Đồng Bào Nam California Rầm Rộ Biểu Tình Chống Nguyễn Minh Triết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Từ nhiều tuần lễ trước, tin tức về việc Chủ Tịch Nhà Nước CSVN có thể sẽ viếng thăm Little Sàigòn, Thủ Đô của người Việt Tị Nạn Cộng Sản, làm nhiều người trong cộng đồng bàn tán xôn xao. Vào đầu tuần này, địa điểm và thời khóa biểu của phái đoàn CSVN bị tiết lộ ra ngoài, thì các tổ chức đấu tranh đã có những chuẩn bị để thông báo kêu gọi đồng bào biểu tình. Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Nguyễn Minh Triết, gồm hơn 40 hội đoàn và đảng phái tại Nam Cali, đã được sự giúp đỡ tài chánh của rất nhiều nhà hảo tâm để thuê mướn xe buýt, và chuẩn bị vật liệu cho cuộc biểu tình. Ngoài ra, các cơ quan truyền thông Việt Ngữ cũng đã thông báo liên tục lịch trình biểu tình đến cùng đồng bào trong những ngày qua.

JPEG - 145 kb

JPEG - 124.5 kb

Vào lúc 3 giờ chiều ngày 22, tháng 6, 2007, đoàn xe buýt được các vị dân cử quận Cam, cầm đầu bởi Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, tiển đưa đến khu khách sạn nghỉ mát 5 sao (5 star) St. Regis Resort & Spa tại Dana Point, California. Đến nơi, Nghị Viên quận Cam Janet Nguyễn đã phố hợp cùng đoàn biểu tình, cũng như làm việc cùng cảnh sát quận Cam để tạo điều kiện dễ dàng cho đoàn biểu tình. Luật Sư Nguyễn Quang Trung, Ủy Viên Giáo Dục Khu Học Vụ Garden Grove, cùng các vị đại diện các đoàn thể đã giúp hướng dẫn đồng bào và trả lời phỏng vấn báo chí. Theo ước lượng của Ban Tổ Chức, số người tham dự hơn 1.200. Có những đồng bào đền từ vùng Vịnh Bắc California như San Jose, và Sacramento, thủ phủ của California, hoặc từ San Diego, thành phố cực Nam của California.

Cuộc biểu tình đầy khí thế đã trở nên vô cùng sôi động, khi những người được cộng sản Việt Nam mời dự buổi tiếp tân phóng xe lao nhanh vào khách sạn để tránh đoàn biểu tình. Hầu hết những tên việt gian hợp tác cùng CSVN đều lấy tay che mặt, hay cúi gầm mặt xuống.

Ban tổ chức đã liên lạc trực tiếp với Linh Mục Phan Văn Lợi tại Việt Nam để ngài ngỏ lời cùng đồng bào biểu tình. LM Lợi ngỏ lời cầu chúc đoàn biễu tình được thành công hâu thâu ngắn con đường đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Đoàn biểu tình rất cảm kích khi nghe các lời nhắn nhủ của LM Phan Văn Lợi.

JPEG - 176.1 kb

JPEG - 157.3 kb

Khi đoàn xe chở Nguyễn Minh Triết đến cổng khu vực St Regis Resort, thì tinh thần đồng bào lên đến cao điểm. Đoàn biểu tình tràn ra quá nữa đường hô to khẩu hiệu: ”Nguyễn Minh Triết – Go Home!!!” Tạm dịch là Nguyễn Minh Triết Hãy Cút Về Đi. Tuy vậy, nói chung thì đoàn người biểu tình vẫn ở trong vòng trật tự theo yêu cầu của ban tổ chức. Điểm đáng lưu ý là xe của Nguyễn Minh Triết đã không treo cờ CSVN màu đỏ sao vàng, như thông lệ ngoại giao. Ngoài ra, xe Nguyễn Minh Triết còn đến trễ hơn 1 tiếng đồng hồ, so với chương trình Toà Lãnh Sự CSVN thông báo. Phái đoàn Nguyễn Minh Triết đã không được sự tiếp đón chính thức từ các vị dân cử ở tiểu bang California, hay trong quận Cam và quận Los Angeles, như Tòa Lãnh Sự CSVN tại San Francisco đã cố gắng dàn xếp và thông báo trong nhiều tuần qua. Riêng văn phòng Thị Trưởng Thành Phố Los Angeles đã cho biết là, họ hủy bỏ tất cả các đề nghị gặp Ông Nguyễn Minh Triết vì bên phía Tòa Đại Sứ CSVN đã có quá nhiều thay đổi trong chương trình đề nghị của họ.

