Dân Biểu Sanchez Kêu Gọi Tổng Thống Bush Tạo Áp Lực CSVN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 45.3 kb

Dân Biểu Sanchez Kêu Gọi Tổng Thống Bush
Tạo Áp Lực Đến Với Nhà Cầm Quyền Việt Nam
Để Phóng Thích Công Dân Hoa Kỳ Còn Sót Lại

Dân Biểu Sanchez gặp Bà Mai Hương, vợ Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, một công dân Hoa Kỳ đang bị giam giữ

WASHINGTON, D.C. – Hôm nay, Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez (Dân Chủ – Garden Grove) gặp gỡ với Bà Mai Hương, vợ của Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, một công dân Hoa Kỳ hiện đang còn bị giam giữ tại Việt Nam từ ngày 17 tháng 11 năm 2007, và Ông Duy Hoàng, đại diện của Đảng Việt Tân cùng thảo luận về các cách thức giúp Dân Biều Sanchez cùng đồng nghiệp trong Quốc Hội có thể tạo thêm áp lực đến với Cộng Sản Việt Nam để Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân sớm về với tự do.

Gần đây, Dân Biểu Sanchez vừa mới gửi một lá thư đến với Tổng Thống Bush bày tỏ mối quan tâm về vụ giam giữ của Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân và lo ngại khi chính quyền Việt Nam liên tục vi phạm nhân quyền cũng như đe dọa các công dân Hoa Kỳ khi về thăm quê hương. Lá thư được gửi đi vào ngày 6 tháng 3 năm 2008 mục đích là kêu gọi Tổng Thống Bush và Chính Quyền của Ông phải bảo đảm sự phóng thích cho Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân để về đoàn tụ với gia đình tại Hoa Kỳ. Lá thư cũng nhấn mạnh về điểm không thể giải thích khi thị thực của Bà Mai Hương bị thu hồi không cho Bà về Việt Nam thăm chồng.

Dân Biểu Sanchez chia sẻ nỗi buồn cùng với Bà Mai Hương. “Tôi không thể nào hình dung được nỗi đau đớn mà Bà Mai Hương và gia đình đang phải trải qua,” Dân Biểu Sanchez nói. “Bà Mai Hương tưởng rằng sẽ được về Việt Nam thăm chồng mình nhưng đã bị chính quyền Việt Nam ngăn chận thu hồi thị thực mà không có lời giải thích. Đây là một hành vi không thể chấp nhận được.”

“Tôi kêu gọi Tổng Thống Bush hãy cùng với Quốc Hội yêu cầu Nhà Cầm Quyền Việt Nam phải phóng thích Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân,” Dân Biểu Sanchez tuyên bố. “Sự áp lực đó là thông điệp thiết thực nhất để Hoa Kỳ bày tỏ thái độ không chấp nhận các hành vi độc đoán và sự giam giữ bất hợp pháp của các công dân Hoa Kỳ và bắt Việt Nam phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền của họ.”

Dân Biểu Sanchez, đồng sáng lập viên của nhóm Caucus về Việt Nam, đã dẫn đầu các cuộc vận động trong Quốc Hội tạo áp lực quốc tế giúp phóng thích Ông Trương Văn Ba, một công dân Hoa Kỳ từng bị giam giữ vì tham gia cuộc thảo luận về những phương thức đấu tranh bất bạo động tại Việt Nam; Ông Lê Văn Phan và vợ Nguyễn Thị Thịnh, hai công dân Hoa Kỳ khác bị giam giữ tại Việt Nam sau khi bị buộc tội vì giấu vũ khí trong hành lý.

Dân Biểu Sanchez đã từng gửi thư đến Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Bà Condoleezza Rice để bày tỏ mối quan tâm đồng thời yêu cầu Bà điều tra sự kiện của Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân. Bà cũng cùng 11 vị Dân Biểu Liên Bang trong Hạ Viện Hoa Kỳ thuộc lưỡng đảng trong một lá thư gửi đến Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi Nhà Cầm Quyền Việt Nam phải trả tự do choTiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân.

Gửi kèm là lá thư bằng PDF.

Lilly Ngoc Hieu Nguyen

Field Representative
Office of Congresswoman Loretta Sanchez
12397 Lewis Street, Suite 101
Garden Grove, CA 92840
714-621-0102 (O)
714-621-0401 (F)
lilly.nguyen@mail.house.gov

Subscribe to our email newsletter:
http://www.lorettasanchez.house.gov/forms/newsletter.html

PDF - 73.3 kb

Word - 34 kb

12 Dân Biểu Ký Tên Trong Thư Gửi Tổng Thống George Bush

JPEG - 272.2 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?