Dân mang quan tài đòi công lý tại Hà Nội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 3/8/2015 vừa qua, hàng trăm người dân đã cùng thân nhân của anh Nguyễn Quảng Trường, sinh năm 1972 tại Du Nghệ, huyện Quốc Oai mang quan tài của anh đến trước trụ sở huyện để đòi làm rõ lý do dẫn đến cái chết đột ngột của anh Trường tại trụ sở công an.

Theo cháu Nguyễn Thị Huế, sinh năm 1995, con gái của nạn nhân Nguyễn Quảng Trường thì sáng ngày 31/7, công an đã bắt anh Nguyễn Quảng Trường tại căn nhà có lệnh cưỡng chế lên đồn công an. Nhưng đến sáng ngày 3/8, công an báo tin cho gia đình là anh Trường đã tử vong, nhưng không nói nguyên do.

Báo Dân Trí đã phỏng vấn ông Trần Văn Xuân, anh họ của nạn nhân Nguyễn Quảng Trường cho biết sự việc bắt đầu từ ngày 31/7. Hôm đó, thấy nhà hàng xóm và cũng là họ hàng với mình bị lực lượng chức năng huyện Quốc Oai tổ chức cưỡng chế nhà, anh Trường đã sang xem. Trường đi cửa sau vào trong nhà để xem tình hình thế nào vì trong nhà có ông cụ cao tuổi, sức khỏe yếu. Công an phá cửa trước vào trong nhà, thấy ai đều bắt đưa đi hết, trong đó có anh Trường.

JPEG - 88.9 kb
Người dân mang quan tài của anh Nguyễn Quảng Trường ra đường phố đòi công ty 3/8/2015.

Từ ngày anh Trường bị bắt, công an không cho người nhà gặp mặt mà chỉ cho tiếp tế thức ăn, quần áo. Chị Phùng Thị Tâm, vợ của nạn nhân Nguyễn Quảng Trường cho biết là gia đình chỉ được công an báo là sáng cùng ngày, anh Trường chân tay bủn rủn, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Bản thân chị Tâm và người nhà không hề biết anh Trường bị bắt vì tội gì, chỉ nghe loáng thoáng là anh Trường chống người thi hành công vụ.

Cái chết thương tâm của anh Nguyễn Quảng Trường đã tạo ra sự phẫn uất của dư luận nên vào lúc 4 giờ chiều ngày 3/8 hàng trăm bà con đã mang quan tài của anh đi trên phố Huyện để đòi công lý và sự thật.

Hình ảnh người dân mang quan tài đòi công lý tại huyện Quốc Oai hôm mồng 3/8/2015 đã làm cho dư luận nhớ lại một sự kiện tương tự xảy ra cách nay gần 3 năm tại thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc khi hàng trăm ngưởi dân mang quan tài của anh Nguyễn Anh Tuấn buộc chính quyền phải làm sáng tỏ.

Ít nhất hàng trăm người dân, có tin nói hàng ngàn, đã mang quan tài đi biểu tình trên đường phố ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để phản đối điều mà họ xem là “bất công”.

Vụ biểu tình diễn ra theo sau cái chết của thanh niên Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1986, sống tại Phố Cả, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Trước áp suất của dư luận, ngày 18/3, đích thân Cục trưởng cảnh sát hình sự của Bộ Công an đã về Vĩnh Yên và bốn người đã bị bắt sau khi công an khởi tố vụ án giết người.

Chắc chắn là vụ Quốc Oai sẽ còn tiếp diễn nếu công an CSVN không giải thích rõ ràng về lý do dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Quảng Trường trong những ngày tới.

Người dân mang quan tài của anh Nguyễn Quảng Trường ra đường phố đòi công ty 3/8/2015.

Viễn Châu

Nguồn: Radio Chân Trời Mới

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.