Đồng Bào Houston Thắp Nến Tranh Đấu Cho Nhân Quyền VN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 69.4 kb

Nhân ngày kỷ niệm 59 năm ngày bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được công bố, Ủy Ban Phối Hợp Các Chánh Đảng tại Houston đả tổ chức một đêm mít tinh và thắp nến vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, ngày 08-12-2007, tại Tượng Đài Chiến Sĩ trên đại lộ chính Bellair, thành phố Houston.

Từ sáu giờ tối đồng hương đả tề tụ về địa điểm tổ chức trong lúc nhạc đấu tranh đang thôi thúc đồng hương ở những khu mua sắm gần đó lần lượt tiếp tục tiến về khu vực Tượng Đài.

Đúng 7 giờ 30, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc kỳ Việt Nam và phút mặc niệm đả khai mạc cho đêm mit tinh và thắp nến tranh đấu cho tự do nhân quyền VN..

Sau nghi thức khai mạc là phần phát biểu của ông Nguyễn Hoàng Thắng, người phối hợp của Uỷ Ban, thay mặt Ban tổ chức chào mừng quan khách và đồng hương tới tham dự.

Tiếp theo là nghi thức cầu bình an cho các nhà đấu tranh dân chủ đang bị bắt bớ, giam cầm và trù dập tại Việt Nam do Ủy Ban Liên Tôn tại Houston đảm nhận. Hàng trăm ánh đèn nến bập bung theo từng cơn gío và khói hương nghi ngút trước bàn thờ và hai bức tương chiến sĩ cúng với gần hai trăm người Việt tại Houston đang hướng lòng lên đấng tối cao nguyện cầu an bình cho những ngưới con yêu của tổ quốc đang bị giam cầm, tù đày bức hại tại Việt Nam.

Sau đó, đồng hương đã được theo dõi hình ảnh nổ lực đấu tranh của đồng bào ta trong suốt 32 năm qua, với những khuôn mặt tranh đấu như Ông Võ Đại Tôn, Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh…, cùng các nhà ly khai phản kháng trong nước, và hầu hết tên tuổi và hình ảnh của các nhà đấu tranh đã hy sinh hoặc đang bị cầm tù hiện nay. Đặc biệt là hình ảnh những đảng viên Việt Tân mới bị nhà nước cộng sản Việt Nam bắt giữ vào ngày 17 tháng 11 vừa qua.

JPEG - 71.3 kb

Sau phần chiếu slide show hình ảnh là phần phát biểu lần lượt của Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tại Houston, của đại diện Ủy Ban Liên Tôn là cư sĩ Nguyễn Anh Dũng cũa Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo. Phát biểu của luật sư Hoàng Duy Hùng, tân chủ tịch cộng đồng tại Houston. Ngoài ra còn có phần phát biểu của ông Trương Văn Túc, một bô lão, và phần phát biểu của bà Anh Trinh đại diện giới truyền thông. Tất cả các bài phát biểu đều lên án việc nhà nước cộng sản Việt Nam bắt bớ, giam cầm các nhà đấu tranh cho dân chủ, điển hình là vụ cộng sản Việt Nam đã bắt giam các đảng viên Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng mới đây, đồng thời lên tiếng đòi nhà nước CSVN phải trả tự do tức khắc cho họ.

Điểm nổi bật trong các phần phát biểu đều vận động và kêu gọi tiến hành đấu tranh bất bạo động để tranh đấu tự do dân chủ cho Việt Nam.

Sau hết là bản tuyên cáo cuả Ủy Ban phối hợp các chánh đảng tại Houston do ông Võ Đức Quang của đảng Thăng Tiến Việt Nam tuyên đọc.

Xen kẽ những phần phát biểu là những bản tranh đấu ca của ca sĩ Hoàng Tường do chính anh sáng tác.
Đêm mít tinh và thắp nến phản đối, lên án nhà nước cộng sản Việt Nam và cầu bình an cho các nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam chấm dư`t lúc 8 giờ 45 phút. Đồng hương ra về và hẹn gặp nhau trong bửa cơm gây quỹ hổ trợ cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm sau.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).