Đầu Năm Đinh Hợi – Công An Tổng Bố Ráp Các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Anh Nguyễn Phong & Anh Nguyễn Bình Thành
đồng thành lập Đảng Thăng Tiến VN đã bị bắt
sáng Mùng Một Tết Đinh Hợi 17-02-2007 tại Huế

VN- FNA : 1– Sáng 16-02-2007 (tức 29 (30) Tết Đinh Hợi), lợi dụng cô Trịnh Thị Thúy, vợ Anh Phong, đưa 3 con nhỏ về quê Nam Định ăn Tết, Anh Nguyễn Phong, Trưởng ban thành lập Đảng Thăng Tiến, ở nhà một mình, Công an CSVN xã Thủy Xuân gửi giấy xin gặp Anh để chúc Tết tại nhà của Anh, cũng là Trụ sở Đảng Thăng Tiến, 86 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, Huế. Anh Phong hẹn sẽ tiếp họ lúc 13 giờ cùng ngày. Nhưng mới 12 giờ trưa, khoảng 50 CA mặc thường phục đã bao vây khu vực Trụ sở Đảng Thăng Tiến và hơn 10 CA đến nhà Anh Nguyễn Phong nói là đi chúc Tết, nhưng thực ra là để thẩm vấn. Lúc 13 giờ và 14 giờ, Lm Nguyễn Văn Lý còn nói chuyện được với Anh Phong qua điện thoại và được biết rằng anh Phong chỉ bằng lòng để Nhà cầm quyền CSVN thăm Tết, nhưng khước từ không chịu CA thẩm vấn. Lúc 22 giờ, vì vùng ấy bị cúp điện, khoảng hơn 50 CA mặc thường phục gồm CA tỉnh Thừa Thiên- Huế, CA thành phố Huế và CA xã Thủy Xuân đã đưa máy điện đến, chiếu đèn, lục tung nhà Anh Phong, chụp hình, quay phim, in ấn tài liệu từ máy vi tính để bàn của Anh Phong suốt cả đêm, ngay cả trong giờ phút Giao Thừa linh thiêng, khống chế Anh Phong tại nhà cho đến 6 giờ sáng nay (tức Mồng Một Tết Đinh Hợi, 17-02-2007), tịch thu một máy PC, một số tài liệu, và bắt áp giải anh Phong đi cho đến nay chưa biết giam ở đâu. CSVN không hề có một thông báo nào cho thân nhân của Anh lại còn dối gạt thân nhân của Anh Phong rằng: “Anh Phong đã đi thăm quê vợ ở Nam Định rồi” (!?), trong khi cô Thúy đang nôn nóng tìm xe để đưa 3 con nhỏ về lại Huế tìm chồng và tìm ba mà ngày Mồng Một Tết chưa có xe nào chạy cả !!! Lúc nào CSVN cũng dối được cả !!!
2- Đồng thời lúc 12 giờ trưa 16-02-2007, Anh Nguyễn Bình Thành, một thành viên đồng thành lập Đảng Thăng Tiến, đến Trụ sở đảng Thăng Tiến để cùng Anh Phong tiếp Nhà cầm quyền CSVN đến thăm Tết. Nhưng CA chẳng những không cho Anh Thành đến gần khu vực nhà Anh Phong mà còn đòi ném Anh Thành xuống cầu bắc qua một khe nước gần đó, buộc Anh Thành phải đi lui. Đến 20 giờ, Anh Thành đi về Tòa Tổng Giám mục Huế tham dự Thánh Lễ Tất Niên, nhưng hàng chục CA đẩy Anh Thành vào lại nhà và buộc Anh suốt đêm phải ở trong nhà tại số 87 Điện Biên Phủ, Huế.
Sáng nay (Mùng Một Tết Đinh Hợi, 17-02-2007) 8 giờ, Anh Thành bị CA phường Trường An triệu tập và bị bắt giữ suốt ngày tại đâu chưa rõ, đến lúc bản tin này được gửi đi (21:30) vẫn chưa có tin tức gì về Anh Thành cả.
(Bản tin của VN-FNA)

TIN KHẨN BÁO CẬP NHẬT LẦN 2

Bây giờ là 17g25 ngày mồng 3 Tết. Chúng tôi vừa nhận được tin Công an đã tràn vào phòng linh mục Nguyễn Văn Lý tối ngày mồng 2 Tết, lúc 20g, phá tủ (vì cha Lý nhất định không giao chìa khóa) để cướp đi 6 (sáu) máy tính xách tay (laptops) của cha và của các cộng sự viên, 6 (sáu) điện thoại di động cùng rất nhiều simcards và tài liệu, trước sự chứng kiến của linh mục Nguyễn Văn Thăng, thư ký tòa giám mục Huế.

Phần Cô Hoàng Thị Anh Đào,thư ký đảng Thăng Tiến Việt Nam thì một thành viên đảng TTVN đã đánh đi bản tin dưới đây lúc 14g ngày mùng 3 Tết: Sáng nay, 19.02.2007 (nhằm Mùng 3 Tết), vào khoảng 8:00 giờ sáng (giờ VN), khoảng chừng 30 Công an (CA) đã vào nhà của Cô Hoàng Thị Anh Đào, Thư ký Đảng Thăng Tiến Việt Nam để mời miệng Cô Đào đi làm việc, đi một lúc thì CA dẫn Cô Đào về lại nhà để làm việc. Có khoảng chừng 30 CA vào nhà Cô Đào, 1 CA đọc lệnh khám soát nhà, CA đã lục soát khắp nhà không sót một chổ nào. Đã mở máy Vi Tính để kiểm tra, cuối cùng họ đã niêm phong -tịch thu của Cô Đào 1 Máy Vi Tính, một số tài liệu và một cuốn sổ ghi chép số ĐT của Cô Đào. Tất cả hiện trường và hiện vật CA điều quay Camera. Phía ngoài đường có khoảng chừng hơn 20 CA đứng rải rác để canh chừng, không cho người ra vào nhà Cô Đào, kể cả người nhà và bà con thân cận. Trong lúc khám xét nhà thì có một số bạn bè của Cô Đào đến chơi, chúc Tết nhưng CA không cho Cô Đào tiếp chuyện. Lục soát tất cả mọi thứ trong nhà khoảng 4 tiếng đồng hồ thì CA dẫn Cô Đào đi làm việc luôn. Hiện tại thì CA đang làm việc với Cô Đào tại Xã Thủy Biều gần nơi Cô Đào cư trú, thuộc Đội 2, Thôn Trung Thượng, Xã Thuỷ Biều, Thành phố Huế. Bản tin nầy được gởi đi lúc 14:10 giờ VN. Người đưa tin : một thành viên ĐTTVN.

Tất cả chiến dịch càn quét và trấn áp này là do lệnh của chính thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng.
Phóng viên tường trình từ Huế, 17g30 ngày 19-02-2007 (mùng 3 Tết tại VN)

TIN KHẨN BÁO CẬP NHẬT

Lúc này là 10g15 sáng ngày 03 Tết. Linh mục Nguyễn Văn Lý đang bị phong tỏa tại Nhà Chung Huế và đang phải “làm việc” với công an (bị thẩm vấn). Trong số công an dày đặc có mặt tại Nhà Chung, người ta nhận thấy có trung tá CACS Phạm Đức Thuận (từng phụ trách mảng Công giáo, nay phụ trách mảng Phật giáo thuộc PA16, tức Phòng Tôn giáo-Phản gián của sở Công an tỉnh Thừa Thiên), trung tá CACS Trần Hồng Lam (trước đây là phó của Thuận, nay lên chính, phụ trách mảng Công giáo) và một nhân viên tên Việt (chuyên đi lùng sục dò xét các linh mục và các dòng tu tại Huế). Lam và Thuận là hai trong những kẻ đã cướp 102/107 ha của đan viện Thiên An (Huế) và đã đàn áp giáo xứ Kế Sung (Huế) năm 2004 khi giáo xứ phản đối chuyện làm đường ngay trước cửa nhà thờ.

Mọi sự ra vào Nhà Chung đều bị đình chỉ. Công an tự mình giữ cổng, coi Nhà Chung như đó là cơ quan nhà nước, đứng cả bên trong lẫn bên ngoài. Quả là một sự lộng hành! Đức Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể, theo chương trình dự tính, đã đi Quảng Trị để chủ lễ cuộc Kiệu Minh niên tại trung tâm Thánh mẫu La Vang.

Hoàng Thị Anh Đào, thư ký đảng Thăng Tiến, cư ngụ tại Giáo xứ Nguyệt Biều, đã bị triệu tập để thẩm vấn sáng nay (mồng 3 Tết) và có thể bị bắt giữ luôn như anh Nguyễn Phong và anh Nguyễn Bình Thành (trưởng ban thành lập và chuyên viên kỹ thuật của đảng Thăng Tiến). Cho tới lúc này, không ai biết anh Phong và anh Thành bị giam giữ ở đâu. Trước nhà linh mục Phan Văn Lợi, công an thay phiên nhau canh gác (từ sáng mồng một Tết đến giờ), để thỉnh thoảng báo cáo với cấp trên về những ai đến thăm Tết linh mục. Tuy nhiên chưa có ai thăm ra mà bị chặn (nhưng có thể bị ghi số xe).

Những sự kiện trên gợi nhớ Tết Mậu Thân, lúc Cộng sản lợi dụng nhữn giây phút thiêng liêng của ngày Xuân để đánh úp vào thành thị miền Nam, giết chết gần 5000 người tại Huế (đa phần là công chức, tu sĩ, học sinh…). Nay CS cũng bất chấp truyền thống tốt đẹp của dân tộc (ngày Tết là ngày của sum họp, hòa giải) để ra tay đàn áp các nhà dân chủ chỉ mong muốn phục hồi những giá trị văn hóa của quê hương vốn đã bị chủ nghĩa và chế độ CS tàn phá từ hơn 60 năm nay. Âu cũng là dịp để đồng bào thấy rõ bản chất của CS là phi đạo đức, phản văn hóa, vô pháp luật, không bao giờ thay đổi được.

Vậy xin thông báo cùng Quý vị và xin Quý vị vui lòng chuyển tin. Chúng tôi chân thành cảm ơn.
Phóng viên tường trình từ Huế, lúc 10g20 ngày 19-02-2007 (mùng 3 Tết tại VN)

TIN KHẨN BÁO

Lúc 19g00 ngày mồng hai Tết tại VN (18-02-2007), nhiều công an mặc thường phục xuất hiện trước cổng Nhà Chung thuộc Tòa Giám mục Huế (số 69 Phan Đình Phùng, Huế). Đến 20g00 thì số công an gia tăng, cả trong lẫn ngoài cổng Nhà Chung (khoảng 60 người). Các công an này tự tiện phong tỏa cổng Nhà Chung, không ai có thể vào được. Vì phòng của linh mục Nguyễn Văn Lý ở gần cổng Nhà Chung, nên chúng tôi đoán rằng công an muốn lục soát phòng ngài, sau khi đã lục soát nhà của anh Nguyễn Phong và anh Nguyễn Bình Thành (đảng Thăng Tiến VN và là hai cộng sự viên của linh mục Lý) trong đêm giao thừa và ngày mùng một.

Cho đến sáng hôm nay, lúc 6g00 ngày mùng 3 tết (19-02-2007), giáo dân đi lễ tại tu viện Thánh Tâm, kề cận Nhà Chung, cũng thấy có công an tại Khu vực Nhà Chung (công an bên trong thì mặc sắc phục, công an bên ngoài thì mặc thường phục). Có một số đang nằm ngủ trong chăn hay trong mùng, dọc con đường Phan Đình Phùng, hai bên cổng Nhà Chung. Như vậy chứng tỏ công an đã canh gác qua đêm ở khu vực này.

Chúng tôi đã liên lạc bằng điện thoại di động (dùng nhiều số để gọi linh mục Lý) nhưng đều vô ích. Lúc này thì trước cửa Nhà Chung có khoảng 60 giáo dân từ các giáo xứ An Truyền, Nguyệt Biều, Phủ Cam tụ tập lại, chờ lên xe để đi hành hương Năm mới (Kiệu Minh niên) tại Thánh địa La Vang. Chiếc xe này, cha Lý bỏ tiền ra thuê để giúp bà con giáo dân nghèo có thể đi viếng Mẹ La Vang trong ngày đầu năm. Nhưng với tình hình này, thì không biết các giáo dân có đi được chăng!?

Về phần linh mục Lý, thì cho tới giờ phút này, chúng tôi vẫn chưa được tin tức gì. Cha chỉ bị lục soát phòng hay đã bị công an bắt đi rồi, chẳng ai hay. Trong Nhà Chung hiện có Đức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể (chủ nhà), linh mục Dương Quỳnh (giám đốc trung tâm Mục vụ), linh mục Nguyễn Văn Thăng (thư ký tòa Giám mục), vài linh mục hưu dưỡng cùng một số nữ tu phục vụ dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, thế nhưng vẫn chưa có tin tức gì đặc biệt lọt ra ngoài.

