Đan Mạch: Thắp Nến Hiệp Thông Cùng Thái Hà Ngày 24-10

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chiều thứ Sáu 24-10-08, đông đảo đồng bào người Việt ở thành phố Aarhus, Đan Mạch đã kéo về tham dự buổi sinh hoạt cầu nguyện hiệp thông cùng giáo xứ Thái Hà, và cầu nguyện cho Giáo Hội Công Giáo, cho công bình, tự do dân chủ và nhân quyền tại VN.

Chương trình được bắt đầu bằng lễ thắp nến cầu nguyện theo hai nghi thức công giáo và phật giáo tại nhà thờ, sau đó tuần hành qua các phố chính và kết thúc bằng một cuộc mít-tinh trước Tòa Thị Sảnh thành phố Aarhus.

Buổi tổ chức được Cộng Đoàn Công Giáo VN tại thành phố Aarhus chủ xướng, phối hợp cùng hầu hết các hội đoàn người Việt trong vùng, và các đoàn thể Công Giáo các địa phương khác trong Đan Mạch. Ước lượng có gần 500 người đã tham dự, đây là con số tham dự đông đảo nhất từ trước đến nay tại địa phương.

Trong sinh hoạt này, ban tổ chức đã cho căng biểu ngữ, hình ảnh đòi hỏi tự do dân chủ, lên án hiện trạng đàn áp tôn giáo… trước cổng nhà thờ, nằm trên đường đi bộ chính, nơi đông đảo dân bản xứ qua lại;

Trong buổi lễ thắp nến cầu nguyện lúc 16 giờ chiều, tại nhà thờ Công Giáo của giáo xứ Aarhus, sau phần phát biều của Chủ tịch Cộng Đoàn Nguyễn Kim Hương, Các Cha Quang và Cha Tuyến đã hướng dẫn phần cầu nguyện hiệp thông và cầu nguyện cho Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam. Trong dịp này ban tổ chức đã cho phát thanh lời phát biểu của Linh Mục Phan Văn Lợi từ giáo phận Huế, hiệp thông cùng đồng bào hiện diện tham dự đêm thắp nến, cùng những hình ảnh cầu nguyện đấu tranh của giáo dân Thái Hà. Kế đến là nghi thức cầu nguyện của Chi Hội Phật Giáo do Thượng Toạ Thích Giác Thanh chủ trách, hướng dẫn các đạo hữu Phật Giáo với những tiếng kinh tụng cầu nguyện cho tự do tôn giáo tại quê nhà.

Lúc 16 giờ 45, cuộc tuần hành đi xuyên qua các phố đi bộ chính của thành phố, và dừng lại và cầu nguyện trước nhà thờ Tin Lành chính của thành phố. Được biết, Tin Lành là quốc giáo của Đan Mạch. Những bước chân tiến bước trên đường với những tiếng hát Kinh Hoà Bình và Lời nguyện cho quê hương, cùng những tiếng hô to những khẩu hiệu đòi Dân Chủ, Tự Do, Công Lý và Sự Thật cho quê hương VN.

Đến 17:30 Đoàn tuần hành về đến Tòa Thị Sảnh và bắt đầu cuộc mít-tinh. Lần lượt đại diện các đoàn thể lên phát biểu quan điểm và lập trường của đoàn thể mình đối với hiện tình đất nước. Hầu hết đều lên án tình trạng nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp tôn giáo, tịch thu đất đai và cơ sở hoạt động của các giáo hội, bắt bớ, đàn áp phong trào đấu tranh đòi dân chủ…

Buổi thắp nến cầu nguyện hiệp thông cùng Thái Hà đã kết thúc lúc 180 giờ 30 cùng ngày sau khi mọi người cùng hát bài “Kinh Hòa Bình”, và đồng ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư gửi đến Thủ Tướng cùng Bộ Trưởng Bộ Ngoại Vụ Đan Mạch, cũng như Tòa đại Sứ Đan Mạch tại VN.

* Đan Mạch: Thắp Nến Hiệp Thông Cùng Thái Hà, ngày 24-10-2008

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.