Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam cuối cùng đã được vào bên trong Trại giam B34 khét tiếng, nơi một công dân Na Uy đang bị cáo buộc tội khủng bố.
Håkon Kvam Lyngstad – TV 2 (Na Uy)
Đã gần một tháng kể từ khi công dân Na Uy Nguyễn Đức Thuận mất tích không dấu vết tại Campuchia vào ngày 18/9 năm nay.
Hôm thứ Sáu [16/10], thông tin được công bố cho biết Đại sứ quán Na Uy đã đến thăm ông tại trại giam B34 khét tiếng ở Việt Nam. Ông đang bị cáo buộc tội khủng bố sau khi tham gia các hoạt động vận động dân chủ thông qua tổ chức đối lập Việt Tân.

Đài TV 2 đã tiếp cận được bản báo cáo do Đại sứ quán Na Uy lập sau chuyến thăm trại giam. Báo cáo cho thấy ông Thuận, người mắc bệnh tiểu đường, đã không được tiêm insulin.
“Về thể chất, ông Thuận trông có vẻ ổn. Ông nói chuyện rõ ràng, mạch lạc, ánh mắt tỉnh táo và tập trung. Ông duy trì giao tiếp bằng mắt với người viết báo cáo trong phần lớn thời gian buổi gặp, và rõ ràng ông hiểu tất cả những gì được trao đổi,” báo cáo cho biết.
Cuối tuần này, một phái đoàn Na Uy đang có mặt tại Việt Nam để ký kết hiệp định thương mại tự do giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Na Uy cam kết rằng Thứ trưởng Astrid Bergmål, thuộc Đảng Lao động (Ap), sẽ nêu vụ việc với chính quyền Việt Nam.
“Phía Na Uy đã bày tỏ rõ kỳ vọng rằng Đại sứ quán sẽ được tiếp xúc lãnh sự thường xuyên với ông Thuận, được hỗ trợ pháp lý, được theo dõi và đáp ứng nhu cầu về ý tế,” Bộ Ngoại giao Na Uy viết trong email gửi hãng thông tấn NTB hôm thứ Sáu.
Lo ngại trước một chi tiết trong báo cáo
Đại sứ quán cho biết thêm rằng ông Thuận ngủ ít và không ngon giấc. Tuy nhiên, ông cảm thấy “thể trạng nhìn chung đã khá hơn sau khi bắt đầu sử dụng một số loại thuốc.”
Trong đó, ông được cho dùng thuốc điều trị tiểu đường dạng viên uống chứ không được tiêm insulin theo nhu cầu điều trị của mình.
“Tôi hết sức lo ngại về tình trạng sức khỏe của chồng, mặc dù báo cáo nói rằng anh ấy trông có vẻ ổn,” vợ ông Nguyễn Đức Thuận cho biết trong một tuyên bố được chia sẻ với TV 2.
Bà lưu ý rằng Đại sứ quán ghi nhận lượng đường trong máu của chồng bà hơi cao, trong khi ông có nhu cầu tiêm insulin đã được xác nhận bằng hồ sơ y tế.
“Chính anh ấy nói rằng mình ngủ ít và không ngon giấc. Chỉ riêng điều đó cũng có thể dẫn đến những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tôi hiểu chồng mình. Anh ấy vốn là người ngủ rất ngon, nên khi anh ấy nói rằng mình ngủ không ngon, đó là một dấu hiệu đáng lo ngại,” bà nói.
Em trai của ông Thuận, ông Nguyễn Đức Thiện, cũng lo lắng trước thông tin anh trai không được tiêm insulin.
“Chúng tôi vô cùng lo ngại khi anh Thuận không được cung cấp insulin mà anh ấy cần,” ông Thiện – người hiện làm việc trong ngành y tế và được đào tạo chuyên môn về dược – nói.
==

“Khi anh ấy không được tiêm insulin hằng ngày, loại thuốc quan trọng nhất để kiểm soát đường huyết, điều này sẽ khiến anh ấy ngủ ít và không ngon giấc,” ông giải thích thêm.
Không được hỗ trợ pháp lý
Báo cáo cho biết ông Thuận được cung cấp hai bữa ăn mỗi ngày và có thể trả tiền để mua thêm thức ăn, nước uống và trái cây.
Đại sứ quán đã chuyển tiền cho trại giam để nạp vào tài khoản của ông.
Tuy nhiên, ông Thuận vẫn chưa được hỗ trợ pháp lý và sẽ không được tiếp xúc với luật sư cho đến khi cuộc điều tra kết thúc. Công an Việt Nam có thể gia hạn điều tra từng đợt bốn tháng, với tổng thời gian lên đến hai năm.
Trong báo cáo, Đại sứ quán cho biết đây là lần đầu tiên họ được thông báo rằng ông Thuận sẽ không được bố trí luật sư.
“Trước đây, Đại sứ quán chưa từng nhận được thông tin này,” báo cáo viết.
Thông tin trên khiến gia đình ông hết sức lo lắng.
“Làm sao anh ấy có thể tự bào chữa cho mình nếu không được hỗ trợ pháp lý?” ông Thiện đặt câu hỏi.
“Chuyến thăm của Đại sứ quán mang lại một chút hy vọng, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Chúng tôi mong đợi Na Uy có hành động cụ thể, chứ không chỉ dừng lại ở việc theo dõi tình hình,” ông nói.
Nhà tù khét tiếng
Trong nhiều năm qua, B34 là nơi giam giữ các tù nhân chính trị, nằm ở vùng ngoại ô TP.HCM.
Trại giam này do Bộ Công an Việt Nam quản lý. Đây là một phần của khu gồm nhiều tòa nhà, nơi cũng đặt các văn phòng của cơ quan công an và tình báo Việt Nam.
Theo tổ chức Campaign to Abolish Torture in Vietnam (Chiến dịch Xóa bỏ Tra tấn tại Việt Nam), B 34 là một trong những trung tâm giam giữ tù nhân chính trị và tôn giáo lớn nhất cả nước.
Tổ chức này cảnh báo về tình trạng tra tấn thể xác và tinh thần diễn ra trên diện rộng đối với các tù nhân chính trị tại Việt Nam.
Håkon Lyngstad
Nhà báo
Nguồn: TV 2 (Na Uy)
https://www.tv2.no/nyheter/fengslet-nordmann-far-ikke-insulin-meget-bekymret/19330361/





