Du đãng thì chơi với ai?! DienDanCTM Dân chúng chê … … Hội Nghị cho ra rìa … … đồng nghiệp làm lơ … … chẳng ai để mắt … … chẳng ai ăn cùng … … về sớm thôi … vì “Thứ Hai còn phải đi làm!” Nguồn: DienDanCTM Bài liên hệ Mối nguy từ chính trị dối trá Người dân và nền dân chủ đang trả giá đắt cho những lời dối trá… Thông báo Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2019 Ban Giám Khảo của Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2019 bao gồm: Luật… Dân không nghèo, xứ sở không mạt mới lạ! Chính quyền Việt Nam không thấy sử dụng công quỹ thế nào để đạt hiệu… Tiễn biệt GS Tương Lai ...Trụ cột thứ ba, và có lẽ là sâu sắc nhất, trí thức phải nói… Xã hội này là của ai? Có một câu hỏi mà người ta thường né tránh - không phải vì nó… 30/4: Chiến tranh kết thúc, nhưng hòa giải thì chưa? Hòa giải không đồng nghĩa với việc xóa bỏ quá khứ hay buộc mọi người… Đối chiếu thanh trừng chính trị: Cách mạng Iran 1979 và Việt Nam sau 1975 Dù có ý kiến gì, cũng không thể phủ nhận rằng cuộc Cách mạng Hồi… Tô Lâm nói xạo Một năm trước, trong dịp đánh dấu 50 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975,… Khúc ca cho một thành phố dĩ vãng Khi nghe câu mở đầu “Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất… Sau hơn nửa thế kỷ, còn lại bao nhiêu người vui? Bao nhiêu người buồn? Ngày 30/4 hàng năm không chỉ là một cột mốc thời gian. Hơn nửa thế… Vì sao 51 năm sau chiến tranh, người Việt vẫn tìm mọi cách ra đi? Tại sao 51 năm sau chiến tranh, người Việt vẫn tìm mọi cách ra đi?… Chiến tranh Iran: Ai nháy mắt trước? Truyền thông cho biết, hôm Chủ Nhật (26/4) Tehran đã đưa ra bản đề nghị…