Đơn Tố Cáo Cán Bộ Lạm Quyền

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thái Bình, ngày 11 tháng 3 năm 2008

Đơn Tố Cáo

Kính gửi: Cơ quan công an các cấp. Cùng cơ quan chức năng các cấp.

Đồng kính gửi: Các cơ quan truyền thông, báo chí trong ngoài nước.

Tên tôi là: Trần Văn Phẩm sinh năm 1952, là hộ độc thân ở xóm 4, thôn Tô Đê, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Nay tôi kính đơn gửi tới các cơ quan công an,cơ quan chức năng các cấp về việc tố cáo hành vi đe dạo trả thù tôi của những kẻ có chức có quyền là lãnh Đảng, chính quyền xã An Mỹ chỉ vì tôi nghe theo tiếng gọi của Đảng đi chống tham nhũng đòi công bằng lẽ phải, đòi quyền lợi hợp pháp của bản thân do những việc làm sai trái của một số cán bộ có chức có quyền lãnh đạo trong chính quyền địa phương xã An Mỹ đã gây nên, buộc tôi, phải vất vưởng màn trời, chiếu đất, vườn hoa vỉa hè khiếu kiện hàng chục năm qua.

Thưa quý ban suốt từ năm 1996 cho đến ngày hôm nay, tôi đã gửi không ít đơn tới các cơ quan chức năng các cấp từ UBND huyện Quỳnh Phụ tới các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình rồi đến các cơ quan chức năng TƯ Đảng nhà nước, Quốc hội, chính phủ Việt Nam, và tôi cũng nhận không ít công văn chỉ đạo đôn đốc từ phía các cơ quan đã gửi đơn. Xong tất cả chỉ là số không, cơ quan cấp TƯ đùn đẩy về cơ quan cấp tỉnh, cấp tỉnh đùn đẩy về cấp huyện, mọi quyền lợi hợp pháp của tôi vẫn bị xâm phạm, những kẻ có chức có quyền ở địa phương đã cố tình làm sai chủ trương của đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước gây tổn thất, thiệt hại cho tôi chưa hề bị xử lý, cấp trên bao che cấp dưới, được đà những kẻ có chức, có quyền lãnh đạo xã An Mỹ càng lộng hành ngang ngược bất chấp hiến pháp, pháp luật càng gia tăng hành vi bạo ngược đe doạ, trù dập trả thù tôi bằng nhiều hình thức, khiến tôi không được yên ổn làm ăn, cuộc sống xa sút, hàng ngày lo âu, sống trong sợ hãi, để bảo đảm quyền sống của một công dân sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa công bằng, bác ái, cũng như quyền lợi hợp pháp của tôi buộc tôi phải làm đơn này kính gửi các cơ quan chức năng, các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan bảo vệ nhân quyền, cùng các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài nước hãy vào cuộc, bằng mọi khả năng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ,lương tâm đạo đức, hãy hiểu cho hoàn cảnh của tôi một công dân đất việt sống trong một chế độ xã hội chủ nghĩa tươi đẹp mà phải chịu trong kìm kẹp, luôn phải nghánh chịu mọi sự đe doạ, trù dập, trả thù chỉ vì hành động dũng cảm dám đứng lên đòi công bằng lẽ phải, dám vạch mặt những kẻ tham nhũng, cố ý làm sai cướp đi quyền con người, miếng cơm, manh áo của tôi.

Vậy tôi làm đơn này kính thỉnh cầu các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn kịp thời những hành vi đe doạ, trù dập trả thù tôi của những kẻ có chức có quyền là lãnh đạo đảng chính quyền xã An Mỹ. Trong đơn này tôi cũng tuyên bố và cảnh báo từ nay tới khi vụ việc của tôi được giải quyết đúng hiến pháp, pháp luật Việt Nam và mãi mãi về sau nếu tài sản, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của tôi bị xâm hại tổn thất là đều do những kẻ có chức có quyền trong lãnh đạo đảng, chính quyền xã An Mỹ gây nên và những kẻ này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi yêu cầu các cơ quan chức năng, cơ quan bảo vệ pháp luật có biện bảo vệ tôi theo luật pháp việt nam. Tôi thỉnh cầu các cơ quan bảo vệ nhân quyền quốc tế, các cơ quan truyền thông,báo chí trong ngoài nước hãy lên tiếng bênh vực, bảo vệ tôi cùng một số công dân tỉnh Thái Bình cũng chung cảnh ngộ,số phận tương tự như tôi cũng đang bị đàn áp dã man hoặc đang bị đe doạ trù dập trả thù. Điển hình như vụ công an xã Đông Mỹ huyện Đông Hưng đánh vỡ đầu anh Dương Đại Dương một dân oan người xã Đông Hoà khiến anh phải vào bệnh viện khâu 5 mũi, vụ công an tỉnh, huyện,xã đàn áp xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp, khủng bố, đe dọa cháu Nguyễn Thị Mai con anh Nguyễn Văn Túc ở xã Đông La huyện Đông Hưng khi anh chị ấy vắng nhà đã xảy ra xô xát, và hành chục lần đàn áp bắt bớ người vô tội, lập chốt canh gác,ngăn cản những người đi chống tham nhũng xâm phạm quyền tự do đi lại của công dân, chúng đã vi phạm trắng trợn điều 69 hiến pháp Việt Nam. Những việc làm vi phạm của công an, chính quyền các cấp đã và đang sảy ra hàng ngày mà tôi được biết, tôi khảng định đây là những việc làm không bình thường vi hiến vi pháp, xâm phạm quyền tối thiểu của con người. Tôi kịch liệt phản đối những hành vi,vi phạm nhân quyền, đe doạ trả thù những người đi chống tham nhũng của công an, và chính quyền các cấp tỉnh Thái Bình. Còn thực sự nếu chúng tôi đi chống tham nhũng, đòi quyền lợi hợp pháp của mình mà những kẻ có chức có quyền cho là chúng tôi sai thì cứ chiểu theo,hiến pháp, luật pháp mà sử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội,đúng pháp luật, chúng tôi xin chịu, chứ đừng áp đặt những kiểu vi hiến, vi pháp, hành dân hèn hạ, bỉ ổi thối nát, khó ngửi lắm rồi.

Nay một lần nữa tôi kính đơn mong được sự giải quyết xử lý dứt điểm, đúng pháp luật đối với những kẻ cố ý làm sai, hồi âm từ phái các cơ quan chức năng có thẩm quyền Việt Nam để chấm dứt những việc làm hèn hạ bỉ ổi nêu trên. Tôi thỉnh cầu những người có lương tri đang quan tâm đến dân chủ hoá đất nước, dân oan khiếu kiện hãy bằng mọi cách giúp đỡ tôi nói riêng, cùng những dân oan tỉnh Thái Bình nói chung để chúng tôi tiếp bước trên con đường đi đòi quyền lợi hợp pháp của mình,đòi quyền tự do,dân chủ, đã và đang bị bọn cơ hội có chức có quyền trong giới lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp cố ý làm sai để xâm phạm, ăn cướp của chúng tôi.

Tôi xin trân thành cảm ơn chờ tin hồi âm từ phía các quý vị.

Người kính đơn:

Trần Văn Phẩm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?