Đảng Bộ Việt Tân/ Nam Úc Họp Mặt Tân Niên Với Thân Hữu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Adelaide – Nam Úc) Như thường lệ mọi năm, trước đó là cơ sở Mặt Trận, bây giờ là Việt Tân, lại một lần nữa họp mặt thân hữu để mừng tân niên Ất Dậu 2005. Đúng như ngày giờ dự trù, hơn 100 thân hữu đã cùng các đảng viên Việt Tân tưng bừng gặp gỡ nhau vào 12 giờ trưa ngày Chủ Nhật 27/2/05 tại Bonython Park, một công viên vào hàng rộng lớn và đẹp đẽ nhất tiểu bang Nam Úc, nơi mà các gánh xiếc lớn thế giới thường ghé về đây dựng rạp trình diễn cho công chúng xem.

Như chiều đãi lòng người, thành phố Adelaide mấy ngày trước đó nóng như thiêu như đốt, liên tục mấy ngày liền thời tiết đều từ 30 đến 36 độ C, trời hôm nay trong mát dưới 26 độ nhưng không khí trong công viên lại mát rượi vì địa điểm BBQ chọn lựa được kề bên một cái hồ nước rộng, chưa kể còn thêm vài ba cái dù che phủ cho giới phụ nữ.

Các thân hữu của đảng bộ vẫn gồm các vị đang lãnh trách nhiệm trong hội cựu quân nhân QLVNCH cũng như trong các hội đoàn, tổ chức tại Nam Úc đã cùng với gia đình thân quyến tề tựu quanh bàn ăn dọn sẵn gồm các món sôi chè, sausage, gà nướng, các món giải khát, tráng miệng… Theo dự tính của ban tổ chức là sẽ nướng 2 con trừu nhưng vì tại công viên, gặp ngày khô nóng, không được đốt lửa giữa trời nên đành phải đổi thành 2 con heo quay ăn với bánh hỏi hoặc với bánh mì baguette, ai ngờ lại đúng ý các thân hữu vì suốt mấy tuần hè nay, món BBQ bò, trừu đã làm cho bà con ngán. Gặp dịp hè, sinh viên học sinh đều nghỉ nên giới trẻ cũng có mặt đầy đủ, đặc biệt có ngót 30 em là con cháu của thân hữu đúng cỡ tuổi nhận bao đỏ lì xì của đảng bộ mừng tuổi các em.

Sau khi mọi người ăn uống đã khá vừa bụng, và các câu chuyện hàn huyên khi bạn bè gặp nhau cũng tạm vãn thì, đại diện đảng bộ Việt Tân là ông Đỗ Đăng Liêu lên máy vi âm chúc tết các thân hữu hiện diện. Nhân dịp này, ông tường trình về tình hình của công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản, và tường thuật lại một số công tác mà Việt Tân đã và sẽ làm sau ngày công khai hóa để thân hữu nắm rõ mọi việc mà tùy nghi hỗ trợ, hoặc góp sức cho công cuộc chung.

Kế phần tường trình là mục mừng tuổi các cháu bé dưới 12 tuổi, xếp thành hàng dài, mỗi cháu nhận một bao lì xì theo tục lệ. Dễ thương nhất là mỗi khi các cháu cầm phong bao đều cũng cố gắng chúc Tết các bác các chú một đôi câu tiếng Việt. Rõ ràng, gọn ghẽ cũng có, bập bẹ lúng túng cũng có, nhưng tất cả đều rất đáng yêu làm cho bầu không khí thật vui nhộn. Buổi họp mặt thân hữu tân niên Ất Dậu đã kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

Xem hình ảnh họp mặt Tân Niên

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thông báo (trái) của cơ quan an ninh điều tra Hà Nội bắt tạm giam bà Nguyễn Thúy Hạnh (phải) và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2. Ảnh: Sài Gòn Nhỏ

Tiếp tục giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Nội muốn nói điều gì?

Hà Nội đã im lặng hành động, thay cho một tuyên bố sắc lạnh, rằng các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân liên kết với nhau sẽ không có giá trị gì với bộ máy đàn áp đang có quá nhiều lợi thế. Trước sự sững sờ của mọi người, ngày 22/3, công an đã tới viện pháp y tâm thần để đưa quyết định kéo dài thời gian tạm giam thêm đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh, và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2.

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.