Dân Biểu Sanchez bày tỏ quan tâm phiên xử ba người đảng Việt Tân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

WASHINGTON, DC.- Hôm 9 Tháng Năm vừa qua, Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Loretta Sanchez đã gởi một bức thư đến Ðại Sứ Lê Công Phụng của Việt Nam tại Washington DC bày tỏ quan tâm đến vụ bắt và xử ba người của đảng Việt Tân vào ngày 13 Tháng Năm tới đây, một thông cáo báo chí của văn phòng bà dân biểu này gởi đến nhật báo Người Việt cho biết như vậy.

Dân Biểu Sanchez, hiện là đồng chủ tịch Vietnam Caucus tại Hạ Viện Hoa Kỳ, cho biết bức thư cũng do ba đồng chủ tịch khác ký. Ðó là các Dân Biểu Zoe Lofgren, Chris Smith và Tom Davis.

Theo bản thông cáo, ba người của đảng Việt Tân bị chính quyền Việt Nam bắt ngày 17 Tháng Mười Một, 2007 bao gồm Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông Somsak Khunmi và ông Nguyễn Thế Vũ vì tội “phát tán tài liệu đấu tranh dân chủ.”

Một thông báo khác của đảng Việt Tân cho biết ba người này sẽ bị đưa ra xử trong phiên tòa kín tại Saigon vào lúc 8 giờ sáng ngày 13 Tháng Năm tới đây.

JPEG - 8.4 kb
Từ trái, Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông Somsak Khunmi và ông Nguyễn Thế Vũ, ba người sắp bị đưa ra xử vào ngày 13 Tháng Năm tới đây. (Hình: viettan.org)

Trong thư gởi đại sứ Việt Nam, Dân Biểu Sanchez viết: “Nhân dịp Ngày Nhân Quyền Việt Nam, chúng tôi muốn bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của chúng tôi đối với sự bắt giữ và giam cầm công dân Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Quân và hai người khác. Chúng tôi được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết ba người này sẽ được đem ra xử vào ngày 13 Tháng Năm tới đây và theo một số cơ quan truyền thông họ sẽ bị xử tội ’khủng bố.’ Theo các hiệp định quốc tế về nhân quyền, mà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có ký kết, bày tỏ quan điểm chính trị là một tự do căn bản, không phải là hành động khủng bố. Những người này đáng lý không bị bắt chỉ vì đề cao dân chủ một cách ôn hòa và không bạo động. Giam giữ họ cho thấy chính quyền của ông lo lắng về vấn đề nhân quyền.”

“Chúng tôi nghĩ tiền lệ của phiên xử này có thể làm các công dân Hoa Kỳ khác viếng thăm Việt Nam, mà chủ yếu là người Mỹ gốc Việt, lo lắng bởi vì họ từng bị chính quyền Việt Nam gia tăng sách nhiễu trong những năm gần đây. Kể từ năm 2006, chính quyền Việt Nam đã bắt sáu công dân Hoa Kỳ và tố cáo họ tội phạm hình sự một cách giả tạo,” bức thư của bà Sanchez viết tiếp.

Dân Biểu đại diện Ðịa Hạt 47 của California hy vọng rằng “phiên xử vào ngày 13 Tháng Năm phải được xử công bằng và công khai, có sự hiện diện của người thân và bạn bè của các bị cáo, các cơ quan truyền thông ngoại quốc và cộng đồng ngoại giao các nước.”

“Chúng tôi tin tưởng rằng dưới tiêu chuẩn quốc tế – và theo luật pháp Việt Nam – bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa không phải là tội ác.”

“Chúng tôi mong đợi Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông Somsak Khunmi và ông Nguyễn Thế Vũ phải được thả ngay lập tức để họ đoàn tụ với gia đình,” bức thư kết luận.

Ðược biết, lá thư do bốn dân biểu nêu trên ký cũng được gởi cùng lúc tới ông Michael Michalak, Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=78345&z=157

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).