Front Line Defender đòi hủy bỏ bản án đối với các Thanh Niên Yêu Nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

16 Tháng 5, 2013

Phiên xử phúc thẩm 8 nhà bảo vệ nhân quyền

Vào ngày 23/5/2013, phiên xử phúc thẩm các anh Hồ Đức Hoà, Thái Văn Dung, Paulus Lê Sơn, Nguyễn Xuân Anh, Trần Minh Nhật, Nguyễn Đình Cương, Hồ Văn Oanh và Nguyễn Văn Duyệt sẽ diễn ra. Tám nhà bảo vệ nhân quyền nói trên đã bị bắt trong khoảng thời gian từ Tháng 8 đến Tháng 12, 2011 và bị tạm giam cho tới ngày bị tuyên án vào Tháng 1, 2013. Họ bị kết án cùng lúc với 6 thành viên khác của Dòng Chúa Cứu Thế, và tích cực tham gia vào việc quảng bá và bảo vệ quyền kinh tế, xã hội và văn hoá tại Việt Nam. Tất cả 8 người bị kết án theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự mà nội dung là “có hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Hồ Đức Hoà là một người hoạt động cộng đồng, một nhà hoạt động xã hội và đã từng ký một kháng thư đòi hỏi trả tự do cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là một nhà tranh đấu cho dân chủ đã được đề nghị nhận giải thưởng của Front Line Defenders năm 2012. Hồ Đức Hoà bị bắt vào ngày 30/7/2011 và bị kết án 13 năm tù cộng 5 năm quản chế tại gia.

Thái Văn Dung là một nhà dân báo, được Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế huấn luyện, và đã tường trình phiên xử của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Anh bị bắt vào ngày 19/8/2011 và bị kết án 5 năm tù cộng 3 năm quản chế.

Paulus Lê Sơn bị bắt vào ngày 2/8/2011 và bị kết án 13 năm tù cộng 5 năm quản chế. Anh là một blogger và ký giả với Truyền Thông Chúa Cứu Thế và cũng đã tường trình phiên xử của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Nguyễn Xuân Anh là một nhà hoạt động xã hội, bị kết án 5 năm tù cộng 3 năm quản chế.

Trần Minh Nhật là một ký giả làm việc cho Truyền Thông Chúa Cứu Thế. Anh bị bắt vào ngày 27/8/2011, và bị kết án 4 năm tù công 3 năm quản chế.

Hồ Văn Oanh bị bắt vào ngày 16/8/2011 và bị kết án 3 năm tù. Trước đây Anh cũng đã bị bắt vì cố tham dự phiên xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Nguyễn Văn Duyệt là một ký giả làm việc cho Truyền Thông Chúa Cứu Thế và đã tường trình phiên xử Ts Cù Huy Hà Vũ. Duyệt bị bắt vào ngày 7/8/2011 và bị kết án 6 năm tù cộng 4 năm quản chế.

Nguyễn Đình Cương làm công việc phổ biến việc bắt giam các nhà dân chủ khác và chính Anh bị bắt vào ngày 24/12/2011 và bị kết án 4 năm tù.

Front Line Defenders lập lại sự quan tâm sâu xa về sự hợp pháp của phiên toà nói trên, cũng như sự đối xử tệ hại đối với những nhà đấu tranh nhân quyền trong thời gian bị giam cầm. Front Line Defenders kêu gọi hủy bỏ án của tất cả 8 nhà bảo vệ nhân quyền và trả tự do tức khắc cho họ vì việc kết và tuyên án chỉ hoàn toàn dựa trên những hoạt động ôn hoà và hợp pháp của họ để bảo vệ nhân quyền.

Front Line Defenders kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy:

1. Hủy bỏ bản án dành cho các nhà bảo vệ nhân quyền nói trên, và trả tự do tức khắc cho họ, vì tin rằng họ là mục tiêu bị nhắm tới vì việc làm bảo vệ nhân quyền hợp pháp của họ;

2. Bảo đảm là việc đối xử với những người bảo vệ nhân quyền khi bị giam giữ phù hợp với những điều kiện được ấn định trong “Những Nguyên Tắc Căn Bản về việc Bảo Vệ Mọi Cá Nhân đối với Mọi Hình Thức Tù và Giam Giữ” đã được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua quyết nghị số 43/173 vào ngày 9/12/1988;

3. Bảo đảm là trong mọi hoàn cảnh các nhà bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam có thể thực thi việc bảo vệ nhân quyền của mình mà không phải sợ bị trả thù và không bị bất cứ giới hạn nào kể cả việc bị luật pháp quấy nhiễu.

Nguồn: Front Line Defender

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.