Đơn thư phản đối của linh mục và gần 2000 giáo dân xứ Yên Hòa – FrontLine Defenders lên tiếng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Linh mục Hồ Văn Trường vừa gửi Đơn Thư Phản Đối với bản án của toà áp đặt cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai. Đơn thư khẳng định: “Bằng lương tâm và trách nhiệm của linh mục quản xứ, tôi đại diện cho 1795 giáo dân giáo xứ Yên Hoà tuyên bố:

1. Phản đối toà án nhân dân thị xã Hoàng Mai đã tuyên án bất công anh Nguyễn Văn Oai.

2. Đây là bản án oan sai. Đề nghị toà án nhân dân thị xã Hoàng Mai hủy bản án và trả tự do cho anh Nguyễn Văn Oai ngay lập tức.”

Đơn được soạn và gửi đi hôm 19.09.2017 đại diện cho toàn thể giáo dân giáo xứ Yên Hoà nêu quan điểm về sự sai phạm trong việc kết án anh Nguyễn Văn Oai theo điều 257 và 304 bộ luật hình sự.

Với những phân tích cụ thể về pháp lý và cả thực tiễn mà Viện Kiểm Sát dùng để kết án anh Oai, linh mục Hồ Văn Trường nhận định những quy kết đó là sai trái và yêu cầu trả tự do cho anh Nguyễn Văn Oai.

Quan điểm này được gửi trực tiếp cho Viện Kiểm Sát thị xã Hoàng Mai và tỉnh Nghệ An. Đồng thời gửi cho Toà Giám Mục giáo phận Vinh để tường minh.

Ngày 18.09.2017 vừa qua anh Nguyễn Văn Oai đã bị đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế. Phiên toà đã không có bất kỳ người thân nào của anh Nguyễn Văn Oai được tham dự. Công an và an ninh được huy động để ngăn chặn và cấm cản những người biểu tình bên ngoài toà án.

Luật sư Hà Huy Sơn cho rằng với những cáo buộc mà toà đưa ra và tranh luận tại toà thì không đủ cơ sở để kết án anh Nguyễn Văn Oai.

Tổ chức nhân quyền quốc tế Frontline Defenders cũng ngay lập tức lên án bản án công dành cho nhà hoạt động này.

Trên các trang mạng của nhà nước và đội ngũ dư luận viên lại phản bác rằng việc tuyên án với Oai là đúng pháp luật và đầy đủ cơ sở.

Qua hình ảnh và thông tin từ các phóng viên tại hiện trường, công an cảnh sát đã tấn công và bắt giữ một số nhà hoạt động đang tác nghiệp. Bên cạnh đó, mẹ của Nguyễn Văn Oai bị công an dùng mũi giày đạp lên ngón chân cái đến chảy máu và gần bong móng chân.

Frontline Defenders cũng cho biết: “thân nhân của Nguyễn Văn Oai và các nhà quan sát viên quốc tế với đặc nhiệm ngoại giao đã không được cho phép tham dự phiên toà, bất chấp một thông báo của nhà cầm quyền về “phiên toà công khai”.

Tổ chức nhân quyền này cũng ghi nhận tình trạng bên ngoài toà án, công an đã dùng xe thùng với thiết bị phá sóng để cản trở các hoạt động đưa tin.

Anh Nguyễn Văn Oai là một người Công Giáo, hoạt động dân chủ và đòi quyền lợi cho người dân địa phương. Anh từng bị đi tù năm 2011 cùng với 13 người khác, mà dư luận gọi là “vụ án thanh niên Công Giáo và Tin Lành” do bị quy kết “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79-BLHS. Oai bị kết án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế và mãn án vào năm 2015.

Ra khỏi tù anh tuyên bố tiếp tục đấu tranh để canh tân đất nước. Nguyễn Văn Oai là đồng sáng lập và đại diện Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Công Giáo.

Bản án mà nhà cầm quyền áp đặt là một mưu đồ chính trị nhằm triệt hạ nỗ lực dân chủ hoá Việt Nam mà anh cùng những người khác đang thực hiện.

Minh Nhật, GNsP

Nguồn: FB Tin Mừng Cho Người Nghèo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Lê Đình Lượng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ”. (Lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án), Ảnh: Internet

Trong họa có phúc

Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh. Người có chí khí sẽ biến nhà tù thành trường học để tu tâm, dưỡng chí, nung nấu những khát vọng, ước mong… Đó là nỗi khổ hạnh của cá nhân nhưng lại là phúc cho dân tộc.

Chứ cái đám “hồng phúc” cậu ấm, cô chiêu kia, chỉ có ăn và phá, biết gì yêu nước thương dân!…

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii (phải) trao Nghị quyết Cờ Vàng cho Đại diện Cộng đồng (giữa)

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 29/4 – 5/5/2024

Nội dung:

– Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024;
– Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston;
– San Jose treo cờ tưởng niệm Quốc hận 30/4/1975;
– Lưỡng viện Quốc hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị quyết Vinh danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại Hawaii;
– Cộng đồng tại Houston, TX tưởng niệm 30 tháng Tư;
– Hình ảnh các cuộc biểu tình Ngày Quốc hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu;
– Mời theo dõi các cuộc hội luận.