Tất cả các đài truyền thanh và báo chí Việt Ngữ tại Nam California đều có mặt để loan tải tin tức về cuộc biểu tình này. Các đồng hương không tham dự được đã theo dõi qua các chương trình tực tiếp truyền thanh trên các đài Sàigòn Radio Hải Ngoại, đài Tiếng Nước Tôi, đài Little Sàigòn Radio, và nhiều đài khác. Tất cả các đài truyền hình Việt Ngữ (như SBTN, Little Saigon TV, VHN, …) cũng có đi các phóng sự đặc biệt về cuộc biểu tình quy mô này. Có 6 đài Anh Ngữ địa phương (ABC, NBC, CBS, Fox, KTLA, OC News) đã thâu hình và phỏng vấn người trong đoàn biểu tình. Báo Los Angeles Times và báo Orange Country Register tại Nam Calfifornia đều loan tin về cuộc biểu tình lên trang đầu báo phát hành ngày 23, tháng 6, 2007. Theo Ban Tổ Chức, đây là một thành công tuyên vận trong công tác chống Nguyễn Minh Triết.

Cuộc biểu tình ngày đầu được giải tán vào khoảng 8:30 tối cùng ngày.

Sáng sớm ngày hôm thứ Bảy 23, tháng 6, 2007, số người đến các trạm xe buýt nhiều hơn dự liệu của Ban Tổ Chức. Vì vậy có các 2-3 chiếc xe buýt đã phải trở về Little để chở người đợt hai, đến 9:00 giờ sáng, thì đoàn biểu tình đã lên trên 2.000 người. Tinh thần đấu tranh của đồng bào lên đến cao độ. Có những cụ già dẫn các cháu mình đi biểu tình và các cha mẹ đẩy xe cho con đi tham dự. Những hình ảnh này đã được các phóng viên và nhiếp ảnh gia báo chí Việt Ngữ và Anh Ngữ thâu thập. Đặc biêt là các cư dân Hoa Kỳ tại Dana Point ra ủng hộ việc đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam. Họ rất ngạc nhiên và bất bình khi được đồng bào biểu tình giải thích về hình Cha Nguyễn Văn Lý bị công an CSVN bịt miệng trong phiên xử ngày 30 tháng 3 vừa qua.

JPEG - 147.6 kb

JPEG - 136.8 kb

Khoảng 11:00 giờ trưa thì cảnh sát bắt đầu dàn ra giữa đường. Như đã biết trước, đồng bào đổ dồn về cánh cổng phụ của khu St Regis Resort , hô to các khẩu hiệu đả đảo Nguyễn Minh Triết. Khi xe limosine của Nguyễn Minh Triết rời khỏi khu vực thì lại cũng không có lá cờ CSVN treo trên xe. Đồng bào ùa ra giữa đường nhưng không vượt khỏi lằn ranh ấn định của cảnh sát. Sau đó, ban tổ chức đã dùng loa phóng thanh kêu gọi đồng bào cám ơn nhân viên cảnh sát đã làm việc tận tụy trong hai ngày qua và giúp đồng bào có cơ hội xử dụng quyền tự do hội họp và tự do ngôn luận của mình. Được biết trong hai ngày biểu tình, đã không có việc gì đáng tiếc xẩy ra. Nhân viên công lực, Ban Tổ Chức biểu tình và các nghị viên người Mỹ gốc Việt tại thành phố Westminster và Garden Grove đã phối hợp với nhau chặt chẽ để duy trì trật tự cho cuộc biểu tình. Có người trong đoàn biểu tình nhận định, đây là một bài học dân chủ đáng giá cho công an CSVN về việc tôn trọng quyền tự do của người dân.

JPEG - 128.6 kb

JPEG - 140.1 kb

JPEG - 142.6 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?