palaszczuk đã lên tiếng mạnh mẽ để vận động cho đông đảo cử tri nguời Úc gốc Việt trong đơn vị của bà.

Bà Palaszczuk nói tượng đài tuởng niệm rất quan trọng đối với cộng đồng nguời Việt tại địa phuơng.

“Điều này sẽ giúp khép lại một giai đoạn bi thương trong lịch sử Việt Nam qua việc công nhận và vinh danh những nguời đã bỏ mình trên biển cả,” bà Palaszczuk cho biết.

“Cộng đồng nguời Việt tại Queensland cũng xem đài tưởng niệm như là một cơ hội để họ có thể biểu tỏ sự biết ơn đối với chính phủ Úc và dân chúng Queeensland đã tiếp nhận họ và cho họ tá túc trong lúc mà họ hết sức cần sự giúp đỡ.

“Roma Street Parkland là một nơi thật sự dành cho dân chúng, dùng nước làm chủ đề. Đây là một nơi thích hợp để đặt đài tưởng niệm,” bà Palaszczuk nói.

Liên lạc truyền thông: Alexia Deegan 0400 767 490
16 tháng Hai năm 2007

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.