Riêng về linh mục Phan Văn Lợi, thì từ sáng mùng một, đã có khoảng 3-4 công an mặc thường phục đóng chốt ở một nhà cán bộ cách nhà linh mục khoảng 10m (Lm Lợi đang ở số 16 kiệt 46 đường Trần Phú). Thành ra trong hai ngày 1 và 2 Tết, linh mục chỉ ở nhà để tiếp khách, không đi thăm ai.

Vậy xin thông báo cùng Quý vị và xin Quý vị vui lòng chuyển tin. Chúng tôi chân thành cảm ơn.
Phóng viên tường trình từ Huế, lúc 7g40 ngày 19-02-2007 (mùng 3 Tết tại VN)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Nguyễn Phú Trọng trong ngày nhận chức Chủ tịch Quốc Hội, hết đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Hà Nội, 26/6/2006. Ảnh: AFP

Vụ Ciputra (dự án Khu đô thị Nam Thăng Long): Khơi lại trách nhiệm người đứng đầu của ông Nguyễn Phú Trọng?

Năm 2006, báo Tuổi Trẻ có bài viết “Nhà nước thiệt hại 3.000 tỉ đồng do quyết định duyệt giá đất của UBND TP Hà Nội.” Theo bài viết, chỉ vì một quyết định của UBND TP Hà Nội ngày 14/12/2004 duyệt giá thu tiền sử dụng đất của Dự án khu đô thị Nam Thăng Long sớm hơn 16 ngày so với việc công bố giá đất theo Luật Đất đai mà ngân sách Nhà nước đã thiệt hại 3.000 tỉ đồng. Được hưởng siêu lợi nhuận này là một nhà đầu tư bất động sản nước ngoài, tập đoàn Ciputra.

Bìa sách "Quyền lực và vấn đề kiểm soát Quyền lực trong Xã hội" của tác giả Lê Anh Hùng

Giới thiệu sách mới: “Quyền lực và vấn đề kiểm soát quyền lực trong xã hội”

“Vấn đề quyền lực là vấn đề mấu chốt của chính trị. Và chính trị liên quan đến bất kỳ ai, kể cả những người khăng khăng rằng họ không dính líu gì đến chính trị cả. Như bản thân chính trị, quyền lực là một vấn đề phức tạp, đa chiều, khó hiểu và trong cuốn sách này tác giả giúp chúng ta hiểu dễ hơn, tốt hơn về quyền lực, về tầm quan trọng của quyền lực và vì sao cần kiểm soát quyền lực trong xã hội, cũng như nhiều cách để kiểm soát quyền lực.” (TS Nguyễn Quang A)

Giá tính thuế tài nguyên

Tít bài báo trên nên đổi lại: “UBND tỉnh tăng giá tính thuế tài nguyên, doanh nghiệp xin trả lại mỏ cát.”

Doanh nghiệp đấu giá mỏ cát năm 2023, lúc mà giá tính thuế là 150 ngàn đồng/khối. Cuối 2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi tăng giá tính thuế lên 230 ngàn đồng/khối. Doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm 13,9 tỷ đồng nếu tiếp tục khai thác. Họ đã quyết định xin trả lại mỏ.

Ra mắt Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở hôm 1/7/2024 - Bộ máy phình to, chi phí ngân sách nhà nước tăng mạnh. Ảnh: FB Kim Van Chinh

Bộ máy phình to và chi phí ngân sách nhà nước tăng mạnh

Bộ máy ăn lương ngân sách nhà nước ở cấp xã, thôn phình to có nguy cơ tăng chi NSNN là tất yếu.

Gần đây ngành công an lại triển khai cán bộ công an chuyên trách xuống các xã. Tổng cộng có gần 10.000 xã, mỗi xã có 3 cán bộ công an thành ra tăng 30.000 biên chế công an ăn lương.

Chưa hết, mới đây nhất (1/7/2024), các địa phương (theo chỉ đạo chung) chính thức ra mắt Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở (thường gọi là dân phòng). Theo con số chưa chính thức… cả nước sẽ có khoảng 300.000 dân phòng chính thức được ăn phụ cấp.