DB Liên Bang Úc Luke Simpkins lên tiếng cho các nhà dân chủ sắp bị đem ra xét xử

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ban Biên Tập web Việt Tân : Sau khi được Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc thông tin phiên tòa xét xử 8 nhà dân chủ vào ngày 24 và 25 thãng 9 tại Hải Phòng và Hà Nội, Dân Biểu Liên Bang Luke Simpkins đã viết thư cho Nguyễn Minh Triết yêu cầu nước CHXHCN Việt Nam phải trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm.

Kính mời quý đọc giả xem lá thư của DB Luke Simpkins.


Ngày 18 tháng 9 năm 2009

Ông Nguyễn Minh Triết
Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Đồng kính gửi:
Đại Sứ Quán Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
6 Timbarra Cresent
O’MALLEY, ACT 2606

Kính thưa Ông Chủ Tịch,

Tôi là Luke Simpkins, Dân Biểu Liên Bang thuộc Đơn Vị Cowan tiểu bang Tây Úc, một Đơn Vị bầu cử có rất nhiều người Việt sinh sống.

Gần đây, họ thường liên lạc với văn phòng chúng tôi để nói lên sự quan tâm đối với tình trạng đàn áp tín ngưỡng, xâm phạm quyền tự do cá nhân của người dân trong nước đặc biệt là việc bắt bớ một số nhà báo, nhà đấu tranh dân chủ cũng như Internet Bloggers trong những tháng gần đây.

Điển hình là nhà báo và Phóng viên Huy Đức bị sa thải vì chỉ trích Chính Quyền (Việt Nam) trên trang mạng cá nhân; Anh Nguyễn Tiến Trung – một nhà đấu tranh dân chủ trẻ, Luật Sư Lê Thị Công Nhân – một luật sư trẻ được nhiều cử tri trong đơn vị của tôi nhắc tới, và Linh Mục Thadeus Nguyễn Văn Lý .. v…v….

Đặc biệt, qua những thông tin trên mạng và những báo cáo tôi nhận được cho biết, tình trạng sức khoẻ của Luật Sư Lê Thị Công Nhân và Linh Mục Nguyễn Văn Lý không được khả quan lắm. Vì thế, tôi kêu gọi Chính Quyền hãy trả tự do cho Luật Sư và Linh Mục ngay lập tức để còn có cơ hội chữa trị, đồng thời cũng phải trả tự do các tù nhân chính trị đang bị giam giữ.

Cũng trong ngày hôm nay, tôi được biết Chính Quyền Việt Nam sẽ đưa ra xét xử những nhà đấu tranh dân chủ tại Hải Phòng vào ngày 24 Tháng 9 Năm 2009: Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc và Nguyễn Kim Nhàn. Đồng thời, Chính Quyền cũng đem Phạm Văn Trội và Vũ Hùng ra xét xử tại Hà Nội. Cả tám nhà đấu tranh này bị xét xử với tội danh là “tuyên truyền chống lại chế độ” theo điều 88 Luật Hình Sự của nước (CHXHCN) Việt Nam.

Tôi rất lấy làm vinh dự được có cơ hội nói lên những ước vọng của người Việt trong đơn vị của tôi. Họ là một trong những cộng đồng đóng góp rất tích cực trong vùng Cowan, lý do là vì họ đã có cơ hội được phát biểu quan điểm một cách tự do, họ có quyền tự do tín ngưỡng và có quyền đóng góp ý kiến của mình đối với chính quyền. Đây là những quyền căn bản mà người Việt Nam ở trong nước hiện nay không có.

Một lần nữa tôi kêu gọi Chính Quyền Việt Nam hãy có những quyết định đúng đắn về những sự kiện được nêu trên và trả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến.

Trân trọng,
Tây Úc, ngày 18 Tháng 9 Năm 2009

Luke Simpkins MP
Dân Biểu Liên Bang – Đơn Vị Cowan

PDF - 99.8 